CSTY: Muốn quay lại sau 4 năm ly hôn

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Apr 10, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 340)

    Câu chuyện của đôi vợ chồng khuyết tật, vì những xung đột trong cuộc sống mà chia tay gần 4 năm, giờ muốn quay lại bên nhau, cùng nhau nuôi dạy con cái nhưng lại vấp phải sự phản đối từ phía gia đình đã trở thành tâm điểm chú ý của Cửa sổ tình yêu kì này. Nỗi niềm của người cha, người chồng ấy sẽ được các chuyên gia tâm lí tư vấn như thế nào?

    Bài liên quan: CSTY: Muốn quay lại sau 4 năm ly hôn

    CSTY: Trót sống thử không dám dứt tình

    CSTY: Liệt toàn thân có nên lấy vợ?

    CSTY: Bạn gái đòi phá thai vì mệt

    CSTY: Lương 20 triệu mới được cưới


    Cũng trong chương trình, câu chuyện của chàng trai yêu lần nào cũng bị bỏ hay người con trai khiếm thị đem lòng yêu chân thành một cô gái nhưng bị khước từ cũng khiến người nghe phải chú ý. Cùng lắng nghe chương trình Cửa sổ tình yêu qua Tình yêu giới tính của Eva.vn để có những trải nghiệm cho riêng mình:

    Vợ chồng muốn gương vỡ lại lành để nuôi dạy con cái

    Thính giả: Em chào anh, chào chương trình ạ! Em muốn chương trình cho em lời khuyên. Trước đây em có xây dựng gia đình một lần rồi và rồi chúng em đã bỏ nhau. Chúng em mới lấy nhau được 1 năm, có hai đứa con, sinh đôi nhưng một trai một gái. Tuy vậy, cuộc sống gia đình có xô xát nhiều cái thế là … Em là người gây nên nhiều chuyện. Đầu tiên là khiến mẹ em vất vả, rồi sau đó là mẹ em cãi nhau với con dâu. Nhưng đúng ra con dâu cũng có cãi láo nhiều câu anh ạ. Đến giờ, chúng em đã bỏ nhau được 4 năm rồi. Em vẫn muốn nối lại để nuôi dạy hai con cho thành người ạ.

    MC Thành Văn: Hai đứa trẻ bây giờ ai nuôi hả bạn?

    Thính giả: Hai con em ở với mẹ ạ. Chúng em muốn nối lại để nuôi dạy hai con thành người. Nhưng gia đình nhà em, anh em nhà em rất không đồng ý chuyện đấy.

    MC Thành Văn: Bây giờ 3 mẹ con cô ta đang ở đâu?

    Thính giả: Ở đằng ngoại ạ!

    MC Thành Văn: Có xa nhà bạn không?

    Thính giả: Khoảng 1 cánh đồng thôi ạ!

    MC Thành Văn: Chắc là bạn vẫn thường xuyên qua lại để chăm sóc hai đứa?

    Thính giả: Em mới đây thôi, trước đây thì không ạ. Có bỏ một thời gian ạ!

    MC Thành Văn: Bỏ bẵng đi một thời gian không quan tâm đến con của mình nữa? Vâng anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn!

    CGTL Đinh Đoàn: Em ơi em có nói là muốn nối lại thì đấy là cá nhân em hay là cả hai người, cả cô ấy cũng thế?

    Thính giả: Cả hai người ạ! Cô ấy cũng muốn nối lại để có gia đình để nuôi dạy hai con.

    CGTL Đinh Đoàn: Có thể các em lấy nhau lúc còn trẻ quá đúng không? Mình chưa chuẩn bị tâm lý để làm vợ, làm chồng, làm bố, làm mẹ. Rồi còn đang thanh niên tính rồi còn ham chơi nên khiến cho cuộc sống những năm đầu tiên ấy, vợ chồng chưa hạnh phúc. Đặc biệt lại còn có cái sức ép về chuyện mẹ chồng nàng dâu và các em chia tay nhau, chắc cũng nuối tiếc lắm đúng không?

    Thính giả: Vâng ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Mấy năm mà em bỏ bẵng đi, em không thăm mẹ con cô ấy là em đi công tác, làm ăn xa hay là em căm thù, em ghét cái gì đó?

