Có nên thổ lộ tình yêu với thầy giáo

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, Jun 13, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 381)

    Buổi học đầu tiên tôi đã mến thầy ở sự gần gũi, nhiệt tình và vẻ ngoài lịch thiệp. Chẳng hiểu sao tim tôi cứ đập loạn xạ mỗi khi thầy đứng gần.


    Tôi là học trò của thầy ở một trung tâm Anh ngữ. Lớp học ít người nên ai cũng được thầy quan tâm chỉ bảo tận tình. Ngoài giờ học, thầy còn hay rủ lớp đi uống nước, ăn chè để có dịp thực tập tiếng Anh với nhau.

    Ở trên lớp, thi thoảng tôi bắt gặp thầy để ý tôi, khi ra ngoài thầy cũng quan tâm tôi nhiều hơn những bạn khác. Bạn bè chọc tôi là học trò cưng của thầy và tỏ ý ghen tỵ, thầy chỉ cười và không phản ứng gì cả. Thâm tâm tôi nghĩ thầy cũng có tình cảm với mình.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa: nissin.

    Qua tìm hiểu, tôi biết thầy chưa có gia đình, có lần thầy nói vui do quá tuổi rồi nên ngại lập gia đình. Trong lớp có bạn nói với tôi rằng thầy chưa lấy vợ vì bố mẹ chưa tìm được người môn đăng hộ đối. Tôi cũng e dè vì thực lòng đang tính thổ lộ tình cảm với thầy. Tôi e dè vì thầy là người thành đạt, có học vị, nhà lại giàu có, còn tôi chỉ là một nhân viên văn phòng, ở tỉnh lẻ và nhà lại chẳng khá giả gì. Tôi sợ khi nói ra người ta sẽ nghĩ tôi là “đũa mốc mà chòi mâm son”, là ham giàu nên chủ động tấn công thầy.

    Tôi biết mình si mê thầy và mơ trở thành một nửa trong cuộc đời thầy. Bạn thân khi biết tôi có tình cảm với thầy thì khuyên không nên mơ tưởng viển vông làm gì, sẽ làm mình đau khổ. Tôi có nên chủ động thổ lộ tình cảm với thầy hay không dù biết cơ hội cho mình không nhiều? - (Thư)

    Trả lời:

    Chào Thư,

    Bạn đang yêu đơn phương thầy giáo của mình và phân vân nên hay không chủ động thổ lộ tình cảm với thầy. Có nhiều lý do khiến bạn lưỡng lự như sợ người ta nghĩ không đúng về mình hay không được chấp nhận vì không môn đăng hộ đối…

    Thư biết đấy, trong mối quan hệ này, mọi việc đều do sự chủ động của bạn, từ việc mến thầy ở lần gặp đầu tiên do sự gần gũi, quan tâm và lịch thiệp đến việc tim cứ đập loạn xạ mỗi lần thầy đứng bên cạnh. Bạn có cơ sở để tin rằng thầy cũng có tình cảm với mình vì thi thoảng bắt gặp thầy để ý mình trên lớp, khi ra ngoài thì quan tâm mình nhiều hơn những bạn khác.

    Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào những căn cứ như vậy mà nghĩ thầy cũng có tình ý với mình thì liệu có vội vàng không. Bởi trong lớp học, việc thầy cô có học trò cưng hay ưu tiên người này người khác không phải là hiếm gặp. Ở đây, thầy vẫn giữ thái độ đúng mực trong giao tiếp khi chỉ cười và không phản ứng gì dù bị học trò trêu chọc. Do vậy, mọi nhận định hiện tại dường như đều do suy nghĩ chủ quan và tình cảm một chiều của bạn mà thôi.

