Bệnh nhân hôn mê mở mắt sau khi gặp lại bố mẹ

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Nov 1, 2019.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 76)

    Bình PhướcKhi rời Bệnh viện Bạch Mai về quê, Trang vẫn hôn mê. Sau một tuần điều trị ở bệnh viện Bình Phước, cô gái mở mắt, nhận người quen.


    Tối 31/10, bệnh nhân Bùi Thị Trang, 22 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, đã có thể cử động nhẹ tay, cổ, mắt... Cô nhận ra người quen nhưng chưa thể nói, vẫn phải thở máy, ăn bằng ống thông dạ dày, đường tiêu hóa còn rất yếu.

    Bác sĩ chẩn đoán Trang viêm phổi nặng, suy hô hấp, suy thận cấp kèm theo một số chứng bệnh khác. Bệnh trạng nặng nên chi phí điều trị tốn kém, khoảng một triệu đồng mỗi ngày. Tuy nhiên nhờ có mẹ chăm sóc nên sức khỏe của Trang dần tốt hơn so với khi mới nhập viện.

    [​IMG]

    Trang mở mắt sau nhiều ngày hôn mê, đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, ngày 31/10. Ảnh: Văn Trăm.

    Trang được bố mẹ đưa từ Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, về bệnh viện Bình Phước hôm 25/10, trong tình trạng hôn mê. Cô mất liên lạc với gia đình nhiều năm, ngất xỉu trên xe buýt ở Hà Nội được người đi đường đưa vào bệnh viện với một túi xách có 37.000 đồng và câu nói trước khi hôn mê "tên Bùi Thị Trang ở Đồng Xoài, Bình Phước". Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã .

    Chăm con gái ở viện, bà Hoàng Thị Hảo 71 tuổi, kể Trang là con út trong nhà có 4 anh chị em. Trang nghỉ học từ lớp 5, làm công việc bóc vỏ lụa hạt điều phụ giúp cha mẹ.

    "Tôi sinh Trang lúc tôi rất lớn tuổi nên sức khỏe cháu không mạnh khỏe như những đứa trẻ cùng trang lứa", người mẹ nói.

    Hơn 2 năm trước, Trang đột ngột bỏ nhà đi, gia đình tìm kiếm ở nhiều nơi không thành. Hôm 23/10, gia đình đột ngột nhận được tin từ chính quyền địa phương "Trang đang hôn mê ở bệnh viện ngoài Hà Nội".

    [​IMG]

    Về Bình Phước, Trang được mẹ chăm sóc nên sức khỏe tiến triển tốt hơn. Ảnh: Văn Trăm.

    Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng, vợ chồng bà Hảo lập tức ra Bệnh viện Bạch Mai nhận con và quyết định đưa về quê dù Trang vẫn đang hôn mê. "Bằng ấy năm con gái xa gia đình là ngần ấy năm tôi nhớ mong con, nên muốn đưa con về Bình Phước chăm sóc", bà Hảo giải thích. Một lý do nữa để bố mẹ Trang quyết định đưa con về quê điều trị là gia cảnh khó khăn, không có điều kiện ở lại Hà Nội.

    Ông Kính, bố Trang bị điếc tai, vẫn ngày ngày đi bán vé số. Hai con gái lớn lập gia đình, làm công nhân. Con trai bà mới xin được việc làm cách nay vài tuần.

    Văn Trăm


    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Bệnh nhân hôn mê mở mắt sau khi gặp lại bố mẹ

Share This Page