    Thính giả: Lúc cãi nhau, khi ấy chúng em chưa ra tòa mà em sang chơi cô ấy cứ đuổi. Lòng tự trọng bị tổn thương nên em không sang nữa. Nhưng 1 năm sau em có lên trên lớp thăm con. Nhưng gia đình nhà cô ấy cũng bảo cô giáo là không cho thăm. Từ chối những lần em lên thăm và những quà em mua cho con em thì bà ngoại không nhận ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Bây giờ em sang thăm thì ông bà ngoại đối xử như thế nào?

    Thính giả: Cũng bình thường, bây giờ thì lại bình thường ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Không xua đuổi nữa đúng không? Bởi vì có thể trước đây em… Em nói rằng là có rất nhiều thứ lỗi tại em. Một cái hình ảnh không đẹp thế rồi sợ rằng đi tiếp xúc với con nó sẽ ảnh hưởng tới đứa con hoặc là em gây sự chuyện này, chuyện khác thì khổ thân mẹ con cô ấy. Và hiện nay thì cả mẹ con thì lại đang ở với bà ngoại cho nên là gánh nặng trút lên vai bà ngoại. Bà ngoại phải có trách nhiệm gọi là bảo vệ giữ gìn các cháu, thì cũng hợp lý thôi.

    Bây giờ thế này, ông bà ngoại đối xử bình thường này, cả hai vợ chồng… gọi là hai vợ chồng đi, hai vợ chồng thì muốn nối lại chuyện ngày xưa này. Nhìn các con nó đã lớn nó đi học mẫu giáo rồi thì mình thấy rằng: bây giờ có làm lại một cái bước nữa cũng nhiều gian truân mà đã chắc gì được như thế này đúng không? Bây giờ cuộc sống của em thế nào?Em có đi làm ăn gì không?

    Thính giả: Dạ không vì hai em là đều là người khuyết tật nên cũng không có công ăn việc làm gì ổn định lắm ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Anh xin lỗi anh không biết! Kinh tế của em thì dựa vào đâu?

    Thính giả: Kinh tế của em thì đều dựa vào bố mẹ cả.

    CGTL Đinh Đoàn: Cô ấy cũng thế? Cô ấy… vợ em thì…

    Thính giả: Cô ấy cũng dựa vào bố mẹ cả ạ.

    CGTL Đinh Đoàn: À thế à? Thôi đôi khi mình có cái tí phụ thuộc vào cái kinh tế thành ra mình cũng bị phụ thuộc vào nhiều thứ khác đúng không? Cũng khó lòng tự quyết! Bây giờ cái khó khăn nhất vẫn chỉ là ở bên gia đình nhà em?

    Thính giả: Vâng!

    CGTL Đinh Đoàn: Em đã làm những gì rồi?Tâm sự với bố, tác động tới mẹ, khóc với chị hay là như thế nào?Em đã làm những gì rồi để mong người ta ủng hộ mình?

    Thính giả: Em chỉ nói, ví dụ có nghĩa là chúng em muốn về với nhau nhưng mà nghe chừng bố mẹ em cũng không thích. Bố mẹ em có nói là không thích thôi nhưng lắm lúc bố mẹ em cũng nghĩ đến cháu có bảo là…chỉ mẹ em bảo thôi, bảo là “nếu mà muốn về ở với nhau thì phải về.. trước kia cãi láo như thế thì phải về xin lỗi thì sẽ sang nói chuyện”. Có nghĩa là mẹ em sẽ sang nói chuyện. Vì cô ấy… bọn em đang muốn đi lại thì cô ấy lại chỉ muốn bố mẹ em sang nói chuyện ạ.

    CGTL Đinh Đoàn: Em ơi đấy! Có con đường mở rồi đấy! Người lớn đôi khi người ta cứ chấp vặt những câu ăn câu nói của con trẻ trước đây “Bây giờ tao sẽ sang tao đón, tao cho phép về với điều kiện nó phải xin lỗi với tao”. Đôi khi người ta bảo qua sông thì phải lụy đò, thôi chẳng biết trước đây ai đúng ai sai. Nhưng mà bây giờ các em muốn về thành vợ thành chồng mà chắc chắn là cô ấy sẽ phải gọi mẹ em bằng mẹ chồng, có nhún một chút, có phải xin lỗi một tí anh nghĩ rằng cũng không có cái gì là thiệt cả.

