CSTY: Đang mang bầu, nhà chồng ép ly hôn

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Jun 12, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 324)

    Cùng đón nghe chương trình Cửa sổ tình yêu trên Tình yêu giới tính của Eva.vn

    Gia đình chồng ép phải ly hôn

    Thính giả: Em chào chị ạ, hôm nay em đến chương trình em muốn chương trình tư vấn giúp em. Em mới lấy chồng được 3 tháng nhưng gia đình nhà chồng không đồng ý (trước đó chúng em tự quyết định cưới nhau). Bây giờ gia đình nhà chồng em thì cứ bắt chồng em phải bỏ em, em cũng không biết làm sao nữa?

    Bài liên quan: CSTY: Đang mang bầu, nhà chồng ép ly hôn

    CSTY: Ngượng ngùng nối duyên vợ chồng

    CSTY: Người yêu "chung chạ" với bạn thân

    CSTY: 19 tuổi bị chồng ruồng rẫy

    CSTY: Mới cưới 1 tháng đã ly thân


    MC Thanh Tú: Thế chồng bạn thì như thế nào? Có ý kiến gì không?

    Thính giả: Dạ chồng em thì trong thời gian chúng em cưới nhau được khoảng 1 tuần thì gia đình nhà chồng bắt chồng em phải rời xa em và không cho anh ấy được quan hệ với em nữa. Bị bắt ép quá anh ấy cũng phải về để chiều lòng bố mẹ nên bây giờ anh ấy cũng không biết phải làm sao.

    MC Thanh Tú: Tôi hiểu bây giờ chắc bạn đang rất là buồn đúng không? Anh Đinh Đoàn – chuyên gia của chương trình sẽ trò truyện cùng với bạn nhé.

    CGTL Đinh Đoàn: Bây giờ thì hai vợ chồng có ở cùng với nhau không?

    Thính giả: Giờ thì vợ chồng em không ở cùng với nhau nhưng mà cứ cách 1 ngày, 2 ngày thì anh ấy lại về bên em một bữa.

    CGTL Đinh Đoàn: Cưới xong là em đón anh ấy về bên nhà em đúng không?

    Thính giả: Dạ chúng em tổ chức ở bên nhà em thôi bởi vì bên gia đình nhà chồng không đồng ý anh ạ.

    CGTL Đinh Đoàn: Có chuyện gì không ngoài việc là bố mẹ không đồng ý, các em có lỡ cái gì đó không? Chẳng hạn như là có chửa trước, có thai trước không?

    Thính giả: Dạ tại vì em là một người con gái bị tật, không được bình thường như mọi người khác anh ạ.

    CGTL Đinh Đoàn: À thế à. Có ảnh hưởng lớn lắm đến cuộc sống không em?

    Thính giả: Tại vì anh ấy là một người bình thường mà em lại là 1 người khuyết tật thì trong cuộc sống đối với anh ấy cũng có nhiều vất vả nên là bố mẹ, anh em nhà anh ấy không muốn cho anh ấy phải khổ nên là không cho anh ấy lấy em, không cho anh ấy quan hệ với em gì cả.

    CGTL Đinh Đoàn: Thế nhưng mà cũng không ngăn cản được tình cảm anh ấy dành cho em và cuối cùng thì gia đình nhà em tạo điều kiện để cho anh ấy và em thành vợ thành chồng. Có đăng ký kết hôn không em hay là cứ đưa nhau về ở vậy?

    Thính giả: Dạ, chúng em thì vẫn chưa lấy đăng ký kết hôn anh ạ.

    CGTL Đinh Đoàn: Hoàn cảnh của mình thì mình cũng mặc cảm nhưng mà anh ấy thì cũng rất thương, anh ấy yêu và chỉ có anh ấy thôi chứ còn tất cả những người trong gia đình nhà anh ấy đều không đồng ý cho anh ấy kết hôn với mình nhưng vì rất thương và yêu cho nên anh ấy chấp nhận làm đám cưới đúng không? Và đám cưới thì cùng không có sự tham gia của gia đình bên nhà anh ấy mà gia đình nhà mình tổ chức thôi. Mình vẫn ở nhà mình, anh ấy thương thì anh ấy đến, bố mẹ bắt anh ấy về thì anh ấy lại về bên kia, thỉnh thoảng nhớ quá anh ấy lại sang đúng không? Tình cảm của anh ấy hiện nay là như thế.

