Bé sơ sinh thiếu 4 tháng, nặng 480 gram

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Aug 20, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 298)

    Chị Kim Cruickshanks (32 tuổi) hạ sinh đứa con đầu lòng chỉ sau 23 tuần mang thai. Bé gái sơ sinh chỉ cân nặng 480g, hiện sức khỏe dần hồi phục. Trước đó các bác sĩ cảnh báo là đứa trẻ khó sống sót.


    14 năm qua, chị Kim đã bị sẩy thai 6 lần. Vì thế chị rất vui mừng khi nhìn đứa con đầu lòng của mình chào đời, mặc dù bé bị sinh non khi mới được 23 tuần tuổi và nặng chỉ gần 480g. Đứa trẻ được đặt tên là Daisy.

    [​IMG]

    Daisy được cho phép về nhà vào ngày 1/8 khi cân nặng hơn 2kg. Ảnh: DR.


    Trong niềm vui lớn lao, người chồng Anthony Slaughter cứ đi đi lại lại xung quanh vợ và bảo: “Nhìn kìa em, con bé đang cử động”. Rồi thoáng chốc, nét mặt của người cha thoáng vẻ đau đớn vì thương đứa con thiếu tháng đang phải đấu tranh với cuộc sinh tồn tại Bệnh viện Medway Maritime ở Kent (nước Anh).

    Bác sĩ không cho gia đình tiếp xúc với đứa bé trong 18 ngày đầu. Bệnh nhi được chăm sóc đặc biệt trong 3 tháng tại bệnh viện. Cuối cùng, họ cho phép cha mẹ đón bé về nhà vào ngày đầu tháng 8 vừa qua, khi bé được hơn 2 kg, sức khỏe đã dần hồi phục.

    Ẵm đứa con trên tay, chị Kim nói trong vui mừng: “Đây thực sự là một phép màu, tôi không thể tin nổi điều này, tôi đã chờ đợi rất lâu để có được một em bé. Tôi không nghĩ điều này có thể xảy đến. Các bác sĩ bảo khi bé được sinh ra chỉ có thể thở trong chốc lát và khó sống sót. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ mất con một lần nữa".

    Người mẹ trẻ đến từ Sheerness, Kent, nước Anh cho biết, trước giờ chị luôn bị sảy thai vì hội chứng đa nang buồng trứng. 6 lần mang thai trước đây của chị đều hỏng trước khi thai nhi được 12 tuần tuổi. Hy vọng của chị tăng lên khi mang thai bé Daisy vượt qua cột mốc 3 tháng, thế nên hai vợ chồng vội đi mua quần áo để chuẩn bị đón đứa con đầu lòng.

    Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng chuyển thành nỗi lo vì thai phụ chuyển dạ tại thời điểm thai mới 23 tuần tuổi (tức là sớm hơn 16 tuần so với ngày dự sinh).

    Kim nhập viện tại bệnh viện Medway Maritime và sinh con vào ngày 20/4. Vừa sinh ra, bé Daisy được các bác sĩ đưa ngay vào phòng chăm sóc đặc biệt và cảnh báo cho người nhà rằng cơ hội sống sót của bé rất thấp. Họ đã phải cho bé thở ôxy do hơi thở của em rất yếu. Hơn nữa, bé sinh non thường gặp nhiều vấn đề khác như huyết áp thấp, hội chứng suy hô hấp, suy thận cấp, vàng da, các vấn đề ăn uống, tăng đường huyết và bệnh về xương.

    4 ngày sau khi sinh con, người mẹ được xuất viện. Hàng ngày hai vợ chồng chị Kim đều đến bệnh viện thăm bé Daisy cho đến khi được phép đưa con về nhà.

    Sau này người mẹ phát hiện ra một chi tiết trùng hợp là bà ngoại của chị khi chào đời cũng có cân nặng 480g như bé Daisy. Bà Dolly Boakes sinh năm 1910, hồi ấy được quấn kỹ trong chiếc khăn len lớn suốt 6 tháng. Đến nay bà đã sống được 80 tuổi và vẫn khỏe mạnh.

    Thi Trân (Daily Record)

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Bé sơ sinh thiếu 4 tháng, nặng 480 gram

Share This Page