    Bây giờ thế này! Hai vợ chồng bàn với nhau đi, thật ra cái hoàn cảnh chúng mình thế này rồi đến với nhau được, có được hai đứa con nó khỏe mạnh thế này cũng là hạnh phúc lắm rồi. Nhiều người còn khát khao thế nọ thế kia cơ đúng không? Bên mẹ anh thì chỉ muốn rằng là em qua bên đấy nói lời xin lỗi bà. Em cũng cứ vạch cái con đường hướng là nói thì nói thế nào. Rằng: “ trước đây con trẻ người non dạ, đôi lúc cũng tại nhà con nó thế nọ thế kia, hoàn cảnh chúng con cả hai đứa cùng gặp khó khăn thành ra tâm lý nó cũng không ổn định. Rồi môi trường sống từ gia đình nhà con sang bên này đôi lúc con cũng có không phải với mẹ. Giờ con mong muốn là bà thương cháu, bà thương chúng con, tạo điều kiện cho chúng con thành vợ thành chồng, nọ kia các thứ”. Thì tin rằng mẹ em cũng không đến nỗi nào mà lại cố tình ngăn cản các em khi mà cả hai đứa đã đồng ý mà nhất là có hai đứa cháu như thế đâu.

    Thính giả: Vâng! Em biết thế rồi nhưng mà khó khăn nhất là ở hai người không bên nào chịu nhún bên nào. Mỗi em ở giữa là chịu nhún thôi chứ hai bên không bên nào chịu nhún bên nào cả.

    CGTL Đinh Đoàn: Không em ơi! Em tác động, bảo mẹ em nhún hay mẹ em thế này thế khác không khó hơn là em nói với vợ đúng không? Cứ giả sử rằng là trước đây là mẹ sai mẹ quát mắng mình là hơi quá đáng ..v..v.. Nhưng bây giờ mình làm con làm cái mà mình muốn được việc thì mình nhún một câu thôi thì tất cả chuyện cũ con muốn rằng là mong rằng là mẹ cũng cho qua đi. Cho qua có nghĩa là bà cũng sai có thể tôi cũng sai, nhưng cái chuyện ấy thì là tôi nhìn về tương lai, đấy thì tác động vào vợ nhé.

    Thính giả: Vâng ạ!

    MC Thành Văn: Vâng bạn đã nghe rõ rồi chứ? Chúc các bạn sớm giải quyết được cái vấn đề khó khăn lúc này của mình, duy trì được cái mái âm gia đình mình muốn có.

    Đẹp trai quá nên bị người yêu bỏ?

    Thính giả: Đến giờ em cũng chưa có người yêu. Nói về tình yêu thì em cũng yêu được hai đến ba cô rồi nhưng mà cứ yêu được một thời gian là chia tay. Tình yêu đối với em rất là thiêng liêng. Em quý trọng tình yêu lắm nhưng mà cô ấy toàn bỏ em thôi.

    MC Thành Văn: Bạn cứ yêu cô nào là cô ta lại bỏ bạn đúng không?

    Thính giả: Vâng

    MC Thành Văn: Năm nay bạn bao nhiêu tuổi?

    Thính giả: Dạ em 23 anh ạ!

    MC Thành Văn: 23 thì cũng chưa nhiều tuổi để đến mức phải lo lắng lắm đúng không?

    Thính giả: Cũng không lo lắng lắm nhưng mà trong cuộc sống mình cần phải có tình yêu anh ạ! Bởi vì đôi khi trong công việc mình vất vả, tối hoặc là một lúc nào đấy mình mệt mỏi mình muốn có một sự động viên, một sự quan tâm gì đấy thì mình cần nói chuyện cho đỡ buồn.

    MC Thành Văn: À thế à, 23 tuổi mà suy nghĩ rất là chín chắn rồi đúng không? Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé!

    Thính giả: Dạ Vâng ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Bây giờ em đang làm gì đấy?

    Thính giả: Em lái máy thôi anh ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Lái máy cày ở đồng hay là máy công nông hay là..?

