Vòng 3 biến dạng vì cấy ghép

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Feb 19, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 347)

    Renee Talley, 44 tuổi, người Mỹ, từng là một vũ nữ thoát y và bà chủ một hộp đêm VIP ở Las Vegas, luôn mơ ước được sở hữu một vòng 3 hấp dẫn để mãi là người phụ nữ gợi cảm nhất.
    Cô quyết định đi cấy mông để đạt được mong muốn đó. Tuy nhiên Renee không ngờ rằng việc làm này suýt chút nữa đã cướp đi cả sinh mạng mình.
    Mới đây Renee đã đăng tải một video lên Youtube về quá trình biến dạng của vòng 3 sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Video nhanh chóng thu hút 1 triệu lượt xem và hiện tại bà mẹ 4 con hy vọng có thể cảnh báo mọi người về những nguy cơ có thể xảy ra do những thủ thuật làm đẹp tương tự.
    [​IMG]
    Hàng trên là quá trình biến dạng mông của Renee. Renee hiện đã tháo bỏ hai miếng độn mông, và giữ lại làm kỷ niệm để cảnh báo cho các chị em khác. Ảnh: The Sun.
    "Tôi cảm thấy mình như sắp chết. Tôi không thể thở được. Tôi phải nằm liệt giường suốt 4 tháng trời và không thể đứng dậy. Một ngày sau khi cấy miếng độn vào mông, tôi có cảm giác nó như chứa đầy chất lỏng và sắp nổ tung", Renee nói với The Sun. "Tôi thấy mình thật may mắn khi vẫn còn sống, nhưng bây giờ mông tôi trông thảm hại lắm".
    Cơn ác mộng phẫu thuật thẩm mỹ của Renee bắt đầu cách đây hơn 3 năm khi cô quyết định bơm silicone vào mông, mặc dù biết có trường hợp bị ung thư sau khi tiến hành thủ thuật này. Việc làm ấy đã khiến vòng 3 của cô trở nên sần sùi. Sau đó, Renee quyết định cấy ghép mông để loại bỏ silicone và làm vòng 3 của mình tròn trịa hơn.
    "Ban đầu bác sĩ không đồng ý nhưng cuối cùng ca cấy ghép vẫn được thực hiện. Mấy ngày sau đó tôi mệt đến nỗi không thể thở được. Đi được hai bước là tôi lại phải nằm xuống. Sau 4 tháng nằm bẹp dí trên giường, tôi phải vào viện điều trị. Tôi bị viêm mô mềm và nhiễm trùng đường ruột, suýt mất mạng".
    Chi phí thuốc thang điều trị sau khi mông bị biến dạng của Renee sau đó lên tới 200.000 bảng Anh (khoảng 6,5 tỷ đồng). Hiện tại bà mẹ 4 con này đã gần như phá sản và đang cân nhắc việc kiện bác sĩ phẫu thuật ra tòa.
    Renee, người từng bơm môi và độn ngực, khẳng định: "Tôi không muốn mình trông giống như Kim Kardashian, tôi chỉ muốn cơ thể mình hoàn hảo theo cách của tôi. Tôi thừa nhận sai lầm của mình và hy vọng những người phụ nữ khác sẽ rút được bài học cho chính họ".
    Hiện tại Renee vẫn giữ hai miếng độn đã cấy ghép vào vòng ba như một lời nhắc nhở bản thân cũng như những người khác hãy biết yêu thương những gì mình vốn có.
    Theo Ngoisao.net
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Vòng 3 biến dạng vì cấy ghép

Share This Page