Sư tử tìm được một chiếc bể trong ngôi làng Ấn Độ và bình tĩnh uống nước trước sự quan sát của người dân. Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến cả người và động vật tại bang Gujarat, Ấn Độ. Nước khan hiếm khiến một con sư tử mò vào làng Amreli, để giải quyết cơn khát hôm 5/5. Sau khi phát hiện chiếc bể xây cho động vật hoang hoặc bò, dê và vật nuôi khác đến uống nước, nó dừng lại rồi bắt đầu uống từng ngụm. Một số người dân đứng gần đó không tỏ ra hoảng loạn trước sự xuất hiện của sư tử. Sau khi uống đủ, nó rời khỏi ngôi làng. Sư tử châu Á chủ yếu sống trong công viên quốc gia Gir, bang Gujarat. Chúng là loài ăn thịt, con trưởng thành nặng khoảng 135 - 230 kg. Những con cái và con non thường sống thành đàn. Trong khi đó, sư tử đực khoảng ba tuổi sẽ rời mẹ và sống lang thang đến khi lập được lãnh thổ riêng. Thu Thảo (Theo Newsflare) Mua hàng tại Tin Học Như ÝNguồn VNExpress