MasterChef Việt: Đi thi chỉ vì 500 triệu

Discussion in 'Trổ tài vào bếp' started by bboy_nonoyes, Jul 20, 2014.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 272)

    Sau nhiều mong đợi của khán giả cũng như người chơi, chương trình truyền hình thực tế Vua đầu bếp - MasterChef Vietnam mùa thứ hai đã chính thức trở lại và lên sóng tối nay.

    Trong tập đầu tiên của MasterChef Vietnam mùa thứ 2, một điều có thể nhận ra là đam mê chính là một trong những yếu tố quyết định để bộ tứ giám khảo đánh giá và trao tạp dề trắng – chiếc vé thông hành giành quyền đi tiếp vào vòng trong dành cho thí sinh của Vua đầu bếp.

    Vượt qua hàng ngàn thí sinh để có cơ hội bước vào vòng Chinh phục giám khảo (Audition), mỗi thí sinh phải chứng minh khả năng nấu nướng của mình để thuyết phục bộ ba giám khảo chính thức là Đầu bếp Tuấn Hải, Luke Nguyễn, Kim Oanh và giám khảo khách mời Tăng Thanh Hà để nhận lấy chiếc tạp dề trắng – một biểu tượng của MasterChef trên toàn thế giới, để thể hiện sức sáng tạo, niềm đam mê và kỹ năng nấu nướng trong căn bếp của MasterChef.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Các thí sinh khu vực TP Hồ Chí Minh ở vòng chinh phục BGK tập đầu tiên (vòng Audition)

    Ở vòng Chinh phục giám khảo, mỗi thí sinh có thời gian một giờ đồng hồ để chuẩn bị món ăn của mình và 5 phút để trình bày và thuyết phục ban giám khảo. Bên cạnh niềm đam mê, chính sự tự tin, sáng tạo và kỹ thuật nấu ăn sẽ là điều kiện giúp các thí sinh vượt qua “cửa ải” đầu tiên từ ban giám khảo chính thức của chương trình.

    Đa dạng về độ tuổi, khác nhau về ngành nghề nhưng các thí sinh của MasterChef Vietnam đều có chung một niềm đam mê lớn dành cho ẩm thực và đến chương trình với những câu chuyện cảm động đằng sau căn bếp nhỏ của mỗi người. Câu chuyện của chị Đoàn Thị Thu Thuỷ cũng không phải là một ngoại lệ. Chị cho biết, ngoài công việc, niềm đam mê lớn nhất chắc chắn chị dành cho ẩm thực. Là giám đốc một công ty xây dựng, thành đạt, bận rộn nhưng chị luôn cố gắng dành thời gian bên cạnh hai con của mình. Tự thân nuôi hai con lớn khôn, chị Thuỷ sưởi ấm và che chở cho các con bằng tình yêu bản năng của một người mẹ, những giây phút đầm ấm, sum vầy bên mâm cơm gia đình. Tình thương yêu, niềm hạnh phúc của một người mẹ đã được chị gửi trao và thể hiện qua món “Sườn nướng mè” chị mang đến dự thi.

    [​IMG]

    Giám khảo Kim Oanh nếm món ăn của thí sinh Đoàn Thị Thu Thuỷ

    [​IMG]

    Tự tin với cách chế biến và tẩm ướp gia vị cho sườn, chị hầu như đã lấy trọn tình cảm và sự đồng tình từ ban giám khảo về món ăn của mình. Nếu giám khảo Luke Nguyễn không đồng ý và cho rằng mùi vị trong món ăn của chị “chưa tới và chưa được đều”, thì giám khảo Tăng Thanh Hà lại cảm nhận được “niềm đam mê” của chị dành cho món ăn này. Cùng với sự đồng ý từ giám khảo Kim Oanh và Tuấn Hải, chiếc tạp dề đầu tiên chính là phần thưởng xứng đáng dành cho nữ đầu bếp tại gia đầy bản lĩnh này.

