Sự sống kỳ diệu của bé gái có một nửa trái tim

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Apr 23, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 409)

    Bé gái Scarlett Crowther (Anh) chỉ có 50% cơ hội sống với khiếm khuyết đặc biệt, nhưng em đã chiến thắng.


    Hiện tại, Scarlett là một bé gái đã 9 tháng tuổi, khỏe khoắn. Mẹ cô bé, chị Rebecca Turner, 20 tuổi, gọi con là "Chiến binh bé nhỏ". "Khi ôm con lúc này, tôi không thể tin rằng con được khỏe mạnh và vui vẻ thế. Con là cô bé kỳ diệu", người mẹ nói trên The Sun.

    [​IMG]
    Cô bé có một nửa trái tim Scarlett trong vòng tay của bà mẹ 20 tuổi. Ảnh: The Sun.

    Chị Rebecca (sống ở Oldham, Gtr Manchester, Anh) biết khiếm khuyết của con qua kết quả siêu âm khi thai nhi được 20 tuần. Phần tim bên trái của Scarlett đã không phát triển từ khi bé nằm trong bụng mẹ. Chị Rebecca được khuyên nên bỏ thai nhưng chị đã chọn sinh con.

    Cô bé Scarlet chào đời hồi tháng 6 năm ngoái tại Bệnh viện Nhi Alder Hey ở Merseyside. Khi mới được 5 ngày tuổi, một nửa trái tim của Scarlet đã ngừng hoạt động. Các bác sĩ đã phải phẫu thuật để đặt một ống nhân tạo vào bên trong cơ thể Scarlet, giúp máu lưu thông tới tim.

    Cô bé đã phải thực hiện thêm một ca đại phẫu kéo dài 8 tiếng rưỡi khi 8 tháng tuổi, để bác sĩ gắn một tĩnh mạch ở cổ xuống tim. Rebecca cho biết chị bất ngờ khi cô con gái bé nhỏ được phép về nhà 6 ngày sau đó. Scarlett sẽ phải phẫu thuật thêm một lần nữa, khi 4-8 tuổi, để kiểm tra tĩnh mạnh được gắn có duy trì hoạt động tốt.

    "Mặc dù con không bao giờ có một trái tim hoàn chỉnh, nhưng con sẽ vẫn có một cuộc sống bình thường", người mẹ trẻ thổ lộ.

    Vương Linh

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Sự sống kỳ diệu của bé gái có một nửa trái tim

Share This Page