Bị gia đình cấm yêu vì bạn trai là... ông trẻ

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, Mar 19, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 348)

    Mối quan hệ họ hàng như sau: Cụ sinh ra bà ngoại em là chị ruột cùng cha khác mẹ của mẹ anh ấy. Có nghĩa là anh ấy là em họ của bà ngoại em. Và theo quy định em phải gọi anh ấy là ông trẻ. Nếu như theo cách tính trực hệ, đến đời em là đời thứ 5 rồi đúng không ạ?
    Chúng em rất yêu nhau và mong muốn được thành vợ chồng. Tuy nhiên không biết phải làm sao để thuyết phục được gia đình cho phép. Em rất mong nhận được những lời khuyên! - (Nguyễn Thị Lan).
    Chào em,
    Tại điểm c.3, mục 1, Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án Nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân Gia đình năm 2000 nêu rõ: “Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ là giữa cha mẹ với con, giữa ông, bà với cháu nội, cháu ngoại. Giữa những người có họ trong phạm vi ba đời là những người cùng một gốc sinh ra: Cha mẹ là đời thứ nhất, anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ cùng mẹ khác cha là đời thứ hai, anh chị em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba”.
    Theo những gì em trình bày thì việc hai đứa em yêu nhau và tiến đến hôn nhân không trái pháp luật. Còn chuyện gia đình em phản đối có thể do họ hàng gia đình em sống gần nhau hoặc quan hệ qua lại với nhau thường xuyên nên mọi người cảm thấy "hơi kỳ" mà thôi.
    Việc thuyết phục gia đình của hai bên có thể mất nhiều thời gian. Theo tôi, các em nên kiên nhẫn thuyết phục cha mẹ, nhất là cho cha mẹ thấy chúng em đã trưởng thành, chín chắn và dám chịu mọi trách nhiệm về quyết định của mình. Hai em nên qua lại nhà nhau nhiều hơn và ở chừng mực cho phép. Bạn trai em cũng nên thay đổi cách xưng hô cho phù hợp (không xưng hô theo họ hàng).
    Bên cạnh đó, các em có thể nhờ các cụ lớn tuổi, có chức sắc hay những người có ảnh hưởng đến gia đình để thuyết phục cha mẹ. Quan trọng nhất là chứng minh cho mọi người thấy chúng em yêu nhau thật lòng. Cha mẹ nào cũng thương con cái và không muốn con phải khổ. Tôi tin rồi dần dần cha mẹ em sẽ thay đổi quan điểm và tán thành chuyện hôn nhân của con cái.
    Chúc các em thành công!
    Chuyên viên tâm lý Trần Đăng Thảo
    Văn phòng TT&T, Tổng đài 1088 TP HCM
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Bị gia đình cấm yêu vì bạn trai là... ông trẻ

Share This Page