Bỗng dưng... chán chồng!

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Feb 17, 2014.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 299)

    Có chị em nào giống như em không, chẳng có lí do gì cả, chỉ là đột nhiên em thấy chán chồng.

    Vợ chồng em cưới nhau mới được hơn 5 năm thôi. Em nghĩ chặng đường đó không phải là dài với một đời người. Chồng em vẫn tốt, yêu thương em và làm chỗ dựa cho cả nhà. Nhưng đột nhiên gần đây em thấy không còn chút cảm giác nào với chồng cả. Giống như thân quá, quen quá làm cho người ta không còn biết rung động vậy.

    Mỗi khi hai vợ chồng gần gũi, em chỉ “yêu” cho xong chứ không có khao khát gì cả. Em cảm thấy rất chán chồng dù anh vẫn rất tốt và tình cảm vợ chồng không có điều gì xảy ra cả. Cả tháng trời nếu chồng em không “đòi hỏi” em cũng chẳng thiết tha. Em biết như thế nào sẽ không tốt cho tình cảm vợ chồng vì tình dục là điều rất quan trọng. Nhưng em không biết phải làm thế nào, cũng không hiểu vì sao mà mình lại chán chồng đến như vậy. Em phải làm sao bây giờ các chị ơi?

    Lê Thị Thảo (thaolehp96@...)


    Xem thêm chủ đề: chan chong, Tinh yeu, doc truyen, truyen tinh yeu, chuyen tinh yeu, tinh yeu gioi tinh, tam su, hanh phuc gia dinh, gia dinh, bao gia dinh, the gioi phu nu, bao phu nu, eva

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Bỗng dưng... chán chồng!

Share This Page