Có nên yêu người từng bỏ vợ

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Jun 22, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 328)

    Chị Thanh Bình thân mến!

    Bài liên quan: Có nên yêu người từng bỏ vợ

    Tôi chờ anh bỏ vợ suốt 4 năm

    Chờ anh bỏ vợ hay dứt tình yêu?

    Bỏ vợ lấy tình cũ vì trót có bầu

    Lấy người già bỏ vợ hay chàng trẻ độc thân?


    Giờ đây em đang phân vân nhiều lắm, em không biết có nên tiếp tục tiến xa hơn với một người đàn ông từng bỏ vợ ay không. Mong chị cho em một lời khuyên.

    Năm nay em 23 tuổi, hiện đang học năm 3 đại học. Hiện tại em đang quen một người. Anh hơn em 11 tuổi, anh đã từng lập gia đình và li hôn. Anh có công việc tương đối ổn định.

    Chúng em quen nhau chỉ khoảng vài tháng đã có quan hệ với nhau. Mỗi lần quan hệ xong em cảm thấy rất khổ sở vì đau đớn. Lúc đó em thấy anh rất buồn. Anh nói thấy em đau khổ vậy nên đã không đòi hỏi em chuyện ấy nữa. Em nhận thấy tình cảm của em dành cho anh cũng nhạt dần do chuyện quan hệ.

    Lúc trước cũng có vài người theo đuổi nhưng em không đồng ý. Em không biết em và anh có duyên hay anh đến đúng lúc em đang buồn phiền việc học mà em lại rung động trước anh. Em và anh ấy bắt đầu quen khi anh ấy đã li dị vợ. Em biết đã có không ít lời ra vào nói em phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nhưng thật sự lúc anh nói li dị vợ em đã khuyên: Anh nên quay về gia đình, ở đâu cũng không bằng gia đình mình. Lúc đó em khuyên anh bằng sự chân thành của một người bạn. Nhưng anh nói: Chuyện vợ chồng anh đã có từ lâu và đến nay không thể dung hòa được nữa. Vì thế em mới tiếp tục quen anh.

    [​IMG]

    Anh ấy rất yêu em nhưng anh đã từng có vợ, lại hơn em nhiều tuổi, liệu em có nên lấy anh hay không? (Ảnh minh họa)

    Em cũng về gia đình anh chơi vài lần. Lúc đầu anh mời về chơi nhưng em không đồng ý vì em nghĩ như thế không tiện lắm. Nhưng cô chú bên gia đình anh nói: Chuyện gia đình anh đã lâu rồi đâu phải mới đây, hơn nữa em cũng muốn một lần tìm hiểu hoàn cảnh của anh cho rõ ràng mọi chuyện nên em đã đồng ý về. Lần đó em mới biết anh đã từng có 2 đứa con nhỏ nhưng vì bệnh tật nên đã mất lúc 12 tháng tuổi. Đó là nỗi đau lớn nhất của cuộc đời anh.

    Từ nhỏ anh sống chung với nội, ba với mẹ ly dị khi anh còn rất nhỏ. Nghe những lời anh kể em thấy thương cho hoàn cảnh anh lắm! Em được sống trong gia đình ấm cúng từ nhỏ, còn anh phải tự lo mọi thứ! Gia đình em chưa biết chuyện này, nhưng em nghĩ họ sẽ rất buồn khi biết em yêu một người đàn ông từng có vợ! Em không biết có nên tiếp tục quen anh không? Em suy nghĩ rất nhiều nhưng chưa tìm được đáp án. Lúc đầu chấp nhận quen anh vì em nghĩ anh là mẫu người em tìm từ lâu nhưng anh lại có gia đình. Nhưng em an ủi bản thân: Là người từng trải anh sẽ hiểu mọi chuyện và không để tái diễn những chuyện cũ. Em nghĩ lại mình có quen anh chỉ vì lòng thương hại không? Giờ em không biết phải làm sao? Hãy cho em một lời khuyên! (Em gái)

    Trả lời:

    Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em là một cô gái còn trẻ, đang đem lòng yêu thương một người đàn ông lớn tuổi và từng bỏ vợ. Em băn khoăn không biết có nên tiếp tới mối quan hệ xa hơn với người đó hay không.

    Chị nghĩ rằng hiện giờ anh ấy đã là người tự do và các em hoàn toàn có quyền được tìm hiểu, yêu đương nhau một cách hợp pháp. Đó là một điều kiện tốt để em có thể xác định được tình cảm của chính mình xem em có yêu thương anh ấy thật lòng không, có đủ dũng cảm để cùng anh ấy bước tiếp chặng đường phía trước với đầy rẫ những khó khăn.

    [​IMG]

    Duy trì một tình cảm trong sáng và để cho thời gian trả lời đó có phải là tình yêu hay không (Ảnh minh họa)

    Em hiện tại còn khá trẻ, cũng chưa ra trường, những tình cảm lúc này của em có thể chỉ là sự bồng bột, niềm thương cảm khi nghe câu chuyện buồn về cuộc đời của anh ấy. Nhưng em cần hiểu rằng cảm xúc nhất thời và sự thương cảm không thể là thứ đảm bảo chắc chắn cho việc sau này em có thể hạnh phúc khi lấy anh ấy hay không.

    Trước tiên, em hãy chú tâm vào học hành và để chuyện tình cảm này diễn ra tự nhiên. Thời gian sẽ là thước đo để em hiểu hơn về anh ấy, về tình cảm mà anh ấy dành cho em và ngược lại. Nếu anh ấy yêu thương em chân thành, muốn gắn bó với em thì chắc chắn anh ấy sẽ có những hành động thiết thực để níu giữ em bên mình. Sau khi em tốt nghiệp ra trường, có công việc ổn định, tự ngẫm thấy bản thân mình yêu thương anh ấy, anh ấy cũng là một người tốt thì em hãy dũng cảm bảo vệ tình yêu này dù cho người thân có thể sẽ ngăn cản vì lo em khổ. Còn nếu như sau một khoảng thời gian thử thách, em nhận thấy rằng mình không đủ can đảm để bước tiếp, cũng không yêu anh ấy nhiều như em nghĩ thì em nên dừng lại.

    Chị muốn nhắc nhở em rằng, để có cho mình một quyết định đúng đắn về tình cảm, em và anh ấy không nên duy trì chuyện quan hệ thể xác. Khi ấy, sự ràng buộc về mặt xác thịt có thể khiến hai em lầm tưởng và buộc phải quyết định gắn kết dù không thực sự yêu nhau. Ngay cả khi em thấy mình yêu thương và muốn tiến tới hôn nhân với anh ấy, em cũng cần xác định khoảng cách tuổi tác, chuyện quá khứ của anh ấy là những điều sẽ song hành cùng với cuộc hôn nhân đó của em. Em phải chuẩn bị tâm lí để không cảm thấy bị hụt hẫng sau khi cưới. Đó là cách để hạnh phúc!

    Một lần nữa chị muốn nhắc nhở em rằng, em hãy cứ học tập thật tốt, lo cho mình một tương lai ổn định và để thời gian quyết định chuyện tình cảm của em và anh ấy. Đừng vội vàng quyết định điều gì trong lúc này cả. Hi vọng rằng em sẽ có sự lựa chọn đúng đắn cho mình.

    Chúc em hạnh phúc và mạnh khỏe!


    Xem thêm chủ đề: bo vo, ket hon, ly hon, gia dinh, hanh phuc gia dinh, lo lang, moi quan he nghiem tuc, quan he tinh duc, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu, bao gia dinh, bao hanh phuc gia dinh

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Có nên yêu người từng bỏ vợ

Share This Page