Nhiễm HIV vì tình một đêm

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Jun 15, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 388)

    Cuộc sống hiện đại cho phép giới trẻ có nhiều lối suy nghĩ thoáng hơn về vấn đề tình yêu, tình dục. Chuyện sống thử, yêu là đi kèm tình dục hay tình một đêm đã không còn là cái quá xa lạ với bạn trẻ. Nhưng đằng sau sự phóng khoáng đó là những hậu quả thật đau lòng...

    Bài liên quan:

    Tình một đêm, hậu quả một đời

    Gặp một lần, chúng em đã 'tình một đêm'

    Tình một đêm - Nên hay không?

    Bài học về đàn ông sau "tình một đêm"


    Bị phụ tình, sống phóng khoáng để rồi có bầu

    Đã gần 3 tháng trôi qua kể từ ngày Hoài Anh (27 tuổi, Bắc Ninh) “chối bỏ sai lầm” bằng việc phá bỏ đi cái thai oan nghiệt do một lần dễ dãi với tình dục gây ra. Cho tới giờ, Hoài Anh vẫn tự dày vò, trách cứ bản thân mình vì sai lầm quá lớn mà cô gây ra với mình và cho đứa trẻ vô tội còn chưa nhìn thấy ánh mặt trời.

    Cách đây vài tháng, Hoài Anh bị người yêu phụ bạc. Cuộc tình sinh viên đó kéo dài hơn 5 năm nhưng cuối cùng chỉ vì ngại gia đình phản đối mà người yêu của Hoài Anh đã nghe theo sự sắp đặt của gia đình, lấy người khác. Hoài Anh vô cùng đau khổ và hận bạn trai đã phụ tình. Cô lao vào những cuộc vui chơi để quên sầu. Cô cùng đám bạn bè mới quên đi nhậu, đi vũ trường và chìm đắm trong men rượu như một cách…trả thù đời.

    Cho tới một lần, do có chút hơi men trong người, Hoài Anh quyết định nhận lời mời “tình một đêm” với người thanh niên lạ chỉ vừa mới gặp mặt trong bữa tiệc. Không chút đắn đo, Hoài Anh gật đầu đồng ý vì hôm đó cũng chính là ngày cưới của kẻ phụ tình. Hơn nữa, Hoài Anh cũng đã trao đời con gái của mình cho người yêu cũ nên cũng chẳng có gì khiến Hoài Anh phải lo sợ. Vì thế, cô nhắm mắt sống buông thả.

    Vì có hơi rượu trong người nên Hoài Anh cũng không nghĩ tới chuyện thế nào là tình dục an toàn hay không nữa. Cả hai đã “vui tới bến” mà không tính tới hậu quả. Thậm chí sáng hôm sau tỉnh dậy, Hoài Anh còn không nhớ nổi mình đã lên giường với kẻ nào nữa. Sự đau khổ vì người yêu đi lấy chồng ngày hôm đó đã khiến Hoài Anh quên đi mất việc cần phải “phi tang” cuộc “vui chơi” đó.

    [​IMG]

    Hận tình, lao vào tình một đêm để rồi không biết ai là "Tác giả" của cái thai (Ảnh minh họa)

    Khoảng hơn 1 tháng sau Hoài Anh biết mình có bầu. Khốn khổ là ở chỗ cô không biết tìm ai để “phạt vạ” cái thai trong bụng mình. Cay đắng, Hoài Anh đành một mình đi phá bỏ cái thai vì không thể tự nuôi con, cũng lo sợ rằng tương lai sẽ bế tắc nên cô đành chấp nhận làm kẻ tàn nhẫn. Từ đó tới giờ, Hoài Anh vẫn không thôi ám ảnh về điều này.

    Nhiễm HIV về tình một đêm

    Câu chuyện của Hoài Anh bên trên là minh chứng cho việc giới trẻ phải trả giá đắt cho việc quan hệ tình một đêm. Nhưng dù sao Hoài Anh vẫn còn cơ hội để làm lại cuộc đời, còn với chàng trai vừa bước sang tuổi 29 như Tuấn Minh thì mọi chuyện đã hoàn toàn chấm hết khi anh nhiễm HIV chỉ vì một lần “lên giường với người lạ”.

    Hiện tại, Tuấn Minh đang tham gia một câu lạc bộ dành cho những người nhiễm HIV. Nhờ có sự động viên của mọi người trong câu lạc bộ Minh mới nguôi ngoai dần nỗi đau mang trong mình căn bệnh thế kỉ. Chia sẻ về câu chuyện buồn của cuộc đời mình, Tuấn Minh nói: “Mình đã phải trả một cái giá quá đắt cho sai lầm ấy. Chỉ một lần mà mình đã không còn cơ hội để thay đổi. Tình một đêm – nếu có thể làm lại, mình sẽ không bao giờ tự chuốc lấy cái chết như vậy”.

