Cuộc đời mới của thiếu nữ từng có u khổng lồ

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Feb 5, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 478)

    Đến thăm nhà Đào Thị Lài (Thừa Thiên Huế) vào dịp sát Tết, ít ai hình dung được cô gái 20 tuổi, khỏe mạnh, vui vẻ ngồi chằm nón kia từng mang một khối u khổng lồ, thuộc diện lớn nhất nhì thế giới.
    Sau ca đại phẫu năm 2008 tại Mỹ để cắt bỏ khối u - lớn bằng 1/4 trọng lượng cơ thể - ở trên mặt, cô bé từng có hình thù kỳ dị dần trở lại với cuộc sống bình thường, đi học văn hóa, rồi học nghề chằm nón, nghề may. Tuy vậy, đến tận bây giờ, ca mổ kéo dài 10 tiếng vẫn như còn nguyên vẹn trong tâm trí cô thiếu nữ, bởi nó đã kéo ngoặt đời cô từ tối tăm u ám sang tràn trề ánh sáng. Nhóm bác sĩ Mỹ tiến hành phẫu thuật cho rằng khối u Schwannoma lành tính trên mặt Lài thuộc dạng lớn nhất mà họ gặp từ trước đến nay.
    [​IMG]
    Khuôn mặt phải của Lài còn vài vết sẹo do phẫu thuật chỉnh hình. Ảnh: Vũ Hào.
    4 năm qua, Lài đã có cuộc sống trở lại bình thường như những cô gái quê cùng trang lứa. Gia đình và những người xung quanh dành cho em tình cảm đặc biệt, như thể bù đắp lại quãng thời gian dài em đau ốm bệnh tật. “Thỉnh thoảng lễ tết, những nhà hảo tâm là Việt kiều, trước đây đã giúp đỡ mẹ và em bên Mỹ, vẫn gửi thư về thăm hỏi, động viên", cô gái kể.
    Bà Văn Thị Tuyết, mẹ của Lài cho biết: “Sức khỏe của Lài đã hoàn toàn bình phục. Sau ca mổ 5 năm, đến nay em chỉ ốm đau lặt vặt, làm việc nhà rất giỏi. Các bác sĩ khẳng định bệnh u lành tính này không tái phát, nên gia đình cũng yên tâm”.
    Bà con láng giềng thỉnh thoảng vẫn trêu Lài: “Sao hồi trước có gia đình người Mỹ xin mày làm con nuôi, mày không chịu, cứ đòi về Việt Nam với mẹ. Ở bển lấy chồng ngoại, sướng hơn không?”. Lài đỏ mặt, cười bẻn lẻn bên người bạn trai, nói: “Bộ về đây ế chồng sao!”. Sang năm mới, Lài cho biết sẽ mở một tiệm may để giúp đỡ gia đình.
    [​IMG]
    Cô thiếu nữ Đào Thị Lài 20 tuổi đang chăm chỉ chằm nón để đón Tết này. Ảnh: Vũ Hào.
    Tuổi thơ bất hạnh
    Lài sinh năm 1993, là con thứ 6 trong một gia đình nông dân nghèo có đến 7 người con ở thôn An Lưu, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế. Khi em lên 3 tuổi, trên lưỡi bỗng xuất hiện một khối u nhỏ bằng hạt đậu màu đen. Sau đó, khối u lớn dần rất nhanh. Đến năm Lài 15 tuổi, khối u đã choán hết khuôn mặt, và trĩu nặng xuống đến ngực, ăn uống rất khó khăn. Cha mẹ đã đưa em đến nhiều bệnh viện trong nước, nhưng chỉ nhận được lời khuyên nên đưa em về nhà...
    [​IMG]
    Khuôn mặt của Lài trong bệnh án trước ca mổ tại Mỹ năm em 15 tuổi. Ảnh: Vũ Hào.
    Vì căn bệnh quái ác, tuổi thơ của Lài chịu nhiều mặc cảm. Những ngày nằm trên giường bệnh, dù đói khát và bên cạnh có mẹ dỗ dành, em vẫn không muốn ăn uống. Bởi cái bướu quá lớn, chiếm 2/3 khuôn mặt, mỗi khi ăn uống rất đau đớn. Thấy bạn bè đến trường, Lài cũng muốn đi học nhưng không thể. Bọn trẻ trong làng đều xa lánh em, chúng trêu ghẹo “con quỷ” mỗi khi gặp em. Đôi khi tuyệt vọng, Lài thầm nhủ “chết đi cho khỏe thân”.
    Sau 12 năm chịu nhiều đau đớn cả tinh thần và thể xác, khi Lài được 15 tuổi, tổ chức IKF- Quỹ Trẻ em thế giới, một tổ chức chuyên giúp đỡ các trẻ em ở các nước đang phát triển biết được. Họ đã đưa Lài và mẹ em đi cùng, đến Bệnh viện Jackson Memorial thuộc Đại học Miami (Mỹ) để tiến hành các ca phẫu thuật.
    Cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u diễn ra ngày 29/4/2008. Các bác sĩ cho biết Lài bị u Schwannoma, một loại bệnh u bao thần kinh lành tính. Tuy là dạng bệnh không hiếm và ít khi tái phát nếu được cắt bỏ, nhưng nhóm bác sĩ Mỹ cho rằng khối u trên mặt Lài thuộc dạng lớn nhất mà họ từng gặp. Sau cuộc đại phẫu này, các bác sĩ tại Bệnh viện Jackson Memorial còn thực hiện nhiều ca chỉnh hình phức tạp.
    Ông Đào Thương, cha của Lài cho biết, chi phí cho ca mổ hết 107.000 USD đều do Quĩ IKF vận động quyên góp. Nếu kể cả chi phí đi lại, ăn ở cho hai mẹ con do các nhà hảo tâm quyên góp thì số tiền này lên đến hơn 130.000 USD.
    Vũ Hào
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Cuộc đời mới của thiếu nữ từng có u khổng lồ

Share This Page