Thứ hai, 21/10/2013 10:02 GMT+7 May mắn hơn cha mẹ khi giữ được mạng sống sau tai nạn kinh hoàng, song Bảo chỉ còn một chân, nửa xương chậu, bộ phận sinh dục và hậu môn gần như mất hết. Phiên tòa nước mắt Trải qua 8 lần phẫu thuật, thương tật lên đến 94%, Bảo may mắn sống sót đã là một điều kỳ diệu. Nhưng cậu bé mồ côi với thân thể chằng chịt sẹo đang phải từng ngày, từng giờ gồng mình với những cơn hành hạ do di chứng từ những vết thương. Đình Phúc Gửi chia sẻ, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về doisong@vnexpress.net Tin liên quan 'Sao cha mẹ con lại ngồi trên bàn thờ' (21/10) Nguồn VNExpress