Chồng chán "yêu" khi biết vợ mất trinh

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Jun 18, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 332)

    Mỗi gia đình đều có những uẩn khúc để tình cảm vợ chồng vì thế mà xa cách:

    Lãnh cảm sau khi biết chồng ngoại tình

    Chị Mỹ Linh đã từng đấu tranh tư tưởng dữ dội khi biết tin chồng ngoại tình. Với chị, đó là một cú sốc quá lớn trong cuộc đời mà chị chưa bao giờ hình dung tới. Đớn đau, thất vọng tràn trề nhưng vì thương các con, vì không muốn gia đình rơi vào hoàn cảnh tan đàn xẻ nghé, chị Linh đành nhắm mắt cho qua chuyện chồng “vụng trộm” để giữ gìn tổ ấm cho các con. Nhưng đúng như người ta nói, có thể cố làm vì một mục tiêu nào đó nhưng không thể ép buộc cảm xúc của mình. Chị Linh không thể nào quên được chuyện chồng đã từng lên giường với người đàn bà khác. Chuyện đó ám ảnh chị mãi không nguôi và trở thành một “bóng ma vô hình” trong cuộc hôn nhân của anh chị.

    Tôi sống với chồng bây giờ chỉ là đồng sàng dị mộng. Tôi đã cố nhưng không thể nào quên đi được chuyện anh ta đã từng phản bội tôi. Mỗi khi anh ta ôm lấy tôi là tôi chỉ thấy toàn sự ghê tởm. Tôi biết chồng cũng đã cố thay đổi nhưng với tôi sự phản bội đó sẽ không bao giờ nhận được tha thứ từ trong lòng tôi. Tôi cố sống là vì các con mà thôi” – chị Linh hằn học nói.

    Đã hơn 5 năm kể từ ngày chồng chị Linh bị phát hiện ngoại tình trôi qua mà mỗi khi nhắc tới chuyện này chị Linh vẫn hằn học như ngày nào. Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng chị Linh là người phụ nữ quá cứng nhắc và ích kỉ nên mới “nhớ lâu thù dai” như vậy. Nhưng nếu lắng nghe chị kể về cuộc sống vợ chồng người ta mới hiểu được cú sốc mà chị phải trải qua.

    Chị Linh và chồng yêu nhau từ những năm tháng học chung dưới mái trường THPT. Nhà chồng chị Linh rất nghèo. Kể từ khi quen và yêu anh chị chấp nhận cùng anh vượt qua bao khó khăn vất vả. Suốt những năm tháng học đại học của, chính chị Linh là người vừa đi học, vừa đi làm thêm để lấy tiền lo cho người yêu ăn học. Cưới nhau, sinh xong đứa con đầu lòng là con gái chị cũng lao vào làm để lấy kinh tế phụ chồng học lên cao hơn. Chị chưa bao giờ đòi hỏi chồng một món quà, một bữa ăn đắt tiền như bao người vợ khác vẫn được hưởng. Vì không muốn vội có thêm con lại muốn vợ tập trung làm ăn nên anh còn bắt vợ kế hoạch sinh sản bằng việc đặt vòng.

    [​IMG]

    Không quên được chuyện chồng ngoại tình, hôn nhân bỗng trở thành bi kịch (Ảnh minh họa)

    Chị Linh không ngờ sau bao năm tháng vì chồng như vậy chị mới biết chồng đã giấu chị đi ngoại tình với một người con gái khác. Không chỉ vậy chuyện đó còn diễn ra rất lâu rồi chị Linh mới biết. Kể từ lần đó, chị không sao nguôi ngoai được nỗi đau này mặc dù chồng đã cầu xin tha thứ. Khi biết chồng ngoại tình vì cô gái đó trẻ trung, xinh đẹp hơn chị Linh càng đau đớn và khó lòng tha thứ. Từ đó tới nay, mặc dù sống cùng một nhà nhưng chị Linh không còn chút cảm giác nào với chồng. Chuyện chăn gối cũng nguội lạnh: “Biết là như vậy sẽ ảnh hưởng tới gia đình nhưng tôi không thể ép mình được, thật sự quá khó khăn” – chị Linh chia sẻ.

    Hiện tại, vợ chồng chị Linh gần như trong tình trạng ly hôn và “cai” hoàn toàn “chuyện đó”. Chị Linh tâm sự, nhiều khả năng đợi con lớn hơn một chút anh chị sẽ ly hôn vì tình cảm vợ chồng không còn.

    Thay đổi thái độ khi biết vợ mất trinh

    Ngược lại với người chồng phụ bạc trong câu chuyện trên, nỗi buồn của chị Tuyết bắt nguồn từ việc chị đã cố gắng che giấu chồng chuyện mình đã không còn trong trắng trước khi cưới.

