7 bài học tình yêu phụ nữ học được từ mẹ

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Feb 5, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 404)

    Mẹ luôn là người ảnh hưởng nhiều nhất đến suy nghĩ và cuộc sống của con gái, bởi mẹ truyền dạy những kinh nghiệm tình yêu, kinh nghiệm sống quý giá trên bước đường tìm kiếm hạnh phúc.
    7 điều bạn gái đã học hỏi được gì từ người mẹ, như sau:
    1. Người bạn cũ trông khù khờ nhưng có thể trở thành chồng tốt
    Chị Mai (30 tuổi, Hà Nội) kể rằng, mẹ chị bảo chính những người bạn cũ trông có vẻ khù khờ thời học cấp 2, cấp 3 lại là một trong những đối tượng có thể trở thành người chồng tốt. Chị không tin lắm về điều đó, cho đến khi yêu và lấy người bạn cũ tên Kiên. "Anh ấy là một bạn học cũ chưa bao giờ để lại ấn tượng trong tôi trước đây. Nhưng rồi thời gian gặp gỡ nhau đã cho tôi cảm nhận sâu sắc về người đàn ông này: lãng mạn, quan tâm và chu đáo. Với tôi, thế là quá đủ", chị nói.
    Mai cho biết, một số cô bạn và đồng nghiệp của chị cũng có người yêu hoặc chồng là bạn học cũ. "Ít nhất thì yêu những anh chàng này, bạn cũng có ít nhiều niềm tin vì hai người đã biết về nhau trong quá khứ. Hơn thế nữa, những anh chàng láu cá, thông minh thời trung học có thể không mấy đáng tin. Còn những chàng thuở nhỏ khù khờ thì lại thường thật lòng".
    [​IMG]
    "Rất nhiều lần mẹ tôi nhấn mạnh rằng tiếng cười là bí quyết quan trọng nhất để có một mối quan hệ lâu dài". Ảnh minh họa: WP.
    2. Không nên so sánh mối quan hệ của mình với các mối quan hệ của bạn bè
    Vân Nương (27 tuổi, Hà Đông), trong chuyện yêu đương luôn ghi nhớ lời mẹ dặn "Không nên so sánh mối quan hệ của mình với các mối quan hệ của bạn bè". Do đó khi chơi với một nhóm bạn chơi thân, các cô bạn kia đều đã kết hôn, dù người thì mới yêu có vài tháng, người đã yêu đến 5 năm. Riêng Nương vẫn chưa cưới cho dù yêu được gần 2 năm.
    "Nhiều lần tôi nằm vắt tay lên trán suy ngẫm, liệu mình đã yêu lầm người hay chưa sẵn sàng để kết hôn? Thấy vậy, mẹ tôi khuyên rằng 'Con không thể đặt chuyện tình cảm của mình với của các bạn ấy trên cùng một dòng thời gian, bởi mỗi mối quan hệ đều có sự tiến triển khác nhau'". Điều đó làm chị vững tin chờ đợi.
    3. Một mình ôm ấm ức trong lòng chỉ càng thêm khổ
    "Một lần, sau khi cãi nhau to với bạn trai, tôi về nhà và khóc nức nở. Mẹ tôi nhìn tôi trìu mến và nói: 'Con có thực sự yêu anh ấy không?'", Phương (30, TP HCM) nhớ lại. Câu hỏi của mẹ đã làm chị chợt tỉnh ngộ.
    "Mẹ tôi nhẹ nhàng giảng giải rằng không có người đàn ông nào đáng để mình phải phiền lòng, khóc lóc, ôm cả đống tâm trạng khó chịu ấy đến một nơi không có anh ta. Giờ tôi có khóc lóc, đau đớn đến mấy thì anh ấy cũng không hề biết".
    Sau đó mẹ khuyên con gạt bỏ suy nghĩ về người đàn ông đó ra khỏi đầu, tìm những thứ vui vẻ để giải khuây. Mọi trách móc, giận hờn, đau khổ... cần bộc lộ trước mặt anh và cùng nhau giải quyết rõ ràng mọi chuyện trước khi ra về. "Một mình ôm ấm ức trong lòng chỉ càng thêm khổ mà thôi. Đến bây giờ, sau 5 năm làm vợ, tôi càng thấm thía điều đó", Phương kể.