    Bên cạnh niềm đam mê dành cho nấu ăn, thí sinh Triệu Trọng Bình còn mang đến một sự ngạc nhiên thú vị cho ban giám khảo khi chia sẻ mong muốn được nhiều người biết đến mình thông qua chương trình như một người “bảo vệ tài chính và sức khoẻ cho tất cả người dân Việt Nam”. Là một nhân viên bảo hiểm, anh Trọng Bình cũng không giấu giếm mục đích đến với cuộc thi: “Nếu mình đến với mục đích là 500 triệu đồng thì mình sẽ không đến với cuộc thi này, với 500 triệu mình thật sự không quan tâm lắm vì chỉ cần 2 hợp đồng VIP thôi thì mình có thể có gấp 3 lần số tiền đó”.

    [​IMG]

    Thí sinh Trọng Bình với món Gan ngỗng kiểu Pháp không đạt tiêu chuẩn từ cách trình bày đến hương vị món ăn

    Say sưa trò chuyện cùng ban giám khảo, anh Bình dường như mất khá nhiều thời gian trong việc chuẩn bị món ăn của mình. Với món Gan ngỗng kiểu Pháp, anh Bình đã khiến giám khảo vô cùng bất ngờ khi tiết lộ rằng để có được nguyên liệu chính là gan ngỗng cho món ăn dự thi đặc biệt này, anh đã mua và giết sống một con ngỗng vì theo anh “Để có một món ăn ngon, người ta cần có một chi phí gì đó”. Được giám khảo Kim Oanh ưu ái cho thêm thời gian để hoàn tất món ăn dự thi, thế nhưng, anh Trọng Bình đã không thuyết phục được 4 vị giám khảo khó tính về chất lượng món ăn lẫn hình thức thể hiện. Sự táo bạo trong cách sử dụng nguyên liệu và ý tưởng chế biến món ăn tuy gây ấn tượng mạnh cho ban giám khảo nhưng lại không thành công để giúp thí sinh Trọng Bình đạt được mục tiêu của mình khi đến với cuộc thi.

    Ngoài thời gian bận rộn của một chuyên viên tư vấn tài chính, Tôn Nữ Quỳnh Như luôn dành thời gian hạn hẹp trong ngày để tìm kiếm những công thức và sáng tạo những món ăn mới. Hài hước chia sẻ vì sống một mình, các món ăn cô nấu xong thì đều ăn hết một mình. Đó là lý do vì sao Quỳnh Như “ra nông nỗi” này. Ở vòng Chinh phục giám khảo, cô “công chúa mập” Quỳnh Như không chỉ gây ấn tượng cho ban giám khảo bởi sự hồn nhiên đáng yêu, mà hơn hết là khả năng kết hợp táo bạo các nguyên liệu và món ăn với nhau tưởng như “khắc nhau” nhưng lại rất “hợp nhau”, đó là Tôm Yum Thái và Panna Cotta.

    [​IMG]

    Quỳnh Như gây ấn tượng với BGK về sự sáng tạo trong chế biến món ăn

    Bỏ lỡ cơ hội tham gia MasterChef Vietnam mùa đầu tiên, Quỳnh Như cho biết cô nhất định phải tham gia lần này, và còn một lý do đặc biệt khác là “thấy hình quảng cáo của anh Luke Nguyễn trước văn phòng mỗi ngày, anh Luke rất đẹp trai nên em phải đến để gặp anh ấy”. Hạnh phúc khi được gặp và nấu ăn cho những thần tượng của mình, Quỳnh Như cho biết cô còn thấy tuyệt vời hơn khi món ăn dự thi của mình được ban giám khảo đánh giá cao ở sự sáng tạo và khả năng cân bằng tuyệt vời giữa món nóng và lạnh. Trong đó, giám khảo Kim Oanh chỉ nhắc nhở cô nhân viên tư vấn chiến lược rằng cần cẩn thận hơn trong việc nấu cho đúng chất TomYumKung của Thái Lan hơn. Mắc vài lỗi nhỏ từ phần thể hiện của mình song món ăn của Quỳnh Như vẫn được đánh giá là món ăn xuất sắc nhất của Vua đầu bếp ngay tập đầu tiên.

