Gia đình cấm yêu chàng trai dân tộc thiểu số

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, May 28, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 468)

    Biết bạn trai tôi là người dân tộc, gia cảnh khó khăn, bản thân anh chưa có công ăn việc làm, bố mẹ tôi đã ra sức ngăn cấm - (Bích).


    Em đến với anh khi bắt đầu bước vào giảng đường đại học và yêu nhau khoảng nửa năm nay. Chúng em đã có những quan hệ tình cảm như vợ chồng. Một năm sau, em dẫn anh về ra mắt bố mẹ. Sau lần ấy, gia đình em đã phản đối gay gắt vì anh là người dân tộc, nhà lại nghèo, chưa có việc làm. Bố một phần không muốn con gái được ăn học lại yêu một người không học thức và không nghề nghiệp như anh, một phần không muốn em lấy chồng xa và sợ những phong tục của người dân tộc.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa: wp.

    Có lúc em muốn chia tay với anh vì sức ép gia đình và vì anh là một người quá ghen tuông và bảo thủ. Yêu anh, em phải thay đổi rất nhiều và có lúc em thấy không còn là mình nữa. Có lẽ quá yêu anh mà em không thể làm được điều mình nghĩ nên vẫn lén lút đến với anh mặc cho bố mẹ ngăn cấm. Mỗi lần bố mẹ hỏi chuyện tình cảm, em đều nói đã chia tay nhưng thực ra hai đứa vẫn duy trì tình yêu. Mỗi khi ở gần nhau cũng không tránh khỏi chuyện quan hệ tình dục.

    Với em, đời người con gái quý giá nhất là sự trong trắng nhưng em đã lỡ trao cho anh rồi. Nếu bố mẹ biết được thì em không biết phải ăn nói và đối diện như thế nào. Lo lắng nhiều chuyện nên em không thể tập trung vào việc học được. Em có thể làm gì trong lúc này, xin hãy cho em lời khuyên - (Bích).

    Trả lời:

    Bích thân mến,

    Theo những gì em chia sẻ, hiện tại có hai vấn đề em cần đối diện để tìm cách tháo gỡ đó là sự cấm cản từ gia đình và tình cảm giữa em với bạn trai.

    Về phía gia đình, em đang bị bố mẹ cấm đoán vì bạn trai là người dân tộc, nhà lại nghèo, không học thức và không công ăn việc làm. Chưa kể, bố mẹ không muốn em lấy chồng xa và sợ những phong tục tập quán của người dân tộc… Chắc hẳn em không hài lòng về thái độ của bố mẹ nhưng thử đặt vào vai trò của họ, em sẽ hiểu được lý do vì sao bố mẹ lại ngăn cản mình. Khi thấy “lý lịch” của anh ấy như vậy, việc bố mẹ không hài lòng với ý trung nhân của em là điều khó tránh khỏi.

    Trước sự cấm đoán của gia đình, em đã nói chia tay nhưng thực sự vẫn duy trì tình cảm, thậm chí còn ở gần nhau và có những quan hệ như vợ chồng với anh ấy. Em cũng đang lo nếu bố mẹ biết mình đã “ăn cơm trước kẻng”... Về vấn đề này, em nên xem xét lại, liệu việc nói dối bố mẹ có phải là giải pháp hay và có lợi cho em trong lúc này không, vì trước hay sau em vẫn phải nói, vẫn phải đối diện với bố mẹ để tìm cách giải quyết chuyện tình cảm. Việc nói dối và bị phát hiện sẽ làm mất niềm tin nơi bố mẹ, khi ấy sẽ chẳng còn cơ hội để em có thể thuyết phục họ thay đổi quan điểm mà sẽ làm mọi việc trở nên phức tạp, khó giải quyết hơn.

    Trước mắt, Bích nên khéo léo tìm dịp thuận tiện để bày tỏ quan điểm và nguyện vọng của mình với bố mẹ hoặc những người em tin tưởng để có thể nhận được sự đồng tình, chia sẻ. Bên cạnh đó, cần tập trung vào việc học và chia sẻ với bạn trai về những suy nghĩ của gia đình để cả hai tìm cách tháo gỡ. Nếu em chứng tỏ được bản thân cũng như anh ấy biết vươn lên thì những lo ngại của bố mẹ như lấy chồng xa hoặc sợ những phong tục tập quán có lẽ không phải là chuyện khó giải quyết.

