Yêu nhau 1 năm rưỡi rồi hết hôn, hiện tại, vợ chồng Kiên và Ngân đã sắp kỉ niệm 3 năm ngày cưới. Thế nhưng với họ, tình yêu lúc nào cũng nồng nàn như ban đầu. Cả hai cho biết, họ hợp nhau đến… từng centimet cả về tính cách lần sở thích. Chính vì thế, cuộc sống của hai người gần như không bao giờ có cãi vã, giận dỗi,… Tình yêu giữa hai người vẫn luôn ngọt ngào như lúc mới yêu Người ta thường nói sau khi kết hôn, tình cảm sẽ có phần “nhạt” đi đôi chút, còn các bạn thì sao? Kiên: “Sau khi thành vợ chồng, tình yêu không còn nồng nàn như lúc đầu nữa - Quan điểm đó hiện tại khá phổ biến, mà thực ra không chỉ dừng lại ở mức quan điểm. Bởi đã có rất nhiều cặp vợ chồng đã như thế. Mình đoán thôi, nguyên nhân có lẽ là do khi yêu, người ta luôn có gắng tạo ra lãng mạn vượt qua những gì con người mình có. Để đến khi lấy nhau, màu hồng đã không còn. Với chúng mình thì khác, mình và em luôn là chính mình và yêu bằng tất cả những gì mình có. Có lẽ vì thế mà đến bây giờ, tình yêu của chúng mình vẫn không hề thay đổi, vẫn đắm say, vẫn thú vị và vẫn hạnh phúc lắm". Ngân: "Ngay cả khi đã kết hôn rồi, công việc cũng bận rộn hơn rất nhiều, chúng mình vẫn tranh thủ dạo phố, chụp ảnh, đàn hát mỗi khi rảnh rỗi… Có lẽ cũng vì thế mà cuộc sống hôn nhân của chúng mình đến giờ vẫn thú vị, nồng nàn như lúc yêu!" Quen nhau tình cờ và nhận lời yêu đúng kiểu… phim Hàn Có chung rất nhiều sở thích từ ăn uống vặt đến âm nhạc, xem phim, mê mẩn những cảnh đẹp trong các chuyến du lịch, lang thang trên đường phố Hà Nội và nhất là cực thích chụp ảnh, cặp đôi Kiên – Quỳnh Ngân cho biết, họ luôn ở bên cạnh nhau mọi lúc mọi nơi. Ngân bảo: "Mình vốn mê phim Hàn và thích những điều lãng mạn... sến sẩm kiểu Hàn một tí" Kể lại quãng thời gian quen và yêu nhau của mình, Kiên hài hước kể: “Mình quen vợ tình cờ qua blog 360. Ban đầu thì chỉ add nick yahoo nhưng không hề nói chuyện. Ba năm sau, có lẽ thần Cupid đã… đạp 1 phát vào mông để mình xô vào em, rồi cả hai đã “chat chit” rất nhiều qua yahoo. Sau đó là những buổi café, những lần mình ngồi chơi guitar và em hát. Cả 2 “tình trong như đã” nhưng chưa ai thổ lộ. Cứ e dè và chờ đợi khoảnh khắc gọi là định mệnh đó. Và rồi, định mệnh ấy cũng đã đến trong 1 buổi chiều cuối năm, thời tiết đẹp vừa đủ cho một buổi hẹn hò lãng mạn. Sau khi 2 đứa ngồi ăn hết đĩa hướng dương, uống hết 2 cốc café và hít đầy khói thuốc của các vị khách khác trong quán café quen thuộc của riêng mình. Rồi dạo 1 vòng bờ hồ, ngắm dòng người qua lại, chậm rãi và lơ đễnh. Bất ngờ, 1 chiếc xe buýt lao nhanh về phía 2 đứa, mình vội vã kéo em vào lòng để tránh. Không lâu sau đó, em nhận lời yêu mình. Còn mình đã tìm được 1 nửa cuộc đời từ đó…”. Còn Kiên là người hài hước, thông minh và rất chiều vợ Còn Ngân thì tâm sự: “Chuyện tình của bọn mình cũng khá hài hước. Hồi ấy mình còn là sinh viên năm thứ 3, và anh xã là người chủ động add Blog 360 của mình trước. Tuy nhiên, sau gần 3 năm biết nhau qua blog, hai bên chỉ comment vài ba câu bâng quơ chứ không hề nói chuyện với nhau. Cho đến khi mình đi làm năm đầu tiên, không hiểu sao lúc đó anh ấy lại hay nhảy vào chat với mình trên yahoo. 1 thời gian sau nói chuyện nhiều với anh, biết anh chơi guitar rất giỏi, còn có cả band nhạc nữa, mà mình lại là người rất thích ca hát nên cuối cùng mình cũng nhận lời đi café với anh. Và từ đó bọn mình mới chính thức quen nhau..." Ngân rất thích ca hát và... mê phim Hàn "...Tuy nhiên, sau lần gặp đầu tiên ấy, mình không có ấn tượng gì đặc biệt cả, cũng không có ý định hẹn hò gì. Thế rồi chẳng hiểu run rủi sao mình lại nhận lời café với anh vài bữa nữa (chắc là do anh khéo rủ rê, (cười)). Sau những buổi café, mình và anh đều thích thú khi nhận thấy cả hai có khá nhiều điểm giống nhau, sở thích cũng trùng nhau luôn, đến độ mình và anh tranh nhau nhận người kia là “bản sao” nữa chứ. Rồi một buổi chiều cuối đông, thời tiết quá đẹp khiến mình và anh cùng muốn đi dạo quanh hồ Gươm. Vừa đi mình vừa thao thao bất tuyệt kể chuyện thì bỗng chiếc xe bus