Chàng trai 8 năm mang khối u lớn bên hông

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Jan 29, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 385)

    Nhà nghèo không có 100 triệu đồng để mổ, Nguyễn Đình Tiến 8 năm qua sống chung với khối u bên hông ngày một lớn.
    Tiến 29 tuổi, sống tại thôn Lâm Lộc Bắc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.
    Năm 2005 chàng trai phụ thợ hồ bất ngờ thấy đau nhói bên hông, sờ tay phát hiện có khối u nhỏ bằng trái chanh. Nghĩ đây chỉ là cục thịt dư nên anh không để tâm. Từ năm 2010, khối u bất ngờ lớn nhanh như thổi. Tiến vào TP HCM khám tại Bệnh viện ung bướu, bác sĩ kết luận đây là khối u lành tính có thể cắt bỏ với chi phí khoảng hơn 100 triệu đồng.
    [​IMG]
    Khối u của anh Tiến. Ảnh: Trí Tín.
    "Gia đình khó khăn, lấy đâu ra 100 triệu để mổ nên tôi quay về quê không chữa bệnh nữa", Tiến cho biết.
    Hiện nay khối u ngày càng lớn, Tiến phải nằm một chỗ. Mọi sinh hoạt và kinh tế gia đình phụ thuộc vào người bà già yếu mù lòa cùng đứa con mới 2 tuổi. Vợ anh đã vào TP HCM bươn chải bán vé số để mưu sinh.
    Trí Tín
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Chàng trai 8 năm mang khối u lớn bên hông

Share This Page