    Bích cũng nên tìm hiểu xem nguyên nhân chính của việc bố mẹ không muốn em tiến tới với anh ấy là gì. Bố mẹ không muốn em lấy chồng xa, không muốn em lấy người dân tộc hay do anh không có công ăn việc làm, không học thức, gia đình lại nghèo khó không thể lo cho tương lai và hạnh phúc của em sau này. Khi biết rõ nguyên nhân, em và bạn trai mới biết mình cần làm gì để thay đổi tình hình.

    Từ xưa tới nay, những trắc trở trong tình duyên đến từ sự cấm cản của gia đình luôn là bài toán nan giải cho bất cứ ai. Em cũng nên tiên liệu ra các tình huống có thể xảy ra để có tâm thế sẵn sàng khi đón nhận. Việc bố mẹ thay đổi quan điểm hay không còn cần thêm thời gian và phụ thuộc rất nhiều vào tình cảm giữa em và anh ấy.

    Về chuyện tình cảm, em nói rằng từng tính đến chuyện chia tay vì anh là người ghen tuông và bảo thủ, đến nỗi em không còn là mình khi yêu anh ấy. Về điểm này, em nên nghiêm túc xem lại vì yêu là giúp nhau trở nên tốt đẹp và hoàn thiện hơn. Việc "không còn là mình" khi yêu sẽ tạo ra những áp lực và cản trở vô hình đến tình cảm của cả hai. Thử hỏi đến một lúc em không thể gồng mình được nữa thì mọi chuyện sẽ thế nào?

    Cũng vì nhà bạn trai nghèo, lại không có việc làm nên bố mẹ Bích lo lắng và không muốn em tiến tới. Thế còn Bích, em nghĩ gì khi ý trung nhân của mình không việc làm, không học thức như vậy? Vì còn đi học nên em không nghĩ tới hay do những dư vị ngọt ngào của tình yêu làm em quên đi thực tại và không có một chút định hướng cho tương lai?

    Trong thư cũng không thấy em đề cập đến việc người yêu đang làm gì và có dự định gì cho tương lai hay không. Về điểm này, Bích nên mạnh dạn chia sẻ suy nghĩ của mình cũng như của gia đình để bạn trai hiểu. Nếu anh ấy thực lòng yêu em thì cần phải chứng tỏ được nghị lực, sự quyết tâm để ít ra em và gia đình cảm thấy an tâm và tin tưởng phần nào. Em cũng khéo léo đề cập để tránh gây sự hiểu lầm, tổn thương hoặc tự ái không đáng có.

    Riêng Bích, thiết nghĩ nên biết cách bảo vệ mình nếu đang quan hệ như vợ chồng với người yêu. Giả như có những điều không may xảy ra, thật khó để em có thể ăn nói hoặc bao biện về những việc mình làm với bố mẹ. Cho nên, trước khi lo sợ bố mẹ biết chuyện, hãy biết cách chăm sóc và bảo vệ bản thân.

    Bích cũng nên nghiêm túc suy nghĩ về những lo lắng của bố mẹ và nhìn lại tình cảm của mình để thấy được đâu là cái lý của bố mẹ, đâu là điều mình cần lắng nghe và cân nhắc. Có phải vì đã quan hệ với anh nên dù nhiều lần muốn chia tay mà Bích không làm được? Anh ấy có quan tâm đến những suy nghĩ và lo lắng của em không? Bích nên chia sẻ với anh ấy những lý do bố mẹ ngăn cản để tìm hiểu suy nghĩ, quan điểm cũng như những thay đổi từ phía bạn trai mình.

    Hiện tại việc học của Bích là quan trọng hơn cả nên đừng vì chuyện tình cảm mà xao nhãng vấn đề học tập. Mong rằng những khó khăn hiện tại sẽ là động lực giúp em hoàn thành tốt việc học của mình cũng như lấy đó làm nền tảng, làm cơ sở để em và người yêu cùng phấn đấu để xây dựng ước mơ cho mình.

    Một vài điều xin được chia sẻ với em, hy vọng giúp em phần nào trong việc suy nghĩ và cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định trong chuyện tình cảm của mình.

    Thân mến,

    Chuyên viên tâm lý Phạm Sỹ
    Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Gia đình cấm yêu chàng trai dân tộc thiểu số

Share This Page