Trót dại trao 'cái ngàn vàng' cho đồng nghiệp

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, Jun 19, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 382)

    Tối tôi đến gặp anh để xin nghỉ việc. Sau khi trò chuyện, anh bảo tôi nên tìm nhà nghỉ mà ngủ vì phòng trọ đã khóa cửa, rồi anh ngỏ ý vào cùng để trò chuyện, và tôi đồng ý. Sau đó "chuyện ấy" đã xảy ra - (Thảo).


    Tôi và anh cùng làm việc chung với nhau, anh ấy là người hướng dẫn tôi trong công việc. Từ chỗ thường xuyên trao đổi công việc, chúng tôi cũng hay trò chuyện về cuộc sống, quan điểm tình yêu, song cả hai người vẫn giữ khoảng cách đúng mực.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa: Sling.

    Tôi gặp vấn đề về gia đình và cuộc sống, lại thấy mình không có năng lực tiếp tục làm việc nên gặp anh để xin nghỉ. Tối đó, khoảng 9h30, nghe tôi bày tỏ sự tình, anh hỏi thăm và động viên rồi chúng tôi quay sang nói chuyện về cuộc sống và mọi thứ. Nửa đêm anh hỏi tôi đêm nay ngủ ở đâu, tôi trả lời phòng trọ đóng cửa rồi và nói "anh về nhà đi, để em kiếm chỗ nào ngủ hoặc đi ngắm Sài Gòn đến sáng cũng được".

    Anh ấy khuyên tôi nên vào nhà nghỉ mà ngủ, rồi ngỏ ý muốn vào cùng để trò chuyện. Tôi đồng ý, và chuyện gì đến cũng đến, cả hai đã "vượt rào". Sau đêm đó, anh ấy không nói gì mà cứ im lặng. Tôi cũng im lặng, cho đến giờ vẫn không biết nên làm gì và giải quyết như thế nào nữa. Có phải tôi đã nảy sinh tình cảm với anh ta không? - (Thảo).

    Trả lời:

    Nghe chuyên gia Phạm Phúc Thịnh tư vấn trực tiếp

    Chào Bích Thảo,

    Qua thư, tôi cảm nhận được sự bối rối của bạn hiện tại vì đã tự đẩy mình vào một hoàn cảnh không mong muốn. Vì thế, điều đầu tiên bạn cần làm là hết sức bình tĩnh, vì dù sao mọi việc cũng đã xảy ra, cốt yếu đừng để sai lầm như vừa rồi có cơ hội lặp lại.

    Việc thứ hai không kém quan trọng mà bạn cần làm gấp là kiểm tra xem liệu sự cố đêm hôm ấy có để lại hậu quả không?

    Có thể thấy, mối quan hệ giữa bạn và “anh ấy” đã có sự thân thiết trên mức độ bạn bè đồng nghiệp. Tuy nhiên, mối quan hệ này có thể chỉ mới ở dạng tình bạn thân thiết, tình đồng nghiệp chứ chưa hẳn là tình yêu. Có thể bạn tìm thấy ở anh ấy một chỗ dựa trong công việc (vì anh ấy là người hướng dẫn bạn), sự đồng cảm về một số vấn đề trong cuộc sống, sự chia sẻ khi bạn gặp những khó khăn trong cuộc sống. Trong tình cảm bạn đang dành cho anh ấy chắc hẳn sự nể phục đang chiếm phần nhiều.

    Về “chuyện ấy” xảy ra giữa bạn và anh ta, đó chỉ là hành động theo cảm xúc giới tính trong một hoàn cảnh “thiên thời - địa lợi - nhân hòa” mà thôi. Lúc ấy bạn đang gặp chuyện buồn cần người động viên an ủi. Còn anh ấy là một người hàng ngày thân thiết với bạn, cả hai gặp nhau trong khung cảnh khách sạn, đêm khuya thanh vắng… Tất cả các yêu tố đó là chất xúc tác đẩy 2 bạn đến việc nhất thời không làm chủ được bản thân.

    Giờ đây, sau giây phút bùng nổ đó, anh ấy cũng cảm thấy bối rối giống như bạn. Có thể, anh ấy đã có người yêu và đang cảm thấy có lỗi với cô ấy, hoặc cũng có thể anh ấy cảm thấy có lỗi với bạn vì có vẻ như đã lợi dụng lúc yếu lòng của bạn… Và một phần cũng lo lắng không biết bạn sẽ “xử lý” anh ấy thế nào, ví dụ sợ bạn có thể tố cáo anh ấy tội hiếp dâm chẳng hạn. Nếu anh ấy là một người đàng hoàng, chắc chắn cũng đang bối rối như bạn.

    Tôi khuyên bạn hãy coi sự cố như một lần vấp ngã trong cuộc đời và cố gắng đừng để lặp lại điều đó nữa. Nếu được, bạn hãy đề nghị anh ấy một buổi cà phê để chàng ta có cơ hội bày tỏ những suy nghĩ của mình vừa qua. Biết đâu, anh ấy thực sự yêu bạn thì sao?

    Tùy thuộc vào suy nghĩ của anh ấy và tình cảm của bạn, khi có được câu trả lời, bạn sẽ quyết định xem có nên tiến tới với anh ấy hay sẽ thay đổi công việc. Bạn lưu ý, đừng vì chuyện đã qua mà phải quỵ lụy cầu xin tình cảm nơi người đàn ông kia nhé. Cũng đừng thù ghét anh ấy về chuyện đó, dù sao bạn cũng góp phần tạo ra sự cố đó mà!

    Thảo mến, trong cuộc sống, ai cũng có những lúc vấp ngã. Vấn đề ở chỗ là sau khi ngã, thay vì nằm im tại chỗ và băn khoăn mãi với câu hỏi vì sao mình ngã, bạn đứng lên và tiếp tục vững bước đi tới. Quên chuyện đã qua, bình tĩnh đón nhận cuộc sống săp tới và luôn tỉnh táo làm chủ bản thân mình để không vấp lại những sai lầm trong quá khứ nữa bạn nhé.

    Chúc bạn bình an và sáng suốt khi đưa ra quyết định!

    Chuyên viên tư vấn Phạm Phúc Thịnh
    Trung tâm Nhịp Cầu Hạnh Phúc

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Trót dại trao 'cái ngàn vàng' cho đồng nghiệp

Share This Page