Vì con tôi phải cướp anh ấy về mình

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Feb 6, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 352)

    Mặc kệ cho người đời chửi rủa, mặc cho vợ anh ta cầu xin, khuyên nhủ tôi vẫn nhất quyết đấu tranh đến cùng cho cái hạnh phúc của mình và của cả đứa con còn chưa nhìn thấy ánh mặt trời đang nằm trong bụng tôi.
    Bài liên quan: Vì con tôi phải cướp anh ấy về mình
    Dứt bỏ người tình khi biết mình có thai
    Tình yêu có tội khi là kẻ thứ ba
    Có vợ anh vẫn muốn em làm vợ bé
    Yêu 3 năm mới biết anh có vợ
    Có thể nói tôi bị lừa bởi lẽ khi bước chân vào cuộc tình này, tôi vẫn là một cô gái trong trắng, ngây thơ và anh ta vẫn đóng vai một anh chàng thư sinh, đĩnh đạc. Câu chuyện tình của tôi giống hệt mấy cái người ta dựng lên trên phim, rằng một cô gái bị gã đàn ông có vợ lừa phỉnh mà không hề hay biết. Khi ấy, với tình yêu thương mãnh liệt và sự bồng bột của tuổi trẻ, tôi trao cho anh ta tất cả những gì trong trắng nhất của cuộc đời mình mà không hề hay biết rằng mình đang bị lừa dối.
    Chúng tôi làm người yêu của nhau hơn 2 năm. Trong khoảng thời gian đó, anh ta vẫn đi lại thăm nom, đưa tôi đi chơi, thăm thú mọi nơi như một người đàn ông độc thân thực thụ. Anh ta thường xuyên lui tới phòng trọ của tôi để ngủ lại. Tất nhiên, trong màn kịch mà anh ấy tạo ra luôn có một lời hứa hẹn: “Đợi anh thêm một thời gian nữa, khi anh ổn định mọi thứ nhất định sẽ cưới em”.
    [​IMG]
    Dù đã có vợ nhưng anh ta lừa gạt rằng vẫn còn độc thân nên tôi vì anh mà có bầu (Ảnh minh họa)
    Vì chờ đợi anh ta nên trong "chuyện ấy" tôi toàn phải uống thuốc tránh thai vì không phải thời điểm thích hợp để mang bầu. Bản thân tôi đã rất nhiều lần muốn cưới nhưng anh ta cứ lần lữa mãi. Cho tới khi không thể chờ được anh ta nữa, vả lại tôi cũng sợ uống thuốc quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới việc làm mẹ của tôi sau này nên tôi cố tình để cho mình dính bầu với hi vọng việc “sự đã rồi” đó có thể khiến anh ta hối thúc gia đình tổ chức đám cưới.
    Tôi có ngờ đâu, ngày tôi thông báo tin mình có bầu, anh ta chết lặng. Anh ta mất tích gần một tuần trời sau thông tin đó và cuối cùng tìm đến tôi với lời thú nhận: “Anh đã có vợ rồi”. Tôi như chết lặng vì câu nói đó. Nhưng tôi không thể nào khóc được. Trong lòng tôi ngoài sự căm hận còn trào lên một quyết tâm phải có được hạnh phúc cho mình. Cái thai trong bụng tôi đã quá lớn không thể bỏ nó đi được và hơn hết, tôi cũng không thể nào một mình nuôi con, để cho con tôi phải chịu thiệt thòi.
    Tôi hỏi anh ta về việc anh ta định thế nào với tôi và câu nói mà anh ta đáp lại là: “Anh xin lỗi nhưng anh không thể bỏ vợ được. Giữa anh và cô ấy có rất nhiều điều ràng buộc. Nếu không thể bỏ đi đứa bé, em hãy sinh nó ra, giấu kín mọi chuyện, anh nhất định sẽ có trách nhiệm với mẹ con em”. Mới chỉ nghe tới đó thôi, ruột gan tôi như sôi lên vì căm phẫn. Tôi đã vì anh ta mà trao đi tất cả đời con gái, lại đang mang giọt máu của anh ta trong bụng, vì anh ta mà chịu bao điều tiếng vậy mà cuối cùng anh ta lại nói những lời phũ phàng tới như vậy. Rồi đây, tương lai của tôi sẽ như thế nào khi mà tôi bỗng dưng không chồng mà chửa?
