Yêu phải bạn gái dữ như 'bà chằn'

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, Jul 3, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 461)

    Bạn gái tôi xinh đẹp và chăm chỉ nhưng khổ nỗi tính tình thất thường, khi nóng giận lên là phá đồ đạc trong nhà, đập ghế, ném đồ rồi bỏ nhà ra đi ngủ với bạn bè. Nhiều khi bực với tôi cô ấy tự đi uống bia say bét nhè.


    Tôi và cô ấy cùng quê Thái Nguyên, yêu nhau được 2 năm rồi. Tôi đang đi làm còn cô ấy đang sinh viên, hiện nay sống chung với nhau tại TP HCM.

    Bạn gái tôi xinh đẹp, dễ thương và khá chăm chỉ. Khổ nỗi cô ấy tính tình thất thường khi nóng giận lên là phá đồ đạc trong nhà, đập ghế, ném đồ... rồi bỏ nhà ra đi ngủ với bạn bè. Nhiều khi bực với tôi, cô ấy tự đi uống bia say bét nhè. Có lần cô ấy đòi nhảy cầu Đồng Nai tự tử làm tôi phải năn nỉ như thể mình có lỗi.

    Khi bạn gái đi chơi tôi gọi điện thoại không bao giờ nhấc máy. Điện thoại cô ấy ở nhà không bao giờ cho tôi cầm và xem tin nhắn. Bạn bè của cô ấy tôi cũng không biết ai vì cô ấy bảo là chuyện đời tư cấm xen vào.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa: misa.

    Tôi là người điềm tĩnh nên luôn cố nhịn những lần cãi nhau, nhờ vậy cả hai mới yêu nhau được lâu như vậy. Nhưng nhiều đêm tôi tự suy nghĩ có nên tiếp tục yêu nữa không. Bạn gái từng nói với tôi nếu tôi chia tay cô ấy sẽ chết. Đây không phải là lời nói đùa bởi đã có lần hai đứa suýt chia tay, cô ấy uống thuốc ngủ tự tử, nhưng do uống ít nên không chết được. Sau đó nàng còn cầm cả dao cắt cổ tay nữa. Bởi vậy tôi không thể dùng biện pháp mạnh với cô ấy được.

    Tôi yêu bạn gái rất nhiều, nhưng nếu tình trạng này kéo dài e rằng tôi không thể chịu được. Vả lại hai gia đình cũng biết nhau nên rất khó chia tay vì tôi đã hứa với bố mẹ cô ấy là sẽ lo cho em ấy học xong đại học. Nhưng giờ tôi cảm thấy không thể chịu nổi nữa. Tôi rất buồn. Xin hãy cho tôi lời khuyên chân thành nhất! (Bách).

    Trả lời:

    Bách thân mến,

    Bình thường, có lẽ bạn rất tự hào về tình yêu cũng như người yêu của mình vì cô ấy không những xinh xắn, dễ thương mà còn chăm chỉ nữa. Tuy nhiên, điều làm bạn buồn lòng là mỗi khi nóng giận, cô ấy trở thành con người khác khi đập phá đồ đạc, say xỉn, bỏ nhà ra đi và thậm chí không ít lần lấy cái chết để gây áp lực cho bạn.

    Về tính "xấu" trên của cô ấy, không biết bạn đã có những chia sẻ, góp ý sau mỗi lần cô ấy hành động như vậy chưa? Tuy các bạn chưa cưới nhưng đã sống cùng nhau như vợ chồng, thì những chia sẻ là điều không thể thiếu để cả hai hiểu nhau hơn. Hãy lựa lúc vui vẻ "cơm lành canh ngọt" để khéo léo phân tích cho cô ấy hiểu những việc làm không hay, không phải cùng với những hậu quả của nó đến tình yêu hiện tại và cuộc sống chung sau này.

    Hãy gợi ý để cô ấy thử đặt mình vào hoàn cảnh của bạn để có thể hiểu những suy nghĩ và mong muốn của "người chồng tương lai" mỗi khi cô ấy hành động như thế. Thử hỏi cô ấy có muốn yêu và sống với một người khi nóng giận là đập phá đồ đạc, say xỉn, bỏ nhà ra đi rồi cứ lấy cái chết để đe dọa, để khống chế người khác?

    Mặt khác, tôi nghi ngờ chính vì tính tình điềm đạm và hay nhường nhịn của bạn, nên cô ấy mới chọn cách hành xử như vậy. Bạn đã đúng khi chọn giải pháp nhường nhịn ở thời khắc cô ấy đòi nhảy cầu tự tử để tránh những hậu quả đáng tiếc.

    Tuy nhiên, khi bình tâm trở lại, thay vì im lặng, bạn nên phân tích để cô ấy hiểu được bố mẹ và gia đình sẽ là người đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất nếu cô ấy hành động bồng bột như vậy. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chia sẻ với bố mẹ cô ấy về những việc đã làm, đặc biệt là một vài lần có ý định tự tử để họ kịp thời dạy bảo cũng như khuyên can nhằm giúp cô ấy sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và biết trân trọng mạng sống mình hơn.

    Để cô ấy dần hạn chế và chấm dứt những hành động như thế, bạn có thể nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè thân thiết cũng như từ người thân của hai bên gia đình. Hy vọng tiếng nói của người có uy tín, trách nhiệm và được bạn gái tin tưởng sẽ giúp bạn trong việc thay đổi phần nào tính nết và cách ứng xử của cô ấy.

    Bạn thân mến, với những chia sẻ trên của tôi cùng với tính tình điềm đạm và hy sinh sẵn có, hy vọng bạn sẽ thuyết phục cô ấy biết hướng tới những giải pháp tích cực mỗi khi đối phó với những vấn đề khó khăn, phức tạp trong tình yêu, cuộc sống. Mong rằng sau khi hai bạn chia sẻ với nhau, cô ấy biết sống có trách nhiệm với bản thân và tình yêu để cùng bạn chung tay vun đắp một tình yêu vững bền.

    Thân ái!

    Chuyên viên tâm lý Từ Tâm
    Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Yêu phải bạn gái dữ như 'bà chằn'

Share This Page