Bối rối với nghi án người yêu sàm sỡ em gái

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, Jun 23, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 352)

    Tôi 25 tuổi, anh lớn hơn tôi 4 tuổi, đến với nhau gần 3 năm lúc tôi chia tay mối tình đầu trong đau khổ, còn anh vừa ly thân với vợ hơn 1 năm.


    Hơn một năm từ ngày quen tôi, anh tiến hành thủ tục ly dị vợ để có thể đến với tôi. Tôi thì lại hơi phân vân, nấn ná về việc ly hôn của anh nên chưa đồng ý cưới. Sau một thời gian, trước những biểu hiện chân thành của anh, tôi có phần nào cũng xuôi lòng. Chúng tôi ra mắt gia đình hai bên như một lời giới thiệu và cũng bước đầu hình thành ý định cưới xin dù chưa sắp sếp công việc rõ ràng lắm. Mọi chuyện cứ tưởng êm xuôi cho đến một ngày đi chơi có cả anh, tôi và em gái.

    Hôm đó là kỳ nghỉ lễ dài ngày, tôi đưa cả anh và em gái đang sống cùng tôi đi chơi với công ty. Mọi việc vui vẻ cho đến khi trở về. Em tôi tỏ thái độ ghét anh ra mặt, trước đó em tôi cũng không thích anh lắm vì cho rằng tính anh gia trưởng quá. Em có những hành động thái quá khi nhắc đến anh.

    Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra giữa hai người nhưng hiểu chắc là chuyện tế nhị. Tôi càng hoang mang hơn khi lân la hỏi riêng, hỏi khéo giữa hai người mà vẫn không ra được vấn đề. Tình cờ một lần tôi biết được nguyên nhân là trong đêm ấy khi mọi người ở lại trên bè cá, cùng ngủ chung và nằm cạnh nhau, anh đã “sờ ngực” em tôi. Tôi lại càng hoang mang hơn, không hiểu tại sao em không nói với tôi mà chỉ tỏ thái độ.

    Tôi quyết định chia tay anh và nói rõ nguyên nhân. Anh giải thích em tôi say sóng nên chỉ giúp đỡ buồn nôn, anh xem em tôi như em gái của mình chứ không có ý gì khác. Anh không nói vì biết tính tôi hay suy nghĩ lung tung và hay hành động theo cảm tính chứ không suy nghĩ kỹ càng.

    Từ lúc việc xảy ra đến nay, tôi rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Tôi vẫn rất yêu anh và đặt niềm tin từ anh, nhưng không thể ích kỷ lấy anh mà đối mặt với em tôi. Tôi rất muốn đối chất cả hai người đễ hiểu rõ sự việc và có hướng giải quyết hợp lý nhưng lại sợ em gái bị ảnh hưởng tâm lý. Tôi cũng không biết có nên cương quyết làm cho ra lẽ, có giải quyết được vấn đề hay không? (Anh Thư).

    [​IMG]
    Ảnh: flickr.com.

    Trả lời:

    Tôi biết bạn đang ở trong tình cảnh rất bối rối, khó xử và phải suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ bạn hãy suy nghĩ thông thoáng hơn theo hướng dẫn sau đây nhé.

    Phản ứng của em gái bạn quá mạnh. Có hai lý do để giải thích. Thứ nhất, hành động của người yêu bạn khiến em nghĩ là bị sàm sỡ, lạm dụng, nghĩ anh này không tốt và ra sức phản ứng tiêu cực khi thấy anh ta. Thứ hai, có thể người yêu bạn bắt cá hai tay, vừa muốn bạn, lại vừa muốn cả em gái. Em gái bạn từ chối, không muốn cho mình cũng không muốn cho chị mình.

    Giả dụ nếu cả hai tình huống này cùng xảy ra thì sự việc trên chỉ là nhất thời xảy ra. Lúc này bạn chỉ cần làm một việc là xác định có yêu anh này nữa không và có cảm nhận được tình cảm của anh này mang lại.

    Trong tình yêu không có ai đúng, ai sai mà chỉ có một phạm trù duy nhất là có yêu, mong muốn đến với nhau hay không. Do đó, bạn hãy xác định anh này có yêu bạn nữa không? Để trả lời được câu hỏi này hãy cho anh ấy thời gian 3 tháng thử thách. Trong thời gian này bạn hãy yêu cầu anh ta làm mọi việc mà bạn nghĩ ra để chứng minh rằng anh ấy yêu và muốn cưới bạn.

    Sau thời gian này, nếu hai bạn chứng minh được tình cảm cho nhau thì nên tiếp tục. Chúc bạn hạnh phúc.

    Chuyên gia tâm lý Văn Thanh Sĩ
    Tổng đài 1088

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Bối rối với nghi án người yêu sàm sỡ em gái

Share This Page