Đạn lạc vào bàn chân người đàn ông suốt 43 năm

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, May 9, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 377)

    Thứ bảy, 11/5/2013 08:02 GMT+7


    Thời chiến tranh, ông Lập khi ấy là một thiếu niên 17 tuổi đang ngủ chợt thức giấc vì bàn chân đau rát. Bẵng đi 43 năm, bàn chân sưng to đau nhức, kết quả chụp X-quang phát hiện dị vật là đầu đạn.


    Chiều 10/5, Khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) phẫu thuật gắp đầu đạn ra khỏi bàn chân trái của ông Đỗ Tấn Lập 61 tuổi ngụ xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành. Ông Lập cho rằng đầu đạn này có thể đã “trốn” trong chân ông suốt 43 năm.

    Bệnh nhân nhớ lại thời bom rơi đạn lạc năm 1970, ông đang ngủ bỗng tỉnh giấc vì bàn chân trái đau rát và rỉ máu. Vết thương nhỏ nên ông Lập không quan tâm, sau đó đi lại bình thường. Tuần trước bàn chân trái của ông Lập đột nhiên đau nhức, sưng to. Đến bệnh viện khám, kết quả chụp X-quang phát hiện dị vật là đầu đạn, bác sĩ quyết định giải phẫu gắp ra.

    Theo các bác sĩ, rất nhiều bệnh nhân có đầu đạn chui vào cơ thể nhưng ở lại suốt 43 năm như trường hợp của ông Lập thì là lần đầu tiên.

    Lê Vân


    Gửi chia sẻ, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Đạn lạc vào bàn chân người đàn ông suốt 43 năm

Share This Page