    Tuấn Minh là người khá điển trai, khéo ăn nói nên rất nhiều cô gái mê. Anh cũng là người có lối sống hiện đại, thường xuyên lui tới quán bar, sàn nhảy, vũ trường để vui chơi với bạn bè. Trong một lần, do bạn bè khích bác, Tuấn Minh đồng ý “vui chơi” với một cô gái trong vũ trường. Cô gái đó đi cùng với một nhóm bạn nữ và rồi nhóm của Tuấn Minh đã “kết bạn” với nhóm của cô gái đó.

    Trong số cả nhóm, cô gái “người yêu 1 đêm” của Tuấn Minh trông có vẻ hiền lành, ngoan ngoãn nhất. Có lẽ chính vì thế mà khi đưa cô nàng về khách sạn, muốn thử cảm giác thật, Tuấn Minh đã liều lĩnh không bảo vệ. Sau một đêm “lên tiên”, Tuấn Minh không hề hay biết rằng mình đã quan hệ với một cô gái mang trong mình mầm mống HIV.

    Hơn 2 tháng sau đó Tuấn Minh mới nhận được tin nhắn của cô gái đó thông báo về chuyện cô ta nhiễm HIV. Cô ta nói trước đó cũng đã từng tình một đêm với nhiều người và không may nhiễm HIV. Cô ta cầu mong rằng Tuấn Minh may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nhưng cuộc đời không ưu ái ban cho Minh một cơ hội, sau khi làm đủ các xét nghiệm, kết quả cuối cùng là dương tính với HIV như một bản án tử hình dành cho mình.

    [​IMG]

    Nhiễm HIV vì tình một đêm (Ảnh minh họa)

    Gặp Minh với nụ cười u uất không ai là không khỏi tiếc thương cho một chàng trai tuổi đời còn quá trẻ, còn chưa lập gia đình. Giờ đây, Minh cũng chưa dám nói cho bố mẹ biết sự thật ấy vì anh là con một.

    Bị hủy hôn, mất việc chỉ vì tình một đêm

    Bị gia đình nhà trai từ hôn, không xin được công việc, sống vật vã, phụ thuộc vào bố mẹ…tất cả những gì mà Phương Chi đang phải trải qua khiến cô vô cùng tuyệt vọng. Nhưng kết cục ngày hôm nay Phương Chi cũng không thể trách cứ ai được vì chính cô là người đã tự vất bỏ hạnh phúc của mình.

    Cách đây không lâu, một tương lai tươi đẹp đang chào đón Chi, vậy mà chỉ một quyết định sai lầm đã khiến Phương Chi mất đi tất cả. Trước đây, Phương Chi từng yêu một chàng trai. Thời đi học Phương Chi được anh ta giúp đỡ rất nhiều nên cô cũng không rõ mình vì yêu hay vì phụ thuộc về tài chính mà gắn bó với con người đó nữa. Cuộc tình đó chỉ diễn ra trong vài tháng ngắn ngủi, tự nhận thấy điều đó là không nên vì thế Phương Chi đã quyết định dừng lại.

    Sau cuộc tình đó, Phương Chi gặp và yêu người bạn trai hiện giờ. Tình cảm của hai người tiến triển rất tốt đẹp và được hai bên gia đình ủng hộ. Suốt thời gian đó, người yêu cũ của Chi vì cay cú nên vẫn tìm cách gạ gẫm cô quay lại nhưng Chi không chịu. Tốt nghiệp đại học xong, Phương Chi chờ xin việc và chuẩn bị cưới xin. Người yêu cũ của Phương chị tìm mọi cách để dụ Phương Chi vào tròng. Chỉ vì nghe anh ta nói lời ngon ngọt mà trước ngày cưới không bao lâu, Phương đã phạm phải một sai lầm quá lớn.

    [​IMG]

    Bị hủy hôn vì tình một đêm (Ảnh minh họa)

    Vì đã “đi quá giới hạn” với chồng sắp cưới, khi nghe người yêu cũ “năn nỉ” về chuyện sắp đi xa, muốn có một lần gần gũi vì không thể quên được Chi mà cuối cùng Chi đã nhận lời. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng anh ta ra nước ngoài sinh sống, hơn nữa chẳng qua quá yêu mình nên anh ta mới phải khổ sở như thế. Và vì suy nghĩ đơn giản như vậy mà Chi đã “tình đêm cưới” với người tình cũ trước khi anh ta ra nước ngoài lao động và trước khi Chi cưới.

    Chi không ngờ trước ngày cưới 3 hôm, toàn bộ ảnh “giường chiếu” của Chi với người tình cũ đã được gửi tới hai họ như một “món quà cưới” độc nhất vô nhị. Ngay lập tức nhà chồng của Chi yêu cầu chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với cô bất chấp ngày cưới đến gần. Công việc của Chi cũng không được nhận vì đơn vị đó không muốn tuyển một cô nhân viên tai tiếng như thế. Trắng tay, Chi mới chua xót nhận về mình trái đắng vì hành động “tình một đêm” của mình!


    Xem thêm chủ đề: tinh mot dem, tinh duc, de dai, loi song, buog tha, nguoi yeu, nhiem HIV, co thai, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu, bao gia dinh

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Nhiễm HIV vì tình một đêm

Share This Page