    4. Vợ chồng mới cưới nên tranh thủ tận hưởng những ngày son rỗi
    "Khi tôi kết hôn, mẹ nói với tôi rằng đừng vội vàng có em bé. Tôi thấy lạ, hỏi lại thì bà giải thích hai vợ chồng mới cưới nên tranh thủ tận hưởng những ngày son rỗi. Thời kỳ đầu của hôn nhân rất tuyệt, nó tuyệt hơn cả thời gian tán tỉnh, hẹn hò", cô giáo Hương, 31 tuổi kể về lời dặn của mẹ khi chị lên xe hoa.
    Đến giờ khi đã sinh con, chị Hương mới nhận ra những ngày son rỗi trước đây là khoảng thời gian tuyệt vời đến thế nào. Vợ chồng thoải mái đi du lịch, làm những việc tùy thích. Chồng thì rộng đường đầu tư cho sự nghiệp. Thậm chí chỉ là một ngày chủ nhật nằm ngủ nướng bên nhau cũng 'đã' lắm rồi.
    "Hơn nữa, đó là thời gian để hai người thích nghi và điều chỉnh thói quen, lối sống của nhau cho phù hợp. Giờ nghĩ lại, tôi khao khát được trở lại quãng thời gian đó. Đây là thời gian ít lo nghĩ và tận hưởng các sở thích của mình", cô giáo trẻ tâm sự.
    5. Yêu ai, lấy ai cũng không nên ghi dấu tình yêu vĩnh cửu
    Linh Anh là một cô gái khá bướng bỉnh, thích gì sẽ làm cho bằng được. Có lẽ vì vậy nên mẹ không hay nhắc nhở chuyện yêu đương. "Chỉ có một điều mẹ luôn khuyên nhủ con gái là dù yêu ai, thậm chí lấy ai thì cũng không nên ghi dấu tình yêu vĩnh cửu bằng cách xăm tên người đó lên cơ thể mình. Chẳng có gì đảm bảo 2 người sẽ trọn đời bên nhau cả". Đó là bài học đáng nhớ nhất mà Linh Anh (25 tuổi, làm nhân viên PR) lĩnh hội từ người mẹ của mình.
    6. Để tìm được một chàng trai tốt, hãy làm bạn với anh ta trước
    Kể về mẹ mình, Ngọc (23 tuổi), hiện là sinh viên đại học tâm đắc: "Mẹ tôi truyền cho tôi bí quyết để tìm được một chàng trai tốt hãy làm bạn với anh ta trước. Hãy cứ chơi đùa vô tư với nhiều bạn trai quanh mình, từ đó sẽ học được những tính cách tốt từ phái mạnh".
    Theo Ngọc, các mối quan hệ đó cũng giúp chị nhận ra những phẩm chất cần thiết ở một người đàn ông tốt. "Mẹ tôi nói rằng tình yêu sét đánh lãng mạn nhưng mạo hiểm. Còn tình yêu xuất phát từ tình bạn lại an toàn, lâu bền mà cũng không kém phần thú vị", nữ sinh nói.
    7. Ngoại hình sẽ mờ dần, niềm đam mê có thể phai nhạt nhưng tiếng cười là bí quyết quan trọng nhất giữ mối quan hệ vững bền
    Khi được hỏi về bài học tình yêu mà mẹ dạy, chị Hiền (32 tuổi, Hải Dương) cho biết, rất nhiều lần mẹ chị nhấn mạnh tiếng cười là bí quyết quan trọng nhất để có một mối quan hệ lâu dài. Ngoại hình sẽ mờ dần và niềm đam mê có thể phai nhạt nhưng nếu hai người có thể cười với nhau thật nhiều thì mối quan hệ sẽ vững bền.
    Giờ nhìn lại, Hiền bảo: "Đó là sự thật tôi đã được kiểm chứng. Tôi và chồng khá chênh lệch về ngoại hình, điều kiện sống lại không mấy dư dả, nhưng cả hai luôn thấy hài lòng với cuộc sống. Bởi ngay cả những lúc khó khăn, anh ấy vẫn làm tôi cười và tôi vui vì điều đó".
    Theo TTVN
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - 7 bài học tình yêu phụ nữ học được từ mẹ

Share This Page