Tình người trong bão lũ

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Oct 16, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 386)

    Gấp rút thu xếp nhà cửa, sơ tán người thân trong đêm xong, hai bố con ông Dung ở Thừa Thiên - Huế bơi chiếc thuyền nhôm nhỏ đến những nhà hàng xóm giúp chuyển người và đồ đạc đến nơi an toàn.


    Bão số 11 đã qua, hai ngày nay người dân thôn Diên Trường, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế, cứ nhắc mãi ân tình của cha con ông Dung đã giúp đỡ chuyển người với đồ đạc đến nơi an toàn trong đêm 15/10.

    Trong mưa bão, căn nhà của ông Trần Dung (70 tuổi) và con là Trần Mạnh bị tàn phá dữ dội, nước ngập tràn. Trước lúc bão vào, anh Mạnh đã đưa con đến xin trú tạm nhà người quen. Khi gió bắt đầu rít cuồn cuộn, Mạnh cùng bố quay trở về dùng dây thừng chằng chống nhà cửa. Việc nhà ổn, hai người đàn ông bắt đầu bơi thuyền nhôm qua hàng xóm. Chỉ trong một buổi sáng, anh Mạnh cùng bố và một số thanh niên trong thôn đã dùng chiếc ghe nhôm của gia đình chuyển gần cả chục hộ với gần 100 con người bị cô lập trong nước lũ đến những nhà cao hơn trong thôn để ở tạm.

    [​IMG]

    Cha con ông Trần Dung cùng chiếc thuyền nhôm của gia đình đã chở gần 100 người trong thôn đi trú bão. Ảnh: Phúc Nguyễn.


    Bão Nari quét qua, nhiều địa phương miền Trung thiệt hại nặng nề. Trong bão lũ khó khăn có rất nhiều câu chuyện cảm động về tinh thần tương thần tương ái, giúp đỡ nhau cùng chống chọi thiên tai. Căn nhà của vợ chồng ông Trần Đình Phú ở xã Phú Dương, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế bị ngập nặng. Nhà neo người, nhờ có nhiều dân trong xóm đến giúp cột lại mái nhà trước hôm bão đổ bộ nên căn nhà nhỏ của vợ chồng ông Phú mới không bị đổ sập.

    "Lâu nay không ai bảo ai, cứ nghe bão vào là nhà này lại chạy sang nhà kia giúp chằng chống nhà cửa. Người ở nhà nơi trũng thấp thì chuyển đồ đạc đến nhà cao, người có thuyền thì chuẩn bị sẵn sàng cho công tác cứu hộ khi có biến”, ông Đoàn Văn Mười, hàng xóm ông Phú, tâm sự.

    Nằm sát biển, hàng năm mỗi lần bão đổ bộ là cuộc sống của người dân nhiều nơi tại huyện Phú Vang đảo lộn. Các hộ dân ở gần bờ biển phải tìm đường chạy bão. Bão qua, nhiều nhà chìm ngập trong mênh mông nước lũ. Chuyện tìm nơi trú ẩn là bình thường với dân trong thôn. Nhà người nào cao, không bị nước lũ vào lại trở thành nơi để gia đình có nhà bị ngập vào trú tạm. “Mỗi lần bão vào là gia đình tôi phải thuê xe tải lớn rồi cùng 2-3 nhà nữa trong thôn chuyển mọi thứ lên thành phố tá túc người thân. Hết bão rồi lại về”, ông Nguyễn An, một người dân trong thôn Hải Tiến, thị trấn Thuận An, cho biết.

    Còn anh Đoàn Văn Cân ở thôn Phú Khê, xã Phú Dương, thì luôn chuẩn bị mì gói trong nhà khi nghe tin báo bão. “Sau bão, nước đầu nguồn về, nhiều nhà trong thôn sẽ bị ngập nên gia đình tôi đã mua nhiều thùng mì tôm để sẵn trong nhà, lỡ có người xin vào tá túc còn có cái mà ăn chứ mùa lũ mua cái gì cũng khó”, anh Cân chia sẻ.

    [​IMG]

    Lực lượng bộ đội biên phòng giúp người dân ở thôn Hải Tiến chằng chống nhà cửa trước khi bão đổ bộ vào. Ảnh: Phúc Nguyễn.


    Bão lũ còn là nơi sáng lên tình quân dân. Nhận được tin bão vào từ rất sớm nhưng sống một mình thân cô thế cô, bà Hồ Thị Xuân ở thôn Hải Tiến không thể chằng chống được nhà cửa. Khi gió bắt đầu thổi mạnh, bà nơm nớp cả đêm. “May mà cuối cùng có hàng xóm cùng mấy chú bộ đội bất chấp hiểm nguy kịp thời qua giúp, nhà tui mới trụ vững qua hơn 12 tiếng đồng hồ mưa gió quần xoay dữ dội", bà Xuân xúc động.

    Nhiều người trong thôn Hải Tiến cũng nhận được sự giúp đỡ của lực lượng bộ đội biên phòng để di tản đến nơi an toàn. “Có mấy chú bộ đội hỗ trợ, dân ở đây cũng ít sợ hơn khi bão vào”, một người dân trong thôn nói.

    "Trong khó khăn mới biết được tình người. Dù chỉ nhận được sự giúp đỡ nhỏ từ hàng xóm hay người không quen biết, dù chỉ một gói mì tôm hay một miếng cơm cũng đủ giúp nhiều người vượt qua khó khăn trước mắt", ông Trần Xuân Dương, người dân ở xã Phú Dương, chia sẻ.

    Bão Nari với sức gió giật cấp 11-12, tràn vào các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam từ khuya 14/10 đến 15/10. Hàng nghìn nhà dân bị tốc mái, nước lũ lên cao gây ngập nhiều nơi, ít nhất 4 người chết.

    Phúc Nguyễn

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Tình người trong bão lũ

Share This Page