    Thính giả: Dạ em lái máy xúc anh ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Lái máy xúc suốt ngày ở công trường thế thì yêu cô nào...

    Thính giả: Không em lái máy xúc nhưng mà lúc nào cũng được về nhà. Em lái ở gần nhà thôi mà.

    CGTL Đinh Đoàn: Tức là mình chỉ làm trong giờ hành chính thôi đúng không?

    Thính giả: Dạ vâng, tối vẫn có thể đi chơi bạn gái nếu mà có nhưng giờ không có thì tối em toàn ngủ thôi.

    CGTL Đinh Đoàn: Thế à, em có hay rượu chè, cờ bạc, lô đề gì không?

    Thính giả: Dạ không ạ. Nói chung là đàn ông thì em có uống rượu, uống ít thôi, nhưng em không hút thuốc lá. Hay bây giờ con gái họ thích người đàn ông phri hút thuốc lá anh nhỉ?

    CGTL Đinh Đoàn: Không phải, không phải.

    Thính giả: Không phải ạ?

    CGTL Đinh Đoàn: Gọi là thất bại nhưng cũng chưa..Nói thất bại thì cũng hơi quá nhưng sau 3 lần đổ vỡ rồi cứ được một thời gian mình không phải là không đáng yêu đúng không? Ban đầu cũng yêu mình tức là mình trông cũng được cao ráo sáng sủa không đến nỗi gì là...

    Thính giả: Cũng nói chung ngoại hình cũng rất là đẹp. Con gái thì ai nói chuyện với em lần đầu cũng bảo cái giọng này nói chuyện thế này ai mà tin được chưa có người yêu.

    CGTL Đinh Đoàn: Ừ nhưng mà ngoài thì đẹp rồi này, công ăn việc làm cũng có này. Mình cũng tử tế, đàng hoàng cũng chẳng rượu chè cờ bạc gì này, lại có giọng nói hay này.v.v thì có rất nhiều thế mạnh rồi mà cứ người ta yêu mình vài tháng người ta lại bỏ thì bây giờ đến 3 lần rồi em phải ngồi em tổng kết rút kinh nghiệm giống như là sau 3 lần kinh doanh đều đổ bể thì người ta cũng phải rút kinh nghiệm xem lý do tại đâu.

    Thính giả: Hay là tại mình đẹp trai hoặc là mình nói giọng hay theo như một cô gái có nói với em là ngĩ em lăng nhăng.

    CGTL Đinh Đoàn: Nhưng mà thế này này, mới nhìn thì người ta thấy rằng đẹp trai, ăn nói có duyên thì người ta nghĩ rằng lăng nhăng nhưng mà người ta ở với mình, người ta yêu mình được hai ba tháng rồi người ta mới bỏ. Thế thì trong những cái thời gian ấy mình có làm gì không?

    Thính giả: Tại em quan tâm người ta quá anh ạ! Tại vì em yêu cô nào nếu mà tối em hỏi là em làm gì, xong sáng hôm sau hỏi em đi đâu rồi quan tâm nhiều chuyện lắm hay là em quan tâm hơi quá, yêu là phải thế mà anh. Cô ấy không thích kiểu quan tâm như vậy.

    CGTL Đinh Đoàn: Em ơi, không ai là không thích quan tâm nhưng mà quan tâm thế nào mới là quan trọng. Quan tâm mà cứ như là trói nhốt người ta, đi đâu đấy, đi lên huyện à, ai chở đấy, cái người mà chở ban nãy là ai đấy, thế sao ban nãy gọi điện lại không nghe máy, đứng nói chuyện với anh nào à… Người ta còn bao nhiêu việc trong cuộc sống của người ta, người ta cảm thấy nó mất tự do đi. Tự nhiên không có người yêu thì còn đỡ đây thì cứ lằng nhằng.

    Nhưng cái quan tâm là thế này: em nhận ra cái đổi thay của người ta, ví dụ như mắt người ta hơi thâm quầng thì “chết rồi mắt thâm quầng chắc lại suy nghĩ mất ngủ rồi”, da hơi xạm thế này rồi, rồi phải thế nọ thế kia thôi cứ làm vừa vừa thôi…Em hãy quan tâm, nhắc nhở những điều ấy chứ đừng tra hỏi cứ coi người ta là cái sở hữu của mình ý, rồi mình chốc lại gọi điện. Mình ngồi trên máy xúc nhưng mà tay lại cứ nhắn tin đâu đấy, rồi làm cho người ta cũng bực mình đúng không?