    Thính giả: Dạ vâng ạ

    CGTL Đinh Đoàn: Trước hết thì phải nói rằng là em cũng phải cảm động và tự hào rằng mình có một người đàn ông, một người con trai nhìn ra rằng là mình không đến nỗi nào, hiểu được giá trị con người mình. Anh ấy là một người đàn ông bình thường như em nói, có mọi người, gia đình ngăn cản như vậy mà anh ấy vẫn quyết tâm, thậm chí còn làm đám cưới hay đưa em ra ngoài Ủy ban xã để làm đăng ký kết hôn, điều ấy khẳng định rằng là anh ấy yêu em thật lòng, không có suy nghĩ, tính toán hay lợi dụng gì cả, em có thấy thế không?

    Thính giả: Dạ em cũng thấy thế nhưng anh ơi tại vì bây giờ em cũng có em bé rồi mà thời gian gần đây em cũng không hiểu anh ấy như thế nào, không biết là anh ấy cũng có nghe gia đình anh ấy không? Em cũng không biết nhưng em thấy thời gian gần đây em cảm thấy tình cảm và sự quan tâm của anh ấy không được như trước dành cho em anh ạ.

    CGTL Đinh Đoàn: Không bao giờ so sánh tình cảm lúc thành vợ thành chồng với tình cảm lúc đang yêu. Chẳng phải trong hoàn cảnh của em mà hoàn cảnh của tất cả mọi người cũng thế thôi. Tình yêu đôi lứa trước lúc kết hôn với sau khi thành vợ thành chồng khác nhau không dám nói một trời một vực nhưng là quãng rất xa. Chỉ biết một điều thế này: hãy trân trọng tình cảm anh ấy dành cho mình, đặc biệt lại có với nhau sắp có con đúng không? Em đừng có nói là bây giờ em không biết anh ấy như thế nào, em là vợ, em không biết thì ai biết, những lúc anh ấy sang em chủ động đi “em thật sự cảm thấy là hơi buồn, dạo này hình như anh không còn thương em như trước nữa, bây giờ em rất lo lắng vì con của chúng ta đang ngày một lớn lên, có phải anh đang bị những sức ép ở nọ ở kia không?”.

    Đừng trách móc anh ấy rằng là anh thiếu trách nhiệm, anh không có lập trường, rồi anh nghe bố mẹ anh. Thực ra đối với anh ấy cũng là một người rất khổ cùng một lúc bên tình cảm nào vợ nào con, một bên thì có bố, có mẹ và người nhà. Anh ấy đang đứng giữa hai làn đạn mà, phải có người thông cảm, chia sẻ, phải hiểu anh ấy. Rất có thể khi mình sinh con ra mẹ tròn con vuông, gia đình anh ấy nhìn thấy giọt máu của anh ấy cái tình cảm thân thương nó trỗi dậy, người ta có thể không nỡ làm những điều gì đấy không lợi cho mẹ con em nhé.

    Hi vọng rằng là tình yêu lớn và sự quyết tâm của anh ấy đã có bước đầu rồi nay thì nó sẽ có thời gian nó sẽ lớn hơn lên, còn phía mình mình luôn luôn xác định rằng mình là người cũng phần nào đấy may mắn và hiện nay thì đừng có thúc ép anh ấy nhiều quá, lo lắng giữ gìn sức khỏe bản thân và bảo vệ em bé nhé.

    Băn không không biết nên lựa chọn chồng hay chọn nghề

    Thính giả: Em muốn xin một lời khuyên. Bây giờ chúng em yêu nhau được hơn 1 năm, cũng xác định đến chuyện cưới xin nhưng mà anh ấy không muốn cho em đi dạy học ở xa chỉ muốn ở gần nhà bây giờ em không biết làm thế nào? Cho em xin lời khuyên ạ!

    MC Thanh Tú: Ở xa là ở tận đâu hả bạn?

    Thính giả: Em dạy học ở trên Hà Giang còn anh ý ở gần nhà em, ở Phú Thọ ạ!

    MC Thanh Tú: Anh Đinh Đoàn - chuyên gia của chương trình sẽ chia sẻ với bạn nhé, xin mời anh ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Chào em! Em đang dạy học ở trên Phú Thọ là ổn định đấy à hay là dạy hợp đồng hay là trong biên chế rồi?

