Nửa đời sống với hàng nghìn khối u trên người

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Jun 14, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 336)

    Sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, năm 12 tuổi bà Thị Hinh ở ấp 9, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh (Bình Phước), bỗng dưng bị các khối u lạ bao vây khắp cơ thể từ đầu, miệng đến chân, tay.


    “Lúc nhỏ tôi vẫn bình thường, lên 12 tuổi thì cơ thể bắt đầu biến đổi, các khối u, mụn cứ mọc tăng dần trên người, lúc đầu mọc ở miệng, sau đó lan ra khắp nơi”, người phụ nữ dân tộc Stiêng kể lại.

    Bà nói rằng những u mụn lâu lâu lại vỡ ra chảy máu nhưng không hề có mủ, cũng chẳng xẹp đi, vài ngày mới chịu khô miệng. Cứ mỗi lần mụn vỡ bà vô cùng đau rát, sốt liên miên mấy ngày đêm. 37 năm qua, các u mụn cứ lớn dần, chi chít không còn chỗ mọc trên cơ thể, nhìn bà Hinh không khác gì cây sung đầy trái, những cơn đau thường xuyên hành hạ.

    [​IMG]
    Bà Hinh với nhiều khối u trên cơ thể. Ảnh: Chế Bắc.

    Hàng xóm cho biết từ ngày phát bệnh, bà Hinh rất ít khi ra ngoài, không tiếp xúc nhiều với người ngoài. Nước da đen, khuôn mặt bà biến dạng bởi vài chục u mụn lớn nhỏ nổi khắp trên khuôn mặt, mũi miệng, cổ chỉ chừa đôi mắt. Ở bắp chân, khối u lớn nhất to khoảng 5 kg nên việc đi lại hết sức khó khăn. Nhìn người phụ nữ hơi kỳ dị nên nhiều người xa lánh hoặc hạn chế tiếp xúc vì sợ lây lan

    Theo bà Thị Thắm, Chi hội phó hội phụ nữ ấp 9, bà Hinh chưa được khám bệnh để điều trị đúng cách. Chính quyền địa phương thường giúp đỡ và khuyên bà nên đi bác sĩ.

    Bà nói: “Tôi không đi khám vì không có tiền, chỉ lấy thuốc từ cây rừng đắp lên hy vọng bệnh sẽ khỏi, nào ngờ càng nặng thêm”.

    Chế Bắc

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Nửa đời sống với hàng nghìn khối u trên người

Share This Page