Thơ tình: Dại khờ

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Jul 12, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 351)

    Em đã quá vội vã yêu anh

    Để giờ đây trăm ngàn lần đau khổ

    Tội thân em dành cho anh tất cả

    Có biết đâu rối trá với lọc lừa.

    ******

    Em yêu anh...một lòng tin đợi chờ

    Dù khó khăn,khổ đau cam chịu

    Trái tim em lệ đau thương mềm yếu

    Cứ dại khờ yêu mãi riêng anh.

    ******[​IMG]

    Giờ mình em..biển sóng gió lênh đênh

    Bến bờ nào sẽ cho em hạnh phúc?

    Tình yêu đầu và cũng là duy nhất

    đã xa rồi mãi mãi lệ chia phôi.

    ******

    Đớn đau này anh có thấy người ơi?

    Sao vô tâm đành lòng ra đi mãi

    Giữa biển trời riêng mình em ở lại

    Đợi chờ anh tê tái trọn kiếp buồn..!


    Xem thêm chủ đề:Tho tinh, tho tinh yeu, tho tinh yeu buon, tho tinh yeu lang man, bai tho tinh yeu, dai kho, tinh yeu dau, chia phoi, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu, bao gia dinh

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Thơ tình: Dại khờ

Share This Page