Dù sao thì anh vẫn cứ yêu em

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Mar 17, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 339)

    Sao em cứ sợ hãi bố mẹ anh ngăn cản, sao em lại cứ phải buồn rầu và lo lắng vì bố mẹ anh không thích mình? Bố mẹ nào mà chẳng thương con, bố mẹ nào mà chẳng mong con mình sau này sẽ có được người vợ tốt nhất, bởi thế nên thay vì ngồi đó lo lắng thì cả hai đứa chúng mình hãy cố gắng thật nhiều để chứng minh rằng hai cụ đã sai.
    Sau này người em cưới là anh, sau này người mà em chung sống cả đời sẽ là anh chứ đâu phải bố mẹ. Chẳng những anh không lo lắng mà ngược lại còn cảm thấy rất vui và hạnh phúc, vậy thì hà cớ chi mà em cứ phải băn khoăn?! Kệ em đấy, kệ em cứ ở đó mà lo lắng đi nhé, bởi vì dù thế nào đi nữa thì anh cũng vẫn yêu em.
    Em cứ việc nghĩ rằng mình không xinh, em cứ việc nghĩ rằng mình vừa lùn vừa mập. Anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa thì em mới chịu nhớ nhỉ, rằng trong con mắt của anh thì em luôn là người con gái xinh đẹp nhất trên đời. Em dễ thương như một cục bông và đáng yêu như một chú mèo con vậy, đó là lý do tại sao anh thích nhất là việc được ôm trọn lấy em ở trong lòng mình.
    [​IMG]
    Trong con mắt anh thì em luôn là người xinh đẹp nhất (Ảnh minh họa)
    Em chẳng cần phải lo rằng mình không xinh bởi vì thực ra thì anh cũng đâu phải là người đẹp trai nhỉ. Hơn nữa điều khiến anh yêu là tâm hồn vừa vị tha lại vừa sâu sắc ấy chứ đâu phải khuôn mặt hay vẻ bên ngoài. Em không cần phải tìm mọi cách giảm cân để có một vòng eo chuẩn như người mẫu nhé, tập thể dục một chút thì được, còn nhịn ăn thì tuyệt đối không được bởi vì hại cho sức khỏe lắm đấy biết không?! Anh thích em cứ mập mập, tròn tròn giống như bây giờ để mỗi khi ôm em trong lòng anh lại có cảm giác như ôm một cục bông mềm mại. Kệ em đấy, bởi vì dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng vẫn yêu em.
    Đôi khi anh cứ buồn cười vì thấy em lo xa rằng sau này mình sẽ không phải là một người vợ đảm. Em nói em hậu đậu, em nói em nấu ăn không ngon mà cũng không biết đan lát, thêu thùa. Không sao đâu em ạ, nấu ăn thì có thể từ từ khắc phục, còn tất cả những thứ khác nếu không có cũng chẳng sao đâu mà. Nếu em không biết đan khăn thì mùa đông cả hai đứa mình sẽ đi mua khăn, nếu em không biết thêu tranh thì anh sẽ cùng em đi tìm mua vài bức tranh về trang hoàng nhà cửa. Chỉ cần mình luôn yêu nhau là đủ, còn tất cả những thứ khác đều sẽ có cách khắc phục phải không em.
    Em đừng quá lo lắng và cũng đừng nghĩ rằng mình hậu đậu. Thực ra em khéo léo và cẩn thận đấy chứ, chỉ có điều đôi khi vô tình không chú ý nên đầu óc hay bay lơ lửng trên mây một chút thôi mà. Em cứ tự trách mình mãi về việc lần đầu tiên tới nhà anh chơi em đã bị đứt tay lúc bổ dưa và trong khi rửa bát lại làm vỡ mất cái đĩa tráng men mà mẹ anh thích nhất. Đừng suy nghĩ nữa cô bé ạ, không phải em hậu đậu mà tại vì khi đó em lo lắng và căng thẳng quá nên mới bị sơ ý ấy mà. Chỉ cần từ nay về sau em chú ý hơn một chút là được, không sao cả, bởi dù em có hậu đậu thật đi chăng nữa thì anh cũng vẫn yêu em.
    [​IMG]
    Dù thế nào đi nữa thì anh cũng vẫn yêu em (Ảnh minh họa)
    Bài liên quan: Dù sao thì anh vẫn cứ yêu em
    Sinh nhật không em
    Yêu anh em bỗng điệu đà hơn
    Mỗi lần đau là một lần trải nghiệm
    Em sẽ quên đi người không xứng đáng
    Em cứ việc ghen mỗi lần hai đứa đi ngoài đường phát hiện thấy ánh mắt của anh nhìn theo bóng dáng của một người con gái khác. Có một số lần là anh trêu đùa nên mới cố tình chọc cho em giận, nhưng anh thú nhận rằng có đôi lần anh bị thu hút bởi khuôn mặt chát đầy son phấn và cách ăn mặc hở hang một cách quá thể của họ thôi mà. Nhưng chỉ vì thấy “là lạ” nên nhìn chứ tuyệt đối không phải là vì họ xinh đẹp hay cuốn hút đâu nhé. Trên đời này làm gì có người con trai nào là không như thế, bởi vậy nên… kệ em đấy, dù em có ghen hay giận dỗi thì người mà anh yêu cũng chỉ có mỗi mình em thôi.
    Cô bé của anh à, hãy nhớ rằng trên đời này chẳng có bất kỳ ai hoàn hảo cả, bởi vậy nên đừng lo lắng rằng mình vẫn còn khiếm khuyết nhé em. Chỉ cần anh thấy em đáng yêu, dễ thương, chỉ cần anh thấy em thông minh, có một trái tim tràn đầy vị tha và nhân ái, như vậy đã là quá đủ để em chiếm giữ vị trí thủ lĩnh của trái tim anh rồi. Em thật ngốc khi mà cứ luôn lo nghĩ về những điều vu vơ, chẳng đâu vào đâu như thế. Kệ em đấy, bởi vì dù thế nào đi nữa thì anh cũng vẫn mãi mãi yêu em.
    thanhlong_nguyen@...
    Xem thêm chủ đề: lo lang, buon rau, co gang, bo me anh ngan can, hanh phuc, de thuong, giam can, tam hon, cuc bong mem mai, dang yeu nhu chu meo con, hau dau, kheo leo, hoan hao, xinh dep, du theo nao di nua thi anh cung van yeu em, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu.
    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Dù sao thì anh vẫn cứ yêu em

Share This Page