từ đâu lao tới, bất ngờ anh kéo mạnh tay mình khiến mình ngã vào lòng anh. Khoảng khắc đó diễn ra cực ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ làm cho một đứa mê phim Hàn như mình loạn nhịp. Kể từ ngày hôm đó, tình yêu cứ thế tự nhiên đến với chúng mình lúc nào không hay”. Nhờ chiếc xe bus "định mệnh" mà 2 người trở nên gần gũi nhau hơn Cả hai đều thích chụp ảnh... Chia sẻ về quãng thời gian quen và yêu nhau, Kiên kể thêm: “Thực ra mình là 1 người không duy tâm cho lắm, nếu không muốn nói là phản ứng rất tiêu cực trước những suy nghĩ phụ thuộc vào số phận hay bói toán. Nhưng quả thật, trong cuộc sống, có rất nhiều điều đến với chúng ta hết sức bất ngờ và tình cờ, thú vị. Nhiều khi nghĩ lại, chúng ta mỉm cười :”Chắc có lẽ tại duyên”. Tình yêu của chúng mình cũng vậy. Các cụ nhà ta đã nói: “Có duyên có số nó vồ lấy nhau” quả thật là đúng, quá đúng”. ...và thích đi du lịch cùng nhau. Điều tuyệt vời nhất các bạn cảm thấy khi bên nhau là gì? 2 người trân trọng điều gì nhất ở nửa kia? Kiên: "Những khi bên nhau, điều tuyệt vời nhất là cả hai luôn cảm thấy rất vui vẻ. Còn điều mà mình trân trọng ở Ngân nhất có lẽ là tình yêu lớn lao mà em dành cho mình, yêu rất nhiều". Ngân: "Mình vốn mê phim Hàn và thích những điều lãng mạn sến sẩm kiểu Hàn một tí, nhưng anh chẳng mấy khi buông lời ngọt ngào, không hay hoa hoét, cũng chẳng phải kiểu người quan tâm từng li từng tí đến mình… Nhưng bù lại, anh rất hài hước, luôn làm mình cười, cũng khá chiều mình và đặc biệt, khi bên nhau, chúng mình đều là chính mình. Đó là điều tuyệt nhất mà mình cảm nhận được. Thời gian yêu nhau, kỷ niệm đẹp với mình chính là những buổi chiều tối sau khi tan làm, được lẽo đẽo theo anh đi tập band nhạc. Rồi những lần lang thang ngắm phố phường Hà Nội buổi sớm, những lần thơ thẩn đi chụp ảnh hay những lần anh đàn mình hát quên cả thời gian... Mình cũng luôn trân trọng nhất tình cảm chân thành mà anh dành cho". Không bao giờ giận nhau quá 5 phút Kiên kể: “Vợ chồng mình hợp nhau lắm lắm, “siêu” hợp ấy. Hợp từ những sở thích ăn uống vặt như thịt bò khô, mực nướng, cua ghẹ, khoai tây,… (Đến nỗi quà 8-3 đầu tiên mình tặng cho vợ mình là… 1kg thịt bò khô, rồi 2 đứa đánh chén hết trong vòng 1 ngày (cười)). Rồi những sở thích về âm nhạc, du lịch,… đặc biệt, cả hai cùng rất mê chụp ảnh". Nhí nhảnh "tạo dáng" Trong mỗi chuyến du lịch, ông xã luôn "lăm le" máy ảnh để chụp hình cho Ngân Hợp nhau như vậy, có khi nào 2 bạn giận nhau không? Ngân: "Chúng mình không bao giờ giận dỗi nhau được lâu quá 5 phút, bởi anh lúc nào cũng là người chủ động hỏi chuyện làm lành trước. Tính cách anh khá “nghệ sĩ”, anh đam mê chơi nhạc, vẽ tranh, đá bóng, và mình biết anh vẫn luôn xếp mình ngang hàng với những đam mê ấy. Ban đầu, mình cũng cảm thấy khó chấp nhận điều đó và thấy mình bị... lép vế. Nhưng rồi mình biết, dù thế nào mình vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong tim anh. Mình luôn trân trọng từng phút giây chúng mình bên nhau, và muốn gửi đến anh một lời nhắn: "Cảm ơn anh đã cho em một tình yêu đầy ắp tiếng cười"". Kiên: "Chúng mình gần như không bao giờ cãi vã hay to tiếng, bởi vì khi 1 người không hài lòng, người còn lại sẽ nhường nhịn". Trong nhà luôn có những góc nhỏ để lưu giữ những hình ảnh của hai vợ chồng Điều mà 2 bạn muốn nhắn nhủ nhất đến nửa kia của mình? Kiên: Thông điệp tình yêu mình muốn gửi đến cho vợ là: Cám ơn cuộc đời đã cho anh 1 tình yêu thật đẹp và mãi mãi. Ngân: Hy vọng “thiên thần nhỏ” sẽ sớm đến với vợ chồng mình, để tình yêu chúng mình được trọn vẹn hơn anh nha! Cảm ơn Kiên và Ngân về cuộc chia sẻ thú vị này, chúc hai vợ chồng sẽ hạnh phúc mãi mãi như bây giờ! Xem thêm chủ đề: tam su, tam su tinh yeu, tam su tham kin, tam su buon, tam su gia dinh, tam su cuoc song, goc tam su, tam su ban doc, bao tam su, tam su phu nu, truyen, doc truyen, truyen ngan, truyen tinh yeu, chuyen tinh yeu, tinh yeu, tinh yeu gioi tinh, phu nu, bao phu nu, hanh phuc gia dinh, gia dinh, bao gia dinh, eva Nguồn EVA.VN