Đàn ông thiếu bản lĩnh thì mới đi ở rể?

Discussion in 'Làng Showbiz' started by Robot Siêu Nhân, Mar 28, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 445)

    Đọc báo thấy mọi người bàn tán xôn xao về chuyện đàn ông ở rể. Tôi cũng có đôi điều bày tỏ quan điểm chia sẻ cùng độc giả.

    Theo tôi thì một người đàn ông sống đàng hoàng, có bản lĩnh là phải có thu nhập cao, chưa đến mức ăn tiêu xa xỉ để mua nhiều thứ như xe hơi, biệt thự sang trọng thì chí ít cũng phải sắm được một ngôi nhà nho nhỏ để vợ chồng con cái lấy chỗ chui ra, rúc vào, che mưa, tránh nắng.

    Có bản lĩnh còn thể hiện ở chỗ đủ để làm trụ cột trong gia đình mình, ra lệnh mọi thành viên trong gia đình phải tuân theo ý kiến của mình. Luôn mang lại hạnh phúc cho gia đình mình trong bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa.

    Còn nếu là một thằng đàn ông, mang tiếng “đầu đội trời, chân đạp đất” mà không thể kiếm đủ tiền để nuôi vợ, con mình, hèn hạ đến mức chỉ làm ra đủ để trang trải cho chi tiêu cá nhân và trang trải cho cuộc sống trước mắt thì những người sống thiếu bản lĩnh như vậy mới chấp nhận ở rể thôi.

    [​IMG]
    Sau mấy năm kết hôn, và nhờ vảo bản lĩnh của một người đàn ông giờ đây tôi đã mua được một căn nhà.


    Đã là đàn ông thì luôn mang trong người một lòng tự cao, kiêu hãnh hơn phái nữ. Chỉ vì một lý do không thể kiếm đủ tiền lo cho cuộc sống mưu sinh được đủ đầy, không thể tích cóp được mà mua nhà ở cho vợ con mình mà phải chấp nhận cảnh “chó chui gầm chạn”. Nhưng trong lòng anh ta vẫn cay cú lắm, không thể làm khác được nên họ mới phải chấp nhận ở rể.

    Cá nhân tôi thì căm ghét chuyện ở rể. Nên ngay từ khi yêu tôi đã tỏ rõ quan điểm cưới xong thì về nhà tôi ở hoặc là người yêu chọn cách chia tay. Mặc dù nhà người yêu tôi chỉ có hai chị em gái, chị cả đã đi lấy chồng và sống bên nước ngoài, còn lại vợ tôi với bố mẹ.

    Khi tuyên bố như vậy người yêu tôi cũng khóc thút thít, kể nể rằng công việc đang làm của cả hai người đều gần nhà ngoại cưới xong sống ở đây vừa tiện cho việc đi làm lại có nhiều thời gian chăm sóc bố mẹ. Về bên nội vừa xa hơn đến hàng chục cây số mà lại không yên tâm khi để bố mẹ già thui thủi bên nhau. Bên nhà nội dù gì thì cũng còn có anh trai đang sống cùng, không có mình cũng không sao.

    Nhưng tôi cương quyết làm căng khiến cho cô ấy không thể làm theo ý mình được. Không dám chọn chia tay, sau khi cưới vợ tôi đành phải về nhà nội ở một thời gian. Sau mấy năm kết hôn, và nhờ vảo bản lĩnh của một người đàn ông giờ đây tôi đã mua được một căn nhà cách nhà mẹ vợ tôi khoảng 100 mét.

    Cuộc sống gia đình hạnh phúc gấp bội khi đứa con gái tròn hai tuổi của tôi chăm ngoan. Hàng ngày bà ngoại vẫn sang trông nom giúp để vợ chồng cùng đi làm việc, yên tâm công tác.

    Theo Đất Việt
     
  2. Facebook comment - Đàn ông thiếu bản lĩnh thì mới đi ở rể?

Share This Page