    Tôi quyết định tìm tới tận nhà anh ta để làm rõ mọi chuyện, để vạch mặt anh ta với vợ vì anh ta đã lừa dối tôi. Vợ anh ta là một người phụ nữ khá hiền lành. Cô ta ngồi lặng im nghe tôi kể hết câu chuyện chứ không nhảy dựng lên như những người đàn bà khác khi nghe tin chồng mình ngoại tình. Có thể, cô ấy hiểu bản tính của chồng hoặc cô ấy thương hại tôi nhưng sự điềm đạm đó của cô ấy khiến thái độ hùng hổ của tôi khi bắt đầu tới nhà giảm dần đi.
    [​IMG]
    Tôi nên làm gì lúc này để tốt cho tương lai của mình và đứa con bé bỏng? (Ảnh minh họa)
    Trong chuyện này tôi không phải là người có lỗi vì tôi cũng chỉ là nạn nhân và bị lừa. Tôi thuyết phục cô ấy từ bỏ hạnh phúc này vì một cuộc hôn nhân mà người chồng đi ngoại tình, tìm gái hai năm chẳng bao giờ hạnh phúc chi bằng vất bỏ nó đi. Cô ấy chỉ lặng lẽ mỉm cười và nói với tôi rằng: “Cô còn quá trẻ để hiểu vấn đề, vậy cô có nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc với một người chồng mà ngay từ đầu anh ta đến với cô chỉ để chơi bời và ngay cả giờ đây anh ta cũng không hề muốn bỏ tôi để lấy cô không?”. Mặc dù nghe những lời nói đó có lí nhưng sự hiếu thắng và quẫn bách của tôi lúc đó khiến tôi vẫn khăng khăng nói rằng: “Tôi sẽ không từ bỏ đâu, vì chồng chị mà đời tôi khổ. Tôi không cam tâm chịu nhục”.
    Tôi biết sau đó gia đình anh lục đục. Vợ anh ban đầu tưởng là bao dung lắm nhưng cuối cùng cũng lộ ra bản tính ích kỉ của đàn bà. Vợ chồng họ cãi nhau và tôi đã đạt được tâm nguyện của mình. Anh ta tới tìm tôi để nói chuyện. Anh ta nói rằng: “Nếu cô chịu chấp nhận sự thiệt thòi này, tôi hứa sẽ không để đứa bé và cô phải khổ. Tôi sẽ bù đắp cho mẹ con cô. Kể cả nếu cần, khi nào cô muốn đi lấy chồng, tôi cũng sẽ nhận phần nuôi dưỡng đứa bé. Nhưng nếu cô còn làm càn, tôi sẽ phủi tay tất cả, không có tình nghĩa gì với mẹ con cô nữa”.
    Càng nghe anh ta nói tôi càng tức điên người lên. Trong thâm tâm, tôi cũng sợ rằng nếu tôi làm quá, anh ta căm phẫn lên mặc kệ tôi và con thì sau này con tôi sẽ khổ. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu vợ chồng anh ta bỏ nhau, rồi đây anh ta cũng sẽ phải đến với tôi mà thôi. Mà thậm chí ngay cả anh ta có không đến với tôi thì tôi cũng muốn anh ta phải trải qua nỗi đau khổ khi gia đình tan nát, giống như nỗi đau mà anh ta gây ra khi lừa dối tôi vậy. Song cũng có một nỗi lo sợ khác thường trực trong tôi, liệu rằng khi tôi phá hoại được gia đình anh ta, anh ta trở mặt hoàn toàn với tôi thì khi đó đứa con của tôi ra đời cũng khổ sở vì bị bố cự tuyệt. Tôi giằng xé dữ dội không biết mình phải làm gì lúc này cho đúng?
    Phạm Ngọc Huyền Linh (phamlinh237@)
    Xem thêm chủ đề: lua doi, nguoi dan ong co vo, trong trang, co thai, dau kho, noi dau, hanh phuc, gia dinh, pha hoai, cuoc tinh, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu
    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Vì con tôi phải cướp anh ấy về mình

Share This Page