    Thính giả: Em dạy học ở trên Hà Giang. Em ở Phú Thọ nhưng em lên Hà Giang dạy học là vào biên chế rồi anh ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Và yêu một anh ở quê nhà đúng không?

    Thính giả : Vâng ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Anh bảo muốn mà thành vợ anh thì phải về quê cùng cơ chứ còn cứ vợ Hà Giang chồng Phú Thọ thì anh ý không cưới nữa.

    Thính giả: Vâng, đúng rồi ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Trước đây đã bao giờ bàn đến cái chuyện này chưa, lúc mà yêu nhau ý, hay là lúc ấy cái khoảng cách Phú Thọ, Hà Giang nó chẳng là cái gì cả?

    Thính giả: Đúng ạ, lúc yêu thì anh ý bảo là đi đâu anh cũng đi được nhưng mà bây giờ xác định đến lúc cưới anh ý lại không muốn như thế nữa nên bây giờ em thấy khó xử quá.

    CGTL Đinh Đoàn: Này thế thật sự là bỏ anh ấy em có thấy tiếc không?

    Thính giả: Bây giờ căn bản là nhà em thì cũng chỉ có một mình em thôi, con một mà thế nên là bố mẹ muốn lấy chồng ở gần nhà đễ dễ bề chăm sóc hơn. Bây giờ không muốn lấy chồng ở xa chứ còn lên trên đấy là lấy chồng thì lại xa quá! Thành ra rất khó cho em. Bây giờ một bên là bố mẹ như thế, một bên là công việc của mình em không biết là nên chọn lựa như thế nào?

    CGTL Đinh Đoàn: Tức là anh ấy thì cũng muốn là cưới ở nhà rồi luẩn quẩn quanh nhà vợ chồng có nhau, tiện thể chăm sóc bố mẹ. Bố mẹ thì cũng lại đồng ý là như thế chỉ có mỗi một mình thì mình chỉ tiếc cái món công việc đúng không?

    Thính giả: Vâng ạ

    CGTL Đinh Đoàn: Thật ra quyết định cuối cùng là ở em. Em cân nhắc kỹ xem điều gì đối với em là quan trọng nhất. Cố thủ ở trên đấy để có cái công việc để rồi bố mẹ già không ai trông, để rồi người yêu đã gắn bó với nhau bao nhiêu năm đi lấy vợ khác, còn mình thì vẫn đàng hoàng là cô giáo trên vùng cao. Hay là thôi thì về dưới này có vợ có chồng, có bố, có mẹ rồi công việc ta chẳng làm việc này thì việc khác mình có chuyên môn rồi sẽ có lúc mình kiếm được việc ở dưới này. Tức là mình phải là người đưa ra quyết định , cân nhắc giữa cái được và cái mất. Nếu ở trên đấy thì mình sẽ được cái gì và mất cái gì, so sánh giữa cái được và cái mất đó xem bên nào thấy nó lớn hơn bên nào mình thấy nó hợp lý hơn chứ còn bất cứ sự lựa chọn nào trong trường hợp của em đều có những thiệt thòi, tức là giữa hai con đường đều có những chông gai. Chọn cái đỡ chông gai hơn chứ còn toàn thuận lợi thì không có đâu đúng không, đều có mất mát cả cái gì đỡ mất hơn.

    Thật ra em phải thông cảm với một người con trai đúng là lúc yêu bảo nhảy vào lửa cũng nhảy. Nhưng mà bây giờ mong muốn người đàn ông cũng như người phụ nữ lấy vợ lấy chồng là làm gì là được gần gũi gắn bó chia sẻ đặc biệt là trong hoàn cảnh nhà em nhà anh ý cũng gần nhau. Gia đình neo người thì cái mong muốn cưới vợ gần nhà cũng là cái mong muốn chung của nhiều người đúng không?

    Thính giả : Vâng

    CGTL Đinh Đoàn: Thế thì cân nhắc thật kỹ đi xem rằng là không muốn mất tình yêu rồi lại cũng được gần gũi bố mẹ rồi lại được sống ở quê nhà. Ngoài ra nhìn trước nhìn sau anh nọ anh kia bạn bè nhiều với cái việc hơi khó khăn trong công việc một chút, xin việc dạy học ở quê không biết là có dễ không nhưng lúc đầu chưa được có khi mình lại phải dạy hợp đồng hay thậm chí có khi phải làm một cái nghề khác mà nó không liên quan đến dạy học nhưng mà những cái được kia nó lớn hơn chẳng hạn thì đôi khi cuộc sống cũng buộc ta phải hi sinh một chút thế còn nếu như chỉ muốn là thuận lợi mà không có hi sinh nào thì cũng khó đúng không?