    Cái gì cũng có chứng có mực chứ đừng nói là yêu quá không có biết như thế nào là quá sự quan tâm không có cái cùng nhưng mà quan tâm đến mức nào ở khía cạnh nào thôi còn các thứ khác thì phải cho ngườ ta được tung tảy tự nhiên vui vẻ người ta cũng có cuộc sống riêng của người ta. Thế thì còn nhiều những lý do nữa đấy vấn đề là ở do cái cách mình yêu thôi chứ không phải là mình không đủ phẩm chất để hấp dẫn các cô gái, chắc là em có thừa rồi nhưng mà có rồi mà giữ được mới là cái quan trọng nhé!

    Thính giả: Vâng

    MC Thành Văn: Chúc bạn gặp may mắn trong cuộc sống và tình yêu nhé! Xin cảm ơn anh Đinh Đoàn!

    Đau khổ vì bạn gái thay đổi tình cảm

    Thính giả: Câu hỏi của em là hiện tại em có yêu một người con gái. Hôm mùng 6, mùng 7 tết thì có nói với em một lý do là bị mất máy, xong đến mùng 8, mùng 9 tết em gọi lại thì cho một người em của cô ấy nghe máy và nó là nhặt được cái máy đấy. Nhưng mà thật sự thì em nghe thấy giọng của cô ấy bên cạnh thì thào và em cũng rất là buồn và em cũng không biết làm thế nào cả?

    MC Thành Văn: Các bạn yêu nhau lâu chưa?

    Thính giả: Em với cô ấy yêu nhau từ tháng 4 năm ngoái ạ!

    MC Thành Văn: À , từ tháng 4 năm ngoái. Thế thì ở xa nhau à?

    Thính giả: Vâng, em với cô ấy ở cách xa nhau ạ!

    MC Thành Văn: Xa nhau bao nhiêu cây số?

    Thính giả: 30 cây số ạ! Tại vì em cũng hơi khó gặp và cũng hơi khó khăn một chút cho nên cũng không thường xuyên gặp nhau được ạ!

    MC Thành Văn: Ừ thế từ tết là cái hôm cô ấy bảo mất máy là gặp nhau bao nhiêu lần rồi?

    Thính giả: Hôm đấy thì cô ấy bảo là đi lên quê ngoại chỗ Lạng Sơn. Thì em cũng tin cô ấy nhưng thực sự đến hôm đấy thì em thất vọng quá.

    MC Thành Văn: Tóm lại từ hôm ý đến giờ đã gặp nhau chưa?

    Thính giả: Bọn em chưa gặp nhau ạ! Tại vì em không liên lạc được với cô ấy.

    MC Thành Văn: À, không liên lạc được với cô ấy nữa.

    Thính giả: Vâng.

    MC Thành Văn: Và cũng chưa biết nhà cô ấy ở đâu à?

    Thính giả: Tại em là người khiếm thị mà anh.

    MC Thành Văn: À, bạn là người khiếm thị à?

    Thính giả: Dạ vâng.

    MC Thành Văn: Vâng, tức là cơ hội để gặp gỡ với bạn cũng rất là khó khăn đúng không? Không thể chủ động để đi tìm cái cô gái này được.

    Thính giả: Dạ vâng ạ!

    MC Thành Văn: Thế cô ta có phải là người khuyết tật không?

    Thính giả: Cô ấy thì vẫn khỏe mạnh bình thường ạ!

    MC Thành Văn: Cô ấy là người bình thường, bạn là người khuyết tật. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé!

    Thính giả: Vâng ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Em ơi, em với cô ấy thì quen nhau như thế nào?

