Hai anh em ra đời cách nhau… 6 tháng

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Feb 18, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 383)

    Trước đó, vợ chồng chị Budden đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể có con sau 2 năm cố gắng. Nhưng sau đó, điều kỳ diệu đã xảy ra, không chỉ một mà hai lần.
    Bé trai Ronnie sinh đủ tháng với cân nặng là gần 3kg vào tháng 8/2011. Khi đó cả hai chưa có ý định sinh thêm con nữa.
    [​IMG]
    Chị Budden cùng hai con chào đời cách nhau chưa đến 7 tháng. Ảnh: The Daily Star.
    “Chúng tôi đã nghĩ mình không thể có con. Vì thế việc bé Ronnie chào đời đã là một điều kỳ diệu. Chúng tôi không nghĩ rằng mình có thể sinh thêm con nữa”, chị Budden.
    6 tháng sau khi sinh con, chị Budden thấy không được khoẻ, khi đó chị nghĩ có thể là do nhiễm virus. Dù vậy chị vẫn quyết định làm test thử cho chắc.
    “Khi que thử cho kết quả dương tính, tôi đã nghĩ có gì nhầm lẫn ở đây. Đến lúc đi khám, bác sĩ cũng nói rằng test thử dương tính vì lượng hoóc môn còn sót lại trong cơ thể từ lần mang bầu Ronnie”, chị Budden nói.
    Thế nhưng cuối cùng kết quả hoàn toàn ngược lại. Chị đã vô cùng bất ngờ khi nhận ra mình lại mang bầu lần nữa, chỉ 3 tuần sau khi cậu con trai Ronnie chào đời. “Dù ốm nghén mệt mỏi, mỗi đêm hại vợ chồng phải luân phiên nhau dậy để trông Ronnie nhưng chúng tôi rất vui”, chị cho biết thêm.
    Tuy nhiên, cô bé chào đời sớm hơn dự kiến, chỉ nặng gần 900g. Ngay lập tức bé được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Cuối cùng sau 3 tháng rưỡi cô bé cũng được xuất viện và hoàn toàn khoẻ mạnh.
    “Dù vất vả vì một lúc chăm hai con còn nhỏ nhưng nhìn các con chơi với nhau, lòng tôi lại tràn ngập hạnh phúc”, chị Budden nói.
    Phương Trang (theo The Daily Star)
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Hai anh em ra đời cách nhau… 6 tháng

Share This Page