    Việc bạn có tình cảm với thầy là chuyện đã rõ, nên hay không thổ lộ tình cảm ấy thiết nghĩ bạn nên cân nhắc thật kỹ để tránh những rủi ro cho bạn. Sở dĩ tôi khuyên bạn nên suy nghĩ và cân nhắc vì những vấn đề sau:

    Thứ nhất, tình cảm giữa bạn và thầy mới chỉ xuất phát từ một phía. Do vậy, khi chưa biết đối phương có tình ý với mình hay không mà đã thổ lộ thì xác suất thành công sẽ không cao. Chưa kể người mà bạn tính thổ lộ lại là thầy giáo của mình, sẽ thế nào nếu thầy chưa sẵn sàng và từ chối tình cảm của bạn? Thầy có còn dành sự quan tâm cho bạn như trước kia hay trở nên kín kẽ và tạo khoảng cách với bạn?

    Thư nên dành thời gian để tìm hiểu thêm những thông tin về thầy, về gia đình, về lý do vì sao thầy chưa lập gia đình, đặc biệt là về tình cảm thầy dành cho bạn ở mức độ nào. Có lẽ cần thiết phải có những buổi trò chuyện mang tính chất riêng tư thay vì chỉ gặp trên lớp hoặc đi chung cả lớp như hiện tại. Khi đó, việc tìm hiểu và bày tỏ quan điểm của bạn sẽ dễ dàng hơn.

    Thứ hai, giả sử thầy có tình ý với Thư, liệu bạn có đủ tự tin để vượt qua rào cản “môn đăng hộ đối” để thổ lộ tình cảm với thầy hay không? Sở dĩ tôi đặt ra câu hỏi này vì đây cũng chính là lý do khiến Thư dè chừng trong quyết định của mình. Chưa kể, nếu chuyện thầy chưa chịu lấy vợ vì gia đình chưa tìm được người xứng hợp về mọi mặt là sự thật, thì cơ hội cho bạn là bao nhiêu nếu chủ động thổ lộ? Đành rằng, nếu yêu nhau thật lòng thì tình yêu sẽ không có biên giới và sẽ vượt qua được mọi giới hạn và rảo cản, nhưng có lẽ cũng không thừa khi bạn nên cân nhắc kỹ về điều này trước khi đưa ra quyết định.

    Thứ ba, Thư cũng đang sợ người ta nghĩ mình là “đũa mốc mà chòi mâm son” hay vì hám giàu sang mà chủ động tấn công thầy. Sợ những dư luận như vậy, đồng nghĩa với việc bạn chưa có được sự tự tin và thoải mái cần thiết để thực hiện điều mình muốn. Chắc hẳn bạn cũng biết hiệu quả công việc sẽ thế nào khi mình chưa thực sự sẵn sàng?

    Thư cũng nên lưu tâm đến những góp ý của bạn bè vì người ngoài thường có cái nhìn khách quan hơn. Không hẳn tự nhiên mà bạn thân lại khuyên Thư không nên mơ mộng viển vông để khỏi chuốc lấy đau khổ.

    Thư thân mến, những phân tích trên cho thấy còn nhiều vấn đề liên quan đến cả yếu tố chủ quan lẫn khách quan khiến bạn nên cân nhắc lại trước khi quyết định. Thay vì băn khoăn nên hay không chủ động thổ lộ tình cảm của mình, có lẽ Thư tự hỏi thời điểm nào là thích hợp tỏ tình, để một khi đã bộc lộ thì ít ra bạn có đủ sự tự tin và cơ sở để hy vọng.

    Thư cũng nên tiên liệu những tình huống có thể xảy ra nếu bày tỏ tình cảm với thầy. Bạn sẽ được gì và mất gì nếu nói lên suy nghĩ và tình cảm của mình trong lúc này? Trong trường hợp thực sự muốn biết câu trả lời và chấp nhận rủi ro, bạn có thể làm điều mình muốn bằng cách tìm dịp thuận tiện để bày tỏ tình cảm với thầy.

    Người ta thường nói khi yêu con tim có những lý lẽ riêng của nó mà đôi khi lý trí không thể giải thích được. Hy vọng bạn có được sự tỉnh táo và sáng suốt cần thiết để giữa con tim và lý trí sẽ tìm được tiếng nói chung trong việc cân nhắc để đưa ra quyết định hợp lý trong lúc này.

    Thân mến!

    Chuyên viên tâm lý Phạm Sỹ
    Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Có nên thổ lộ tình yêu với thầy giáo

Share This Page