    Thính giả: Vâng ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Không biết là cái tiếng gọi ở nhà nó có lớn hơn, nó có kéo em xuống núi được không? Cũng hi vọng là tiếng kêu của cầu khẩn của anh ấy cũng như là bố mẹ già sẽ giúp em ra quyết định sớm hơn. Đám cưới có ý định là cuối năm hay là sang năm?

    Thính giả: Định cuối năm nay ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Cũng còn có vài tháng nữa thôi, có đôi ba tháng hè đấy, bàn thật kỹ nhé, và biết đâu sự gần gũi giữa gia đình với bố mẹ sẽ làm cho em cảm nhận thấy là quyết định nó dễ dàng hơn. Rất may là bây giờ đang ở cạnh anh ý rồi lại có bố mẹ nữa đúng không?

    Thính giả: Vâng

    CGTL Đinh Đoàn: Hi vọng rằng là sẽ có một đám cưới trong đầu thu tất nhiên sẽ buồn vì chia tay các em nhỏ ở trên đấy nhưng cũng có thể biết đâu có những cách khắc phục khác thì sao vẫn cưới rồi anh ý vẫn chấp nhận cho mình đi một thời gian rồi sau này khi có con rồi sẽ tính sau chẳng hạn.

    Thính giả: Vâng, em cũng hi vọng như thế!

    CGTL Đinh Đoàn: Chúc em vui vẻ nhé!

    Thính giả: Vâng ạ

    MC Thanh Tú: Cảm ơn những chia sẻ của anh Đinh Đoàn! Cảm ơn bạn đã điện thoại đến chương trình! Hi vọng là bạn sẽ có lựa chọn sáng suốt nhất. Chúc bạn gặp nhiều may mắn!



    Chờ người đi xa hay cưới anh gần nhà?

    Thính giả: Em muốn nhờ chương trình tư vấn cho em là giữa một người đang chờ đợi để tiến tới kết hôn cùng em và một bên là người bảo em hãy chờ đợi anh ấy đi xuất khẩu lao động về rồi cưới. Theo chương trình em nên chọn ai?

    MC Thanh Tú: Thế bạn yêu ai?

    Thính giả: Em thì có tình cảm với người mà đi xa đó hơn cái người mà sắp kết hôn.

    MC Thanh Tú: Vấn đề của bạn anh Đinh Đoàn chuyên gia của chương trình sẽ trò chuyện với bạn nhé!

    Thính giả: Dạ

    CGTL Đinh Đoàn: Chào em!

    Thính giả: Dạ, em chào chuyên gia.

    CGTL Đinh Đoàn: Em năm nay bao nhiêu tuổi?

    Thính giả: Dạ, em năm nay 20.

    CGTL Đinh Đoàn: Cái anh đi xuất khẩu lao động đấy thì đi được mấy năm rồi và còn bao lâu nữa thì về?

    Thính giả: Anh ấy đi chỉ hơn nửa năm thôi.

    CGTL Đinh Đoàn: Đi hơn nửa năm thôi hả? Tức là mới xa anh ấy hơn nửa năm thế còn bao lâu nữa thì về?

    Thính giả: Có thế là năm mấy cũng có thể anh ấy khoảng 3 năm.

    CGTL Đinh Đoàn: Mình cũng chưa biết là đi 1 năm mấy về hay là 3 năm về. Trước khi mà ra đi thì tình cảm của em và anh ấy như thế nào, phát triển đến mức độ nào rồi. Hai đứa mới chỉ thích thích nhau hay anh ấy tỏ tình, anh ấy đưa mình về giới thiệu với ba má anh ấy rồi, rồi anh ấy cũng sang nhà mình xin phép ba má mình hay là mới chỉ thích thích thế thôi.

    Thính giả: Dạ, trước khi đó thì anh ý với em chỉ bất ngờ vậy gặp nhau nhưng mà em có tình cảm nhiều hơn anh ấy dành cho em. Em cũng biết điều đó. Khi mà anh ấy gần đi anh ấy có nói là anh ấy sắp