Xin yêu nhau cho đời làm minh chứng

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Jul 26, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 335)

    Bao nhiêu ngày trôi qua rồi em

    Từ nụ hôn đầu ngập ngừng theo con sóng

    Đêm mùa hạ uống ánh đèn chếnh choáng

    Say

    ******

    Bao nhiêu người biết, bao nhiêu người chửa hay

    Họ có mong ta yêu nhau như dòng Hương Giang thơ mộng

    Hay là mong ta chia tay trong một chiều gió lộng

    Bước chân em đi về phía không anh.

    ******

    Đừng chạy nhanh

    Bước chậm thôi, nắm tay nhau mà đi tới cùng cực

    Tha thứ cho nhau mỗi khi gây hờn ghen và buồn bực

    Cứ chầm chậm...để mà hiểu nhau hơn.

    [​IMG]

    Đừng buông lơi khi bàn tay anh luôn nắm chặt (Ảnh minh họa)

    Anh yêu em chẳng thể rõ nguồn cơn

    Cứ để anh đi tìm câu trả lời cho tới tận khi nhắm mắt

    Đừng buông lơi khi bàn tay anh luôn nắm chặt

    Trái đất hình tròn, nhỡ buông ra là cách nhau hơn bốn vạn cây.

    *******

    Anh luôn ở đây

    Dẫu chẳng gần em nhưng luôn yêu em như là lần cuối

    Xin cứ gặp nhau trong mắt nhìn đắm đuối

    Để khi họ nhìn vào, họ tin đời vẫn còn tình yêu...


    Xem thêm chủ đề:tho tinh yeu, bai tho tinh yeu, tho tinh, dem, nho em, tim nhau, dem thau, tam su, cau chuyen tinh yeu, trai tim, tinh yeu, gioi tinh, bao phu nu, bao gia dinh

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Xin yêu nhau cho đời làm minh chứng

Share This Page