Kẹt xe, sản phụ đẻ rớt trên taxi

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, May 3, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 413)

    Ngồi taxi từ Bình Dương về TP HCM để sinh con tại Bệnh viện Từ Dũ, do tắc đường, chị Nguyễn Thị Vân, 28 tuổi đã hạ sinh bé gái luôn trên xe.


    Sản phụ cho biết, chị đi khám ở một phòng khám tư nhân, bác sĩ dự sinh vào ngày 11/5 nhưng sáng 2/5 thì đau bụng kèm theo những cơn gò nên đón xe đi sinh. "Đang nằm trên xe, tôi thấy đau bụng nhiều hơn và vỡ ối. Dù cố nhịn để tài xế chở đến bệnh viện gần nhất nhưng chỉ vài phút sau bé chào đời", chị Vân nói.

    [​IMG]
    Cháu bé được chiếu đèn để điều trị bệnh lý vàng da. Ảnh: Thiên Chương.

    Theo chị Vân, đường từ nhà chị ở Dĩ An, Bình Dương đến Bệnh viện Từ Dũ khoảng 45 phút đi ôtô nhưng sáng 2/5 đường kẹt cứng, nên hơn một giờ đồng hồ mà xe vẫn còn cách điểm đến hơn 20 km.

    "Thấy Vân kêu có dấu sinh, tôi bảo cố chịu đựng nhưng không kịp nữa. Đầu bé chui ra trước rồi đến cả thân người, tôi đành lấy vội chiếc khăn mang theo để quấn lấy bé trong khi Vân nằm dài mê man", chị gái của sản phụ nói.

    Khoảng 30 phút sau khi bé chào đời, xe taxi chở chị Vân mới đến được Bệnh viện Nhi Đồng 2, sau đó cả hai mẹ con sau đó được chuyển đến BV Từ Dũ. Bé gái nặng 2,5 kg, chào đời ở tuần thai thứ 38. Khi cắt rốn vẫn còn hồng hào nhưng ít lâu sau bắt đầu có triệu chứng vàng da.

    "Đây là trường hợp vàng da rất sớm sau sinh do bệnh lý và tốc độ vàng da rất nhanh. Chúng tôi đang điều trị tích cực bằng truyền dịch, rọi đèn và thực hiện các xét nghiệm cho bé. Tiên lượng đây là trường hợp vàng da nặng cần được điều trị tích cực", bác sĩ Lê Thị Cẩm Giang, Phó khoa Sơ Sinh, Bệnh viện Từ Dũ, cho biết.

    Chiều nay, hơn một ngày sau khi đẻ rớt, sức khỏe của chị Vân ổn định. Chị cho biết đây là lần sinh thứ tư, hai lần đầu các bé đều tử vong do bệnh lý vàng da, bé thứ 3 hiện 2 tuổi cũng từng bị bệnh lý vàng da.

    Nói về chuyện đẻ rớt, sản phụ cho biết một phần do tắc đường, phần khác do tài xế taxi không rành đường và cuối cùng là do chị vốn sinh dễ. "Cả 4 bé tôi sinh thường và sinh rất nhanh", chị Vân nói.

    Các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ cho biết, thi thoảng vẫn có tiếp nhận trường hợp sinh trên đường đến bệnh viện. "Cách tốt nhất khi sản phụ không thể nhịn sinh để chờ nhập viện thì nên nhờ tài xế đưa đến một bệnh viện gần nhất để được chăm sóc", một bác sĩ nói.

    Thiên Chương

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Kẹt xe, sản phụ đẻ rớt trên taxi

Share This Page