    Quyết tâm “Chinh phục giám khảo” với món Bò nướng ống tre, chàng kỹ sư xây dựng “được vợ cho phép đi thi” phải đối diện với những câu hỏi đầy nghi ngại từ ban giám khảo, đặc biệt là Tăng Thanh Hà khi anh chia sẻ mục đích của việc tham gia MasterChef của anh chỉ là số tiền thưởng của chương trình. Trong khi đó, theo nữ giám khảo này: “Không biết bạn đến từ nơi nào, làm gì nhưng nếu bạn có niềm đam mê nấu ăn trong con người bạn thì bạn có làm gì đi nữa, không là những món ăn phải nhà hàng 5 sao hoặc những món ăn đơn giản thôi ngay cả trứng chiên nếu bạn có niềm đam mê thả hồn vào và bạn thích thú với món ăn của bạn thì nó sẽ là món ăn khác”. Đó cũng là lý do giám khảo Hà Tăng thẳng thừng từ chối dành cho anh cơ hội đi tiếp vào vòng trong. Cuối cùng, với việc thể hiện món ăn còn nhiều điểm chưa hoàn thiện, chàng kỹ sư xây dựng đành phải nói lời chia tay với căn bếp của MasterChef Vietnam ngay trong tập phát sóng đầu tiên.

    [​IMG]

    Tăng Thanh Hà thẳng tay từ chối thí sinh vì không có đam mê ẩm thực

    Là hai thí sinh, đồng thời cũng là hai vợ chồng dự thi cuối cùng trong tập 1, anh Trần Thanh Tùng và chị Lâm Ngọc Thuý đã mang khán giả đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác với hai món ăn dự thi của mình.

    Tiếc nuối vì chưa nhận được chiếc tạp dề trắng ở mùa thi đầu tiên, anh Trần Thanh Tùng đã quyết tâm quay trở lại với chương trình để chứng minh và thể hiện tài năng của mình. Lần trở lại này, anh đi cùng với vợ để “so tài” và quyết tìm ra người nấu ngon nhất trong căn bếp gia đình mình. Trong khi đó, chị Ngọc Thuý lại hi vọng sát cánh bên chồng và cùng nhau đi vào càng nhiều vòng sau càng tốt và để có cơ hội cạnh tranh trực tiếp cùng chồng.

    [​IMG]

    Vợ chồng a Tùng và chị Thúy cùng nhau tranh tài

    Ờ vòng thi này, chị Thuý đã chọn nấu món Ức gà áp chảo và anh Tùng là món Bò sốt vang. Tuy nhiên, dù có sự chuẩn bị tương đối kỹ càng, nhưng vì nước sốt làm quá tay và bị đắng, món ăn của anh Tùng đã một lần nữa bị giám khảo Tuấn Hải từ chối. Chiếc tạp dề trắng duy nhất được trao cho chị Thúy nhờ cách chế biến món Gà áp chảo với sốt phúc bồn tử rất xuất sắc. Đến cuối cùng, với tình yêu cùng niềm đam mê nấu nướng, anh Tùng đã được ban giám khảo cho thêm một cơ hội vào vòng trong bằng chiếc tạp dề trắng mơ ước trong niềm hạnh phúc và xúc động của cả hai vợ chồng và hai con đã ngồi suốt một buổi bên ngoài cổ vũ cho ba mẹ.

    [​IMG]

    Thành công không nói lên được tất cả, thất bại chưa hẳn là chuyện đáng buồn. Có niềm vui, hạnh phúc xen lẫn những nỗi buồn của những thí sinh chưa may mắn. Đó là tất cả những gì được thể hiện trong tập đầu tiên của MasterChef Việt Nam mùa 2.

    Như vậy, kết thúc tập đầu tiên với 5 tạp dề trắng thuộc về thí sinh Đoàn Thị Thu Thuỷ, Tôn Nữ Quỳnh Như, Trần Thanh Tùng, Lâm Ngọc Thuý, Trịnh Thị Trinh thuộc khu vực TP Hồ Chí Minh. Ai sẽ là người tiếp theo có được chiếc tạp dề này, chúng ta cùng tiếp tục theo dõi ở tập sau nhé!


    Xem thêm chủ đề: masterchef viet mua 2, MasterChef Vietnam mua 2, vua dau bep viet, vua dau bep 2014, cuoc thi nau an, nau an, mon ngon, mon an ngon, am thuc, am thuc viet nam, mon ngon moi ngay, bep eva, bao phu nu, the gioi phu nu, bao gia dinh, gia dinh, eva

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - MasterChef Việt: Đi thi chỉ vì 500 triệu

Share This Page