Tết sớm với những cụ già ở trại phong

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Feb 1, 2024.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 95)

    Thái NguyênTrái với không khí tĩnh mịch ngày thường, những ngày cuối năm trại phong Phú Bình sôi động khi nhiều đoàn từ thiện đến thăm hỏi, trao quà Tết.


    Sáng 31/1, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương đến trao quà Tết cho 54 bệnh nhân tại trại phong Phú Bình - nơi chăm sóc những người mắc phong và bị di chứng nặng từ nhiều năm trước.

    "Tết năm nay có bánh chưng, có giò, hoa đào, đầy đủ cả rồi", bà Nguyễn Thị Mai, 78 tuổi, nói khi nhận được quà của các đoàn thiện nguyện.

    Từ một nốt mụn sần sùi ở bàn tay, bà Mai được chẩn đoán mắc bệnh phong khi mới 12 tuổi. Hơn 60 năm trước, cũng vào đúng dịp giáp Tết, bà được bố mẹ cõng đến trại phong này. Sau khi khỏi bệnh, bà làm phục vụ, cấp dưỡng cho những bệnh nhân ở đây. Người phụ nữ nên duyên vợ chồng với một bệnh nhân phong, cả hai sinh được một người con trai, hiện đã có hai cháu nội. Ba năm trước, chồng mất, bà nương tựa vào những người ở đây sống quãng đời còn lại.

    Trại phong Phú Bình hiện là ngôi nhà chung của nhiều bệnh nhân phong độ tuổi từ 75 trở lên, nhiều cụ 92, 95 tuổi. Có những người gắn bó 60-80 năm ở đây. Dù đã không còn mầm bệnh trong người, các khuyết tật thể chất cùng hàng chục năm sống cách ly khỏi xã hội khiến họ chỉ biết nương tựa vào nhau. Như bà Sinh, một trong những bệnh nhân mắc di chứng nặng, chiếc mũi, đôi bàn tay đã bị "bệnh hủi" ăn mòn, chỉ mong những ngày Tết có nhiều người tới thăm, trò chuyện.

    [​IMG]

    Hai cụ nên duyên vợ chồng khi cùng sống trong trại phong Phú Bình. Ảnh: Lê Nga


    Ông Dương Thế Huyên, Trưởng khu điều trị phong, Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình, cho biết bệnh nhân trong trại đa số là người già, không nơi nương tựa. Gần đây, nơi này nhận được nhiều quan tâm hơn từ cộng đồng. Gần Tết, trại đón nhiều đoàn thiện nguyện từ khắp nơi đến thăm.

    "Khi đón khách là lúc vui nhất bởi được cùng nấu cơm, cùng ăn giống như bữa cơm ấm áp của gia đình", ông Huyên nói, thêm rằng những chiếc bánh chưng xanh, cành hoa đào là món quà an ủi ngày Tết cho những mảnh đời bất hạnh.

    Phong là bệnh nhiễm trùng do trực khuẩn Mycobacterium Leprae. Bệnh gây những thương tổn trên da và thần kinh, không điều trị kịp thời sẽ để lại di chứng mất cảm giác các dây thần kinh, tàn tật vĩnh viễn, biến dạng cơ thể.

    Cơ chế lây nhiễm của bệnh phong chủ yếu qua tiếp xúc. Tuy nhiên, người bệnh bắt đầu điều trị thì khả năng truyền bệnh của họ giảm tới 99%. Tỷ lệ lây giữa vợ chồng chỉ 2-3%. Bệnh không di truyền và có thể chữa khỏi.

    Hiện, tất cả tỉnh thành đều được công nhận loại trừ bệnh phong, chỉ xuất hiện rải rác. Số ca bệnh giảm mạnh qua các năm. Giai đoạn 2012-2016, cả nước phát hiện trên 1.000 ca, tỷ lệ tàn tật 18%. 5 năm gần đây, Việt Nam ghi nhận trên 400 ca mới, khoảng 8.000 bệnh nhân phong đang được điều trị.

    [​IMG]

    GS Nguyễn Hữu Sáu (phải) trao quà Tết cho bệnh nhân ở trại phong Phú Bình. Ảnh: Lê Nga


    GS Nguyễn Hữu Sáu, Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết từ nay đến Tết Nguyên đán, các đoàn công tác của bệnh viện sẽ trao 650 suất quà đến bệnh nhân phong đang sống, điều trị ở 10 khu điều trị phong miền Bắc. Các hoạt động phòng chống bệnh phong vẫn được tiếp tục thực hiện.

    "Chúng tôi hy vọng những món quà nhỏ này góp phần động viên tinh thần, giúp người bệnh đón một cái tết ấm cúng và trọn vẹn hơn khi không được sum họp gia đình", GS Sáu nói.

    Lê Nga


    Adblock test (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Tết sớm với những cụ già ở trại phong

Share This Page