Mệt người vì vợ giả vờ khi “yêu”

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Feb 4, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 477)

    Người ta thường nói đùa nhau bằng câu hát “con gái nói có là không, con gái nói không là có” để nói về sự nũng nịu của phụ nữ trong tình yêu. Nhưng không phải chỉ khi yêu phụ nữ mới “làm thơ” như vậy, ngay cả trong chuyện ấy của hai vợ chồng, đôi khi các bà vợ cũng khiến người chồng của mình phải chóng mặt không biết thực hư thế nào. Câu chuyện bi hài của một số ông chồng sau đây là một ví dụ:
    Muốn “yêu” nhưng vẫn ra bộ làm kiêu
    Một trong những quan điểm cố hữu của phụ nữ Á Đông nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng là luôn coi tình dục là một chuyện không nên thể hiện. Phụ nữ mà bộc lộ những ham muốn của mình trong “chuyện ấy” lại bị cho là người đàn bà hư hỏng, ham hố nhục dục. Cũng chính bởi thế mà nhiều khi dù khao khát bản năng trỗi dậy nhưng chị em vẫn vờ như ta chẳng màng tới. Câu chuyện của vợ chồng Bích, Trọng cũng không phải là ngoại lệ.
    Bích vẫn luôn được mọi người đánh giá là cô gái ngoan ngoãn, hiền lành tới mức mà ngay cả khi lấy chồng rồi, trong chuyện ân ái cũng chẳng bao giờ cô dám đòi hỏi. Đời sống chăn gối của vợ chồng Bích khá hòa hợp, tuy nhiên, chưa bao giờ Bích là người dám chủ động hơn trong chuyện ấy. Khi “yêu” Bích cứ nằm yên như khúc gỗ mặc kệ chồng loay hoay “hành sự” một mình. Dù trong lòng cô có hài lòng hay không Bích cũng không bao giờ dám nói. Nhiều hôm Bích có cảm hứng “yêu” chồng nhưng cũng không dám bày tỏ sợ chồng “đánh giá”. Rồi chồng bỏ bê cả mấy tuần trời, dù trong lòng hậm hực cũng không dám thể hiện. Thậm chí có nhiều lần chồng thủ thỉ: “Vợ ơi, mình “yêu” hiệp hai nhé”, Bích ngay lập tức chối đây đẩy với lí do: “Thôi, em không thích đâu”. Hoặc có khi chồng gạ thử một tư thế mới nhưng Bích mặt mũi đỏ dừ lên phản ứng: “Ai lại thế bao giờ, em không làm cái trò mèo ấy đâu, ngượng chết đi được”.
    Cũng chính vì cách nghĩ ngượng ngùng đó nên Bích không biết bao lần làm chồng mất hứng và thất vọng. Chồng Bích cảm thấy rất mệt mỏi và cảm nhận dường như vợ quá hờ hứng chuyện chăn gối. Ai đời vợ chồng sống với nhau, chẳng bao giờ thấy vợ chủ động đề nghị “yêu”, có đưa ra đề xuất gì mới mẻ thì vợ ngay lập tức gạt toẹt đi, trong lúc “yêu” vợ cứ nằm ngây như khúc gỗ…Tất cả những biểu hiện đó khiến Trọng chán chường và sinh ra nghi ngờ. Để thử vợ, cả tháng trời anh chẳng thèm động chạm tới người vợ. Những tưởng vợ phải bày tỏ sự khó chịu, hay có ý kiến gì nhưng đáp lại, Bích vẫn lẳng lặng như không khiến Trọng nghi vợ có bồ hoặc không yêu chồng.
    [​IMG]
    Vợ giấu giếm cảm xúc khiến chồng mất hứng "yêu" (Ảnh minh họa)
    Sự ngoan hiền quá mức của Bích khiến chồng phát bực phải lôi ra nói chuyện cho rõ đầu đuôi. Bị chồng buộc tội với đủ dẫn chứng, Bích đành ngượng ngùng thú nhận với chồng chuyện không phải cô không có cảm giác hay ham muốn trong chuyện ấy nhưng vì ngượng với chồng nên không dám bày tỏ. Sau lần nói chuyện cởi mở đó, được sự động viên của chồng Bích mới chủ động và bạo dạn hơn. Nhờ đó mà chuyện tình dục của hai vợ chồng cũng được thăng hoa hơn nhiều.
    Chồng mặc cảm vì vợ chẳng bao giờ khen
    Cũng là một câu chuyện tương tự trong vấn đề phụ nữ giấu diếm cảm xúc của mình khi “yêu”, vợ chồng nhà Hảo, Bình lại có một tình huống cười ra nước mắt.
    Bình vốn có vóc người nhỏ bé, thấp còi hơn người khác nên trong “chuyện ấy” anh thường hay mặc cảm sợ mình không có được cái bản lĩnh đàn ông như người khác. Đã vậy, Hảo lại là một người vợ rụt rè, nhút nhát cũng chẳng bao giờ dám khen chồng lấy một câu nên vợ chồng đã xa lại càng thêm xa.
