Nghịch kíp nổ, bé trai mất tay

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, May 20, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 381)

    Đến nhà bà ngoại, Trung nhặt được một kíp nổ ở đâu đó mang ra chơi thì phát nổ. Cả bàn tay trái em dập nát, trên người nhiều vết xây xước.


    Bé đang được điều trị tại khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Bà ngoại cháu cho biết, hôm 19/5 Trung về nhà bà chơi. Chiều bà nghe tiếng nổ, từ phòng ngoài chạy vào trong thì thấy cậu cháu trai 11 tuổi mặt tái xanh nép sát người tường, dưới đất đầy máu.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa: Một ca phẫu thuật tại bệnh viện Việt Đức.

    Bé được đưa đến bác sĩ gần nhà sơ cứu. Do vết thương nặng, cháu được chuyển thẳng tới Bệnh viện Việt Đức và mổ cấp cứu trong đêm.

    Bác sĩ Bệnh viện Việt Đức cho biết, khi nhập viện cháu Trung có nhiều vết thương ở cánh và cẳng tay, ngực, bàn tay trái dập nát. Bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt cụt hết các ngón tay cho bệnh nhi.

    Theo bác sĩ, hằng năm, cứ đến mùa hè số ca tai nạn thương tích ở trẻ nhỏ lại tăng lên. Những năm gần đây, tai nạn do kíp nổ, pháo, mìn rất ít gặp, chủ yếu là ở miền Trung.

    Vương Linh

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Nghịch kíp nổ, bé trai mất tay

Share This Page