    Thính giả: Em quen cô ấy trong một lần tình cờ em có gọi điện thoại cho một người bạn cũ thì người bạn đó không dùng cái số đó nữa và người dùng là cô ấy. Thế là bọn em nói chuyện trong vòng mấy hôm thì em có ngỏ lời. Cô ấy cũng bảo là em không quan trọng về cái vấn đề là khuyết tật hay không, yêu nhau dành tình cảm cho nhau là chính thôi chứ còn vấn đề mặc cảm thì em không quan trọng vấn đề đấy. Em đã tin tưởng cô ấy và thật sự bọn em yêu nhau thì tình cảm của em dành cho cô ấy là thật lòng. Em không biết là cô ấy có yêu mình thật hay không cứ mỗi lần em đề cập đến vấn đề gặp nhau thì cô ấy thường bảo là bận hoặc thế nọ thế kia ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Tức là chưa gặp nhau một lần nào?

    Thính giả: Dạ, vâng ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Thế còn từ tết đến giờ còn không liên lạc được nữa?

    Thính giả: Dạ vâng.

    CGTL Đinh Đoàn: Em có dự đoán gì không?

    Thính giả: Em đoán là thực sự cô ấy cũng chỉ đùa với mình thôi nhưng mà em cũng bán tín, bán nghi ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Anh thì anh nghĩ cô ấy không đùa. Lúc ban đầu thì mới quen nhau, thấy em nói chuyện cũng duyên dáng, thấy em cũng có hiểu biết và đang ờ cái tuổi rất tích cực năng động và nghĩ rằng mình có thể quyết được tất cả mọi thứ. Rằng là mình thương mình yêu ai thì tất cả những thứ khác đều là nhỏ.v.v, tức là đang ở cái cao trào mà. Cô ấy nhận lời với em thế nhưng rồi tĩnh tâm trở lại, nghĩ đi nghĩ lại lại thấy muôn ngàn gian khó, xa nhau này, mặt thì chưa gặp mặt này, gia cảnh thì chưa biết thế nào này. Yêu nhau chỉ có cái điện thoại thế này thì sống làm sao được, mai kia lấy nhau xong thì làm ở đâu, ăn ở đâu như thế nào này.

    Có khi cô ấy vừa tâm sự với bạn bè với chị em với gia đình thì đã bị gia đình tới tấp tác động là dại, là ngu, là dốt .v.v làm cho những cái cảm xúc tốt bạn đầu của cô ấy nó thui dần nhạt dần ít dần và đến lúc cô ấy không chịu được nữa thì cô ấy cũng lại không muốn làm tồn thường em. Chằng nhẽ cô ấy lại nói thẳng là thôi nhé chia tay còn em không thể tiếp được nữa đâu, dừng cuộc chơi ở đây đấy, nói thế thì lại sợ em mặc cảm, em sốc cho nên cô ấy mới làm một động tác cũng rất là nhân văn tức là cữ giãn từ từ, tết không cho gặp là bởi vì lên trên ngoại thực ra có thể cũng chẳng lên trên ngoại.

    Thế rồi sau đấy để mà cắt đứt liên lạc nói là không dùng cái máy này nữa nhưng thực ra vẫn dùng. Khi mà em gọi điện mà nhìn thấy số lạ hoặc số của em thì đưa cho cậu em hoặc cô em nói hộ, nói rằng thế nọ thế kia. Đích cuối cùng chỉ để bắn cho em một thông tin rằng thôi nhé từ đây xin chấm dứt, nếu có còn quý nhau thì thỉnh thoảng gọi điện nhắn tin nhưng mà khi chính lòng cô ấy còn mong muốn thì cô ấy sẽ báo cho em là từ nay đi gọi cho em theo số này, em có cái sim này thỉnh thoảng thì anh gọi điện cho em. Còn lúc này đang muốn là em hiểu rằng là không muốn tiếp tục và không thể tiến lên được nữa.

    Thính giả: Vâng ạ!

    MC Thành Văn: Bạn đã hiểu chưa?

    Thính giả: Vâng ạ!

    MC Thành Văn: Cá sự thật thì cũng đau lòng nhưng tôi nghĩ rằng là cuộc sống của bạn sẽ có nhiều điều may mắn luôn đang ở phía trước và bạn sẽ tự tin vào điều đó nhé! Xin chào bạn và chúc bạn luôn luôn gặp nhiều may mắn nhé!


    Xem thêm chủ đề: cua so tinh yeu, ly hon, quay lai, han gan, chia tay, tinh yeu, lang nhang, moi quan he, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - CSTY: Muốn quay lại sau 4 năm ly hôn

Share This Page