Trăn dài 3 m siết cổ người đàn ông 61 tuổi

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Oct 17, 2019.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 71)

    Ấn ĐộKhi nhóm bắt trăn chuẩn bị đặt con vật vào bao tải, nó bất ngờ giãy ra và quấn quanh cổ người đàn ông đứng gần đó.

    [​IMG]

    Bhuvanachandran Nair, 61 tuổi, trông thấy vật thể giống mảnh vải đốm khi đang phát quang bụi rậm gần đập nước ở bang Kerala, chiều hôm 15/10. Khi đến gần, Nair nhận ra đó là một con trăn lớn và lập tức cảnh báo các công nhân khác. Nhóm công nhân quyết định bắt con trăn rồi mang ra khỏi khu vực đập nước.

    Khi Nair định bỏ trăn vào bao tải, con vật giãy khỏi tay ông, trườn lên người rồi quấn quanh cổ. Thấy ông ra hiệu, các đồng nghiệp lập tức tới giúp gỡ con trăn. Tuy nhiên, trong lúc họ đang cố kéo con trăn ra, nó bất ngờ siết chặt lại khiến Nair nghẹt thở và bắt đầu ho.

    Một lát sau, con vật thả lỏng và mọi người xung quanh cũng gỡ được nó khỏi người Nair. Ông chỉ bị thương nhẹ và được đưa đến viện kiểm tra vì thấy đau ở cổ. Ông ra viện vào buổi tối cùng ngày. Trong khi đó, nhóm bắt trăn đem giao con vật cho cơ quan quản lý rừng địa phương. Nó sẽ được thả về tự nhiên sau hai ngày theo dõi.

    Thu Thảo (Theo IB Times)​


    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Trăn dài 3 m siết cổ người đàn ông 61 tuổi

Share This Page