    Hảo rất hài lòng về chồng trong “chuyện ấy”. Mặc dù Bình nhỏ người nhưng anh luôn biết cách chiều vợ, vì vậy Hảo luôn được thỏa mãn khi bên chồng. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của Hảo, “chuyện đó” vui là được rồi, không nhất thiết phải thể hiện ra mặt, hơn nữa là phụ nữ, ai lại nói “Chồng ơi, em thích lắm, hạnh phúc lắm” thì đúng là không còn mặt mũi nào. Do đó, những lần “yêu” xong, chồng thỏ thẻ hỏi vợ: “Em thấy thế nào, có cảm giác gì không?”, Hảo chỉ im lặng không nói gì rồi vội vã quay mặt đi.
    Nhiều lần như thế dần khiến Bình nghĩ rằng vợ không hài lòng về mình. Anh vốn đã tự ti giờ lại càng thêm mặc cảm. Anh sinh ra chán không dám “yêu” vợ nữa. Cho tới lúc đó, thấy nhiều ngày chồng ra ngoài phòng khách nằm ngủ, Hảo mới lân la hỏi chuyện. Khi ấy, chồng mặt mày nhăn nhó kể lể: “Anh thấy thất vọng về bản thân mình quá, chắc em chán anh lắm nhỉ, vì anh là người chồng không mạnh mẽ, giỏi giang trong chuyện ấy nên em không hài lòng về anh”. Nghe chồng nói thế, Hảo mới hiểu ra sai lầm của mình. Cô ra sức động viên khích lệ chồng để anh tự tin hơn vào bản thân bằng những lời khen ngợi dành cho chồng mỗi khi anh làm chô hạnh phúc khi “yêu”.
    [​IMG]
    Vợ không khen khiến chồng mặc cảm khi "yêu" (Ảnh minh họa)
    Chồng “yếu” nhưng lại tâng bốc lên tận mây xanh
    Trái ngược hoàn toàn với hai người vợ ở trên, Dung lại mắc phải một lỗi khác trong sự không thành thật. Số là, Hậu – chồng Dung bị yếu sinh lí, không một lần “yêu” nào anh đưa vợ tới đỉnh được vì chỉ chưa đầy một phút là đã “ngã ngựa”. Tuy nhiên, vì đọc sách báo thấy chuyện người ta khuyên, vợ phải biết động viên khuyến khích chồng trong “chuyện ấy” nên dù không hài lòng về chồng nhưng Dung lúc nào cũng ca tụng chồng hết mực khiến Hậu lầm tưởng về khả năng thật sự của mình.
    Dù chuyện ấy không tốt nhưng thấy vợ luôn khen ngợi hết lời nên Hậu cũng không ý thức được vấn đề của mình. Hơn một năm trời sau khi cưới, vợ Hậu chưa một lần biết đến mùi vợ tuyệt vời của tình dục. Câu chuyện cứ sẽ mãi như vậy nếu như không có ngày, trong lúc hai vợ chồng giận nhau, Dung buồn quá điện thoại cho cô bạn thân. Trong lúc nói chuyện, vì bực mình nên Dung cũng kể cả chuyện chồng “yêu” chưa đầy 1 phút đã “hết tiền đi chợ” khiến vợ chẳng được gì. Không ngờ, Hậu đứng từ phía sau nghe thấy, anh mới giật mình khi phát hiện ra sự thật đó.
    Sau đó, vợ chồng Hậu lục đục một thời gian dài vì Hậu giận vợ không nói thật cho chồng biết để tìm cách khắc phục lại “buôn dưa lê” với người khác. Mặc dù Dung đã cố gắng xin lỗi và mong chồng bỏ qua nhưng phải một thời gian dài chiến tranh lạnh, hai vợ chồng Dung, Hậu mới hàn gắn lại được tình cảm và cùng nhau khắc phục vấn đề “yếu kém” của chồng.
    Rõ ràng, trong “chuyện ấy” sự chân thành, cởi mở và chia sẻ với người bạn đời là điều rất cần thiết để hai vợ chồng hiểu nhau và thêm hòa hợp. Sự lảng tránh hoặc giấu giếm chỉ càng khiến vợ chồng thêm xa nhau và không chừng còn khiến cho hôn nhân lục đục. Hãy khéo léo bày tỏ suy nghĩ và cảm giác của mình cho người bạn đời biết nếu muốn có một đời sống tình dục viên mãn và một cuộc hôn nhân hạnh phúc!
    Xem thêm chủ đề: chuyen ay, gia vo, hoa hop tinh duc, vo chong, hon nhan hanh phuc, dong vien, cam giac, giau diem, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu
    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Mệt người vì vợ giả vờ khi “yêu”

Share This Page