    Trước khi gặp và yêu người chồng bây giờ, chị Tuyết cũng đã đánh mất đời con gái với người tình cũ. Quá lo sợ chồng sắp cưới biết chuyện nên chị luôn khăng khăng vẫn còn trong trắng và tuyệt nhiên không cho chồng sắp cưới động đến người với lí do…giữ cho ngày cưới.

    Chồng chị Tuyết là một người hiền lành, tử tế nên chị Tuyết càng sợ mất anh. Nỗi sợ đó khiến chị cố gắng tìm cách nói dối cho bằng được. Khi phát hiện ra sự thật, chồng chị Tuyết đã rất thất vọng. Chị cũng không có lời nào để giải thích ngoài việc cầu xin chồng tha lỗi cho mình. Mặc dù mới cưới nhưng cuộc sống của vợ chồng chị Tuyết xa cách đến đáng sợ.

    Hiện nay, chồng chị rất ít khi nói chuyện cùng vợ. Chuyện chăn gối vợ chồng anh cũng chỉ làm cho lấy lệ. Chị Tuyết đau khổ lắm nhưng không có cách nào xóa đi sự chán chường trong chồng. Một cuộc hôn nhân mới được bắt đầu nhưng đã mang tới cho cả hai bao đau khổ. Chị Tuyết đã chủ động gần gũi chồng hơn nhưng chỉ nhận về sự thờ ơ, lãnh đạm từ phía chồng. Đã không biết bao đêm chị khóc thầm ân hận, giá như ngày đó chị dũng cảm nói ra sự thật thì có lẽ giờ đây cuộc sống của chị đã khác. Có thể anh sẽ không lấy chị nhưng chị còn có thể tìm thấy hạnh phúc đích thực bên người chồng thông cảm cho chị chứ không phải là những ngày tháng bi kịch như thế này.

    [​IMG]

    Vì không còn trong trắng nên bị chồng khinh rẻ (Ảnh minh họa)

    Chồng tốt với vợ cũ, vợ mới không muốn “yêu”

    Mặc dù hiện tại cuộc sống vợ chồng chị của chị Thanh Loan vẫn ổn nhưng ẩn sâu trong lòng chị vẫn chưa khi nào chị thấy thoải mái mỗi khi gần gũi chồng. Điều này chồng chị không hề hay biết.

    Chị Loan không phải là người vợ đầu tiên của chồng. Anh đã từng li hôn và hiện tại con gái đang sống cùng với vợ anh. Trước khi cưới chị Loan cũng đã hình dung ra việc cưới một người đã từng có vợ sẽ khó khăn về mặt tâm lí như thế nào nhưng khi về sống cùng chị mới hiểu mọi chuyện không đơn giản như chị nghĩ.

    Chồng chị Loan chia tay người vợ trước là vì cả hai cảm thấy không hợp nhau chứ không có xích mích gì lớn xảy ra. Cả hai người quyết định là bạn và thường xuyên giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Chính điều này lại khiến chị Loan lo lắng, phấp phỏng nhất là khi hai người họ lại có với nhau một đứa con chung. Chị Loan chia sẻ: “Mình không nhỏ nhen nhưng thực sự lo lắng mỗi khi thấy chồng cuống quít chạy sang nhà vợ cũ khi nghe con ốm. Có nhiều hôm anh ấy ở đó cả buổi mới về. Là phụ nữ, mình cũng chạnh lòng lắm…”.

    Từ sự lo lắng, dần dần chị Loan sinh ra khó chịu, cáu gắt với chồng mỗi khi chồng có việc qua nhà vợ cũ để thăm con gái. Chuyện chăn gối của hai vợ chồng vì thế mà cũng bị ảnh hưởng. Chị thường xuyên từ chối chồng vì bực tức. Hoặc giả có những lần chị gắng gượng chiều chồng nhưng tâm lí thì hoàn toàn không thoải mái. Nhìn chung, cuộc sống của hai vợ chồng chị vẫn bị ám ảnh nặng nề bởi chuyện anh và vợ cũ đối xử tốt với nhau.

    Chồng chị Loan thấy vợ cáu gắt như vậy cũng chán. Dần dần, tình cảm vợ chồng trở nên lạnh nhạt. Cũng may chồng chị Loan là người hiểu chuyện, anh chỉ động hỏi vợ về vấn đề gặp phải để hai vợ chồng cùng giải quyết nhờ vậy mà nội tình mới được giải quyết.


    Xem thêm chủ đề: tinh cam vo chong, lanh cam, ngoai tinh, hanh phuc gia dinh, lua doi, ly hon, hanh phuc, bi kich gia dinh, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu, bao gia dinh

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Chồng chán "yêu" khi biết vợ mất trinh

Share This Page