Bạn gái 'sớm nắng chiều mưa'

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, Oct 17, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 341)

    Em và Nga quen biết nhau hơn nửa năm, hai đứa đều 25 tuổi, làm cùng công ty. Ban đầu em không ấn tượng về Nga lắm, nhưng rồi để ý lúc nào không hay.


    Ít cười nói nhưng cô ấy rất tốt với đồng nghiệp, ai nhờ việc gì cũng giúp. Tết năm nay, em lấy hết can đảm nhắn tin cho cô ấy. Em cũng ngạc nhiên vì ở công ty Nga rất trầm, vậy mà khi nhắn tin với em lại nói chuyện rất tiếu lâm, thỉnh thoảng còn chọc ghẹo em nữa. Em tâm sự với Nga rằng mặc dù gia đình khá giả nhưng em muốn tự lập, không thích dựa vào gia đình.

    [​IMG]

    Ảnh minh họa: wp.


    Cô ấy và em sau đó đều xin nghỉ làm ở công ty. Em về quê làm cho một người bạn. Đêm trước khi đi, em nhắn tin, Nga trách sao không nói cho cô ấy rồi chúc em đi đường bình an. Hai đứa thường nhắn tin và chat với nhau. Em lên thành phố chơi đã hẹn cô ấy đi xem phim. Em tâm sự rất nhiều, Nga chỉ ngồi nghe, rồi an ủi động viên.

    Cô ấy nhận lời về quê em chơi, nói đây là lần đầu tiên đi chơi xa với một người con trai, em đã rất vui và hạnh phúc. Cô ấy ở khách sạn chứ không chịu về nhà em ngủ. Hôm đó, em chở Nga đi tham quan vài địa danh. Em đã mạnh dạn nắm tay và khoác vai, cô ấy không tỏ vẻ gì là không thích. Buổi trưa, em chở Nga về nhà gặp bà của em. Đưa cô ấy về khách sạn, em nói muốn ngủ trưa lại, cô ấy không cho và xách ba lô ra khỏi phòng nên em đành về.

    Hôm sau, hai đứa ngồi trú mưa, em muốn hôn nhưng Nga lảng tránh. Ngồi với em nhưng cô ấy lại nhắn tin với người con trai khác. Hôm đó em đã có ý định nói lời yêu nhưng cô ấy khiến em hoang mang. Về thành phố, mấy ngày sau em mới nhắn tin, Nga hẹn buổi tối đi chơi. Cô ấy vẫn nói cười vui vẻ với em, nhưng đang đi trên đường thì lại có người con trai nào đó gọi cho cô ấy.

    Gần đây nhất, em về thành phố và hẹn gặp, cô ấy hỏi thăm công việc rồi đưa túi thuốc cảm và bông băng thuốc đỏ. Nga bảo vì em đi làm xa, không ai chăm sóc nên mua vài món lặt vặt cho em phòng khi ốm đau.

    Em không hiểu, có lúc cảm giác Nga cũng có tình cảm với em, nhưng khi em thể hiện tình cảm thì cô ấy lại lảng tránh. Thật sự em chẳng biết phải làm sao. Xin chuyên gia cho em lời khuyên. (Lâm)

    Trả lời:

    Lâm thân mến,

    Khi yêu nhau, ai cũng muốn mau chóng chiếm được tình cảm của người yêu càng nhanh càng tốt. Nếu đối phương “bật đèn xanh” thì ta yên tâm, coi như thành công, còn không thì làm ta lo lắng, bối rối. Tùy theo tính cách, quan niệm, kinh nghiệm của mỗi người mà việc ta nhận được cái “gật đầu” đó sớm hay muộn, nhanh hay chậm. Tuy nhiên, trong thời gian đầu quen nhau thường người ta bị những ấn tượng bên ngoài, cảm xúc chi phối nên dễ dẫn đến nôn nóng, ngộ nhận.

    Có nhiều sự khác biệt giữa nam và nữ khi yêu nhau. Con trai thường mạnh dạn, chủ động, ào ạt, nhanh chóng. Con gái thường kín đáo, e thẹn, âm thầm và phải thực sự tin tưởng, hiểu nhau thì họ mới chấp nhận lời tỏ tình. Khi thực sự hiểu và tin, người nữ sẽ đồng ý và sau thời gian đó họ yêu rất say đắm. Theo các nghiên cứu tâm lý, để hai người đang yêu nhau xác định được thực sự tình cảm dành cho nhau thì tối thiểu là hai năm.

    Trở lại câu chuyện của bạn, thực ra mọi chuyện đang tiến triển rất tốt và bình thường, bạn nên tự tin, chủ động và kiên nhẫn hơn với tình yêu của mình. Bình tâm trở lại bạn sẽ thấy, dù bạn và cô ấy yêu nhau hơn nửa năm, song thực sự hai người có bao nhiêu thời gian ở gần để hiểu nhau.

    Xét đúng nghĩa mối quan hệ của hai bạn mới đang ở giai đoạn đầu gọi là có cảm tình, quý mến, để ý nhau thôi. Bạn mới hiểu cô ấy sơ sơ, bề ngoài và cô ấy cũng vậy. Còn rất nhiều thứ về cô ấy mà bạn chưa biết. Có lẽ vì mới ở mức độ này mà giữa hai bạn vẫn còn khoảng cách tâm lý khá xa, chưa quan tâm nhau được nhiều nên tình cảm chưa lớn, chưa hiểu nhau nhiều.

    Muốn chinh phục được cô ấy, bạn cần chủ động nhiều hơn nữa, hãy mở lòng chia sẻ, quan tâm thực tế hơn với cô ấy. Hãy sắp xếp để hai người gặp nhau thường xuyên và ở gần nhau hơn vì người ta thường hay nói “nhất cự ly nhì tốc độ", còn người lại "xa mặt thì cách lòng”. Khi tình yêu đủ lớn, niềm tin đủ nhiều thì tình trạng cô ấy lạnh nhạt, lúc này lúc kia hay trò “ú tim” sẽ không xảy ra nữa.

    Một điều nữa cũng muốn chia sẻ với bạn, yêu được xem là giai đoạn để một người nam và người nữ nhìn nhận, đánh giá, tìm hiểu xem đối tượng mà mình đang theo đuổi có hoà hợp để tiến tới hôn nhân không. Cho nên về mặt nguyên tắc, mỗi người có quyền tìm cho mình người phù hợp.

    Việc cô ấy chưa nhận lời là người yêu của bạn và hai người chưa kết hôn thì cô ấy có quen biết, nhắn tin với người khác là quyền riêng tư. Bạn nên tôn trọng, không nên vì thế mà bực tức, giận dỗi, trách móc cô ấy. Nếu có khó chịu, ghen thì nên tế nhị. Cái quan trọng bạn cần làm là chinh phục được trái tim của cô ấy. Khi bạn đã chiếm được trọn trái tim của cô ấy rồi thì những người khác không là điều làm bạn bận tâm quá.

    Tự tin, kiên nhẫn và chủ động hơn nữa bạn sẽ chinh phục được cô ấy. Chúc bạn thành công.

    Chuyên viên tâm lý Trần Đăng Thảo
    Văn phòng tư vấn TT&T, Tổng đài 1088 TP HCM

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Bạn gái 'sớm nắng chiều mưa'

Share This Page