Thế giới thứ 3 làm gì ngày 8/3?

Discussion in 'Làng Showbiz' started by Robot Siêu Nhân, Mar 7, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 666)

    hông có lí do gì ngăn cản những người “giới tính khác” thể hiện tình cảm đối với những người phụ nữ thân thương, đặc biệt là với “nửa kia” của mình trong ngày Quốc tế Phụ nữ. Nhưng cộng đồng LGBT có 4 giới khác nhau rõ ràng: đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính luyến ái và chuyển đổi giới tính, vì thế suy nghĩ và hành động của họ rất phức tạp.
    Đồng tính nữ: Phụ nữ cũng phải đi chọn quà
    Ngày Quốc tế Phụ nữ nhưng chính những người con gái lại đi chọn quà để tặng cho người mình yêu, đơn giản vì họ đang yêu một cô gái. Thông thường, người tặng quà là những người đồng tính nữ có khuynh hướng ăn mặc và cá tính như nam giới, bởi họ là người chủ động dẫn dắt mối quan hệ.
    Thanh Phương (sinh viên trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM) và Anh Thư (phụ trách nội dung cho một công ty Q.1, Tp.HCM) quen nhau thông qua diễn đàn về đồng tính rồi họ bắt đầu yêu nhau và chuyển về chung sống cùng nhau.
    [​IMG]
    Họ thân thiết với nhau như hình và bóng (Ảnh minh họa)
    Trong 2 người thì Thanh Phương mạnh mẽ hơn, tóc cắt ngắn, ăn mặc và hành xử như con trai. Vì thế, trong mối quan hệ hai người, Thanh Phương sẽ đóng vai “người nam”, tức là Butch (theo thuật ngữ của dân đồng tính), còn Anh Thư sẽ đóng vai “người nữ”, tức là Femme.
    Cô bạn Anh Thư mong chờ điều bất ngờ xảy ra vào ngày Quốc tế Phụ nữ – dịp người yêu bày tỏ sự quan tâm và tình cảm với mình. Và ngày Quốc tế Phụ nữ sắp tới cũng sẽ trở thành ngày đặc biệt với Thanh Phương khi cô không chỉ nhận được những lời chúc từ bạn bè, người thân mà chính cô còn phải làm việc đó bởi vì Phương là “đàn ông” của một người con gái khác.
    [​IMG]
    Dù thân xác là phụ nữ nhưng lại là “đàn ông” của một người con gái khác (Ảnh minh họa)
    Hiểu rõ điều đó nên cô lùng sục khắp thành phố để tìm cho người yêu món quà vừa ý. Không những thế, Thanh Phương còn lên kế hoạch cho ngày 8/3 lãng mạn. Họ sẽ cùng nhau đi ăn tối, nhâm nhi ly cà phê và Phương sẽ tặng Anh Thư sợi dây chuyền mơ ước. Và chắc chắn, Anh Thư sẽ cười rạng rỡ và tràn ngập hạnh phúc.
    Người chuyển giới: Mong muốn 8/3 hơn ai hết
    Những người “thân sâu hồn bướm”, tức thấy mình là phụ nữ trong thân thể đàn ông, cũng khao khát được nhận một bó hoa, một lời chúc như bao cô gái trong ngày 8/3. Nếu bình thường, họ giấu mình dưới lớp vỏ bọc mà tạo hóa ban nhầm nhưng đến 8/3, họ mang hết can đảm để trang điểm và mặc bộ cánh con gái để xuống phố. Những con người ấy luôn muốn được thế giới công nhận mình là con gái, vì vậy, họ luôn khao khát được ngập trong niềm vui với những bó hoa, lời chúc nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.
    [​IMG]
    Người chuyển giới là bộ phận mong muốn được tôn vinh nhất trong ngày 8/3 (Ảnh minh họa)
    Nguyễn Lan Nhung (27 tuổi, Khương Đình, Hà Nội) tâm sự: “Mình là đàn bà nhưng tạo hóa ban nhầm thể xác đàn ông. Suốt cuộc đời phải sống trong nỗi buồn, bị người đời hắt hủi, kì thị, nên mình cũng không hi vọng nhiều được nhớ đến trong ngày 8/3. Nhưng trong tận sâu thẳm đáy lòng, mình vẫn thèm muốn được tôn vinh, được tặng hoa, tặng quà, hay chỉ đơn giản nhận được một lời chúc mà thôi… nhưng sao thấy khó khăn quá!”
    “Em không mong ước cao xa, em chỉ mong rằng những người thân, tất cả mọi người, kể cả những người bọn em chưa từng tiếp xúc không còn phân biệt, kì thị tụi em nữa. Em hi vọng mọi người có thể quý mến, tôn trọng và đối xử với tụi em như những người pụ nữ bình thường khác”, Hồ Hoàng Mai (nhân viên tiếp thị mỹ phẩm Quận Tân BÌnh, Tp.HCM) chia sẻ.
    Đồng tính nam: Đa số đều chỉ nghĩ về mẹ chứ không phải “nửa kia”
    Khi nhắc đến ngày 8/3, đa số những người đồng tính nam đều chỉ nghĩ về mẹ – người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời, hay chị em gái hoặc các đồng nghiệp nữ trong công ty. Văn Duy (nhân viên thiết kế đồ họa công ty N.L, Đà Nẵng) tâm tình: “Quả thật trên đời này tôi yêu thương nhất là mẹ tôi, người đã cho tôi cuộc sống, đã dạy dỗ tôi nên người! Thiếu bà, tôi sẽ thiếu tất cả! Con cám ơn mẹ, chúc mẹ ngày nào cũng là ngày 8/3 để con luôn luôn được thể hiện tình yêu của con dành cho mẹ!”
    [​IMG]
    Cũng có trường hợp tặng quà như những cặp đôi bình thường (Ảnh minh họa)
    Có những cặp đôi với suy nghĩ nhẹ nhàng, họ vẫn chấp nhận ngày 8/3 và tặng quà cho người mình yêu thương, tất nhiên, những người này vẫn là người chủ động trong quan hệ hai người. Quang Dũng (trưởng phòng nhân sự của công ty tin học Quận Đống Đa, Hà Nội) đã chuẩn bị quà tặng từ rất sớm cho người yêu.
    Người yêu của Dũng là một chàng trai có vẻ ngoài khá yếu đuối, cư xử nhẹ nhàng “rất tiểu thư”, “vì vậy mà mình mới muốn bảo vệ chở che”, Dũng cho biết. “Đối với mình, ngày 8/3 chỉ là cái cớ, cái dịp để thể hiện tình cảm mà thôi nên mình không muốn người yêu mình thua thiệt trong ngày này”.
    [​IMG]
    Thể hiện tình cảm vào ngày đặc biệt (Ảnh minh họa)
    Tuy nhiên, không phải ai cũng có suy nghĩ “thoáng” như Quang Dũng. Nhiều dân đồng tính nam, nhất là “phái mạnh” (theo thuật ngữ đồng tính là Seme) không công nhận ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Họ cho rằng, tuy họ là đồng tính nhưng họ không có nhu cầu thay đổi giới tính của mình, vì thế, họ không chấp nhận người khác gọi mình là phụ nữ hay gọi người yêu mình là phụ nữ.
    “Cực kì ghét ai nói 8/3 là ngày Uke (“phái yếu” – người bị động trong quan hệ đồng tính). Chúng tôi là gay chứ không phải là đàn bà! Chúng tôi không mỏng manh, dễ vỡ hay hoàn hảo tốt đẹp đến mức phải có đến 2 ngày trong năm dành để tôn vinh mình như phụ nữ đâu”, Quốc Toàn (sinh viên Học viện Ngoại giao, chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội) nhấn mạnh.
    Minh Anh (thiết kế đồ họa công ty V.L, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM) phản đối: “Mình không thích đánh đồng ngày Quốc tế Phụ nữ cũng dành cho Uke vì Uke vẫn là con trai mà. Toàn con trai với nhau thì cần ngày này làm gì nhỉ?”
    Kết
    Không ai muốn sống khác đi với giới tính sinh ra nhưng không phải ai cũng hoán đổi được số phận mà mình đang có. Dù là giới tính nào, “phái mạnh” hay “phái yếu” thì đều có quyền yêu và thể hiện cảm xúc của mình với người họ thương yêu, trong tất cả mọi ngày, không riêng gì ngày 8/3.
    Theo NCĐT
     
  2. Facebook comment - Thế giới thứ 3 làm gì ngày 8/3?

Share This Page