Không dám lấy chồng vì nhiễm HIV

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Feb 6, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 333)

    Chị Thanh Bình thân mến!
    Bài liên quan: Không dám lấy chồng vì nhiễm HIV
    Nhiễm HIV: Đừng để nỗi đau thêm dài
    Anh xa lánh vì sợ bị lây HIV
    Nên ly hôn vì nhiễm HIV?
    CSTY: Vợ yêu người khác vì chồng nhiễm HIV
    Tôi đang rất đau khổ, không biết mình có thể được hạnh phúc khi mắc bệnh HIV, mong chị hãy cho tôi một lời khuyên.
    Cũng như bao người con gái khác ở vùng quê, học xong ra trường không xin được việc thì lấy chồng và tôi cũng thế. Nhưng cuộc sống hôn nhân của tôi lại không được hạnh phúc. Ba năm chung sống, anh ấy lúc nào cung ốm đau bệnh tật song không vì thế mà tôi nản lòng. Ngược lại tôi càng thương anh nhiều hơn. Tôi đã bán tất cả những gì có giá trị để chữa trị cho anh ấy và rồi cuối cùng anh cũng khỏi. Cuộc đời thật là trớ trêu khi khỏi bệnh anh thì anh lại chơi bời. Sau đó bệnh tình anh lại tái phát. Và lần đi chữa chạy đó đã phát hiện anh bị nhiễm HIV. Vợ chồng tôi ít quan hệ nên tôi không nghĩ là mình bị nhiễm từ chồng. Trong một lần tình cờ, khi tôi bị viêm avedan tôi định đi mổ xét nghiệm thì mới phát hiện râ mình bị nhiễm từ chồng. Vì thế mà gia đình chồng tôi cũng ghét tôi. Tôi bị bệnh chỉ có gia đình nhà chồng và hai đứa bạn thân của tôi biết. Sau đó tôi với chồng ly hôn.
    [​IMG]
    Em không dám kết hôn vì mang trong mình căn bệnh HIV (Ảnh minh họa)
    Lúc phát hiện mình bị bệnh HIV, tôi đang học năm đầu tiên của trường y. Tôi đã bỏ học và bảo lưu một năm. Trong một năm tinh thần tôi suy sụp, cảm tưởng tôi không thể bước ra được nếu như không nhờ sự động viên của gia đình và bạn bè. Tôi đã quay lại học tiếp và ra trường.
    Hiện tôi đang yêu một người và người đó cũng yêu tôi. Anh ấy là bạn thân của tôi và cũng biết là tôi bị bệnh. Nhưng tôi không biết có nên tiến tới hôn nhân với anh hay không vì tôi bị bệnh như vậy, tương lai Theo chị tôi có nên tiến tới hôn nhân hay không? Mong chị cho tôi một lời khuyên. (Em gái)
    Trả lời:
    Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em là người phụ nữ gặp nhiều điều đau khổ trong cuộc sống. Giờ đây, em đang được một người yêu thương mình nhưng lại không dám tiến tới hôn nhân vì bản thân đang mắc bệnh HIV.
    Có thể nói cuộc đời em là một chuỗi những bất hạnh mà một người phụ nữ tốt bụng, sống vì chồng, vì con như em không đáng phải chịu đựng. Với người chồng trước, em đã tận tình hết sức nhưng cuối cùng người chồng đó đã không biết trân trọng để rồi tự hủy đi tương lai của chính mình, hạnh phúc của một gia đình và làm hại tới em.
    [​IMG]
    Em mang nỗi đau khổ khi lây nhiễm căn bệnh HIV từ người chồng tệ bạc (Ảnh minh họa)
    Chị rất khâm phục nghị lực cũng như bản năng sống của em. Để có được một cuộc sống như ngày hôm nay em đã phải rất mạnh mẽ và dũng cảm đương đầu với đau khổ mà bản thân không tạo ra nhưng phải hứng chịu. Chị nghĩ rằng, một người đàn ông tốt, yêu thương em là phần thưởng xứng đáng dành cho người phụ nữ như em.
    Chị biết em mặc cảm về bản thân và lo sợ làm hại anh ấy. Tuy nhiên, nếu như tình yêu của anh ấy dành cho em đủ lớn, em hoàn toàn có thể cho mình cơ hội nắm lấy hạnh phúc. Trước tiên, em hãy nói rõ cho anh ấy mọi chuyện, vạch ra những khó khăn mà nếu tiến tới với nhau để xác định. Nhưng có một tin vui cho em là căn bệnh HIV có thể bị đẩy lùi tác hại nếu như em uống thuốc thường xuyên thời gian sống của em có thể được kéo dài rất nhiều. Trong chuyện sinh hoạt vợ chồng, nếu biết cách giữ gìn cho đối phương, cả hai vẫn có thể hạnh phúc mà không làm cho người bạn đời bị lây nhiễm. Rieeng chuyện có con, hai em tìm đến sự tư vấn của bác sĩ và áp dụng đúng quy trình thì có thể có con mà đứa trẻ không hề bị nhiễm HIV.
    Điều quan trọng là bản thân anh ấy phải có đủ quyết tâm. Nếu như anh ấy yêu thương em, lương trước được những khó khăn khi bên em và xác định tới với em thì em nên mở rộng lòng mình để đón nhận hạnh phúc dù cho em có đang mắc bệnh HIV đi chăng nữa. Còn nếu như anh ấy không vượt qua được rào cản, có lẽ em đành chấp nhận sự thật đó và chờ đợi một hạnh phúc đích thực khác thuộc về mình.
    Chúc em may mắn, mạnh khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống!
    Xem thêm chủ đề: mac benh HIV, vo chong, hon nhan, ly hon, hanh phuc, lay nhiem, dau kho, nghi luc, manh me, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu
    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Không dám lấy chồng vì nhiễm HIV

Share This Page