Thất vọng với bạn gái phản bội

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, Jul 1, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 286)

    Người yêu tôi đang đi lao động tại Nhật. Hôm rồi cô ấy hỏi "Nếu như em không còn trong trắng thì anh còn muốn lấy em không?". Tôi băn khoăn, cô ấy bảo "Vì em nhớ anh, không kiềm chế được nên đã tự làm mình mất trinh".


    Tôi 28 tuổi, ở Phú Thọ, còn người yêu kém tôi một tuổi, ở Bắc Ninh. Cô ấy đang lao động tại Nhật Bản, còn tôi làm việc Hà Nội. Chúng tôi yêu nhau hơn 2 năm rồi, cô ấy chỉ còn 8 tháng nữa hết hợp đồng làm việc ở Nhật sẽ trở về Việt Nam.

    Chúng tôi yêu nhau được 2 tháng thì cô ấy đi Nhật. Hai đứa đều kiềm nén cảm xúc không đi quá giới hạn vì cô ấy muốn giữ sự trong trắng cho đến khi lấy nhau. Không được ở bên nhau, chúng tôi vẫn rất yêu và tin tưởng, hứa cùng nhau cố gắng về mọi mặt. Đôi khi có cãi nhau nhưng cả hai luôn tìm cách giải quyết ổn thỏa. Tôi rất tự hào và hạnh phúc khi yêu cô ấy.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa: thuviengiadinh.

    Thế mà nay cô ấy nói "tự làm mình mất trinh", thú nhận đã lỡ quan hệ 2 lần với một người đàn ông lạ vào Tết Dương lịch năm 2012. Người đó ở TP HCM làm việc tại Nhật. Hiện tại anh ta đã về Việt Nam. Tôi cảm thấy thật đau đớn, suy sụp hoàn toàn và khóc rất nhiều.

    Cô ấy xin lỗi và nói rất muốn lấy tôi, rằng hối hận và không biết sao lại làm như vậy. Hiện tại giữa cô ấy và người kia không còn gì. Tôi luôn tự hỏi tại cô ấy luôn nói yêu tôi muốn lấy tôi nhưng lại phản bội? Tôi rất mong nhận được lời khuyên - (Nobita).

    Trả lời:

    Nghe chuyên viên tư vấn trực tiếp

    Chào bạn Nobita,

    Xin chia sẻ tâm trạng của một người bị mất cắp một báu vật mà lâu nay bạn cố gắng gìn giữ với cả sự trân trọng và nâng niu. Tôi hiểu cảm giác của bạn lúc này, đang bị giằng co giữa tình yêu và sự dằn vặt tiếc nuối khi tất cả những gì mình đã xây dựng, đã hy vọng phút chốc chợt tan biến như bong bóng xà phòng. Đáng ngại nhất là sau sự mất mát này, liệu bạn còn tin vào sự thủy chung của một người con gái nữa không.

    Bạn nên bình tĩnh để nhìn nhận lại sự việc một cách độ lượng bạn nhé. Đồng ý, việc làm của cô ấy quả thật đáng trách nhưng cũng cần thông cảm, thân gái một mình nơi đất khách quê người, áp lực công việc, áp lực cuộc sống đè nặng lên cô ấy. Có thể trong một lúc yếu đuối nào đó, cô ấy cần có một bờ vai nương tựa, an ủi và cô ấy đã không kìm chế được bản thân nên đánh mất "cái ngàn vàng" của mình.

    Cô ấy nói thật với bạn sự việc xảy ra chứng tỏ rằng cô ấy còn rất yêu, rất tin tưởng vào tình yêu của bạn, hy vọng một sự độ lượng tha thứ. Cô ấy không muốn lừa dối và không muốn bạn phải thất vọng sau khi cưới nhau. Dù sao, đối với cô gái ấy, đó cũng là một việc làm dũng cảm, dám nói sự thật dù biết rằng có thể vì vậy mà mất đi tình yêu mãi mãi.

    Quyết định cuối cùng là ở bạn:

    - Nếu bạn còn yêu cô ấy, chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của cô ấy thì hãy cho cô ấy cơ hội đón nhận tình yêu của mình. Tất nhiên là với điều kiện mọi chuyện đã qua sẽ không bao giờ được lặp lại nữa.

    Khi chọn phương án này, bạn phải chấp nhận xóa đi việc “luôn hình dung ra cảnh người đàn ông đó từng bên cô ấy”. Đồng thời bạn phải chuẩn bị một tinh thần hết sức bao dung, không bao giờ được nhắc lại lỗi lầm của cô ấy trong cuộc sống vợ chồng, đặc biệt là những lúc “cơm không lành canh không ngọt”. Liệu bạn có đủ yêu, đủ bao dung, đủ bình tĩnh để làm điều đó suốt đời không ?

    - Nếu bạn không thể làm được như phương án trên, cách tốt nhất hãy chia tay cô ấy. Có thể quyết định chia tay là một quyết định đau đớn cho cả hai, nhưng như câu hát “thà một lần đau” còn hơn để cả hai phải dằn vặt, phải đau khổ và làm mất đi hình ảnh của nhau trong cả cuộc sống chung sau này. Bạn không cần phải giải thích nhiều với mọi người xung quanh về quyết định này, chỉ đơn giản là cả hai không còn hợp nhau nữa. Đây là một quyết định đau đớn và làm cho tim bạn rướm máu, nhưng thời gian là phương thuốc nhiệm màu sẽ giúp bạn nguôi ngoai vết thương lòng.

    Quyền quyết định là ở nơi bạn, cần bình tĩnh, chọn lựa dựa trên chính sức chịu đựng của bản thân mình. Chúc bạn có cách giải quyết tốt nhất cho “sự cố tình yêu” lần này.

    Chuyên viên tư vấn Phạm Phúc Thịnh
    Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Thất vọng với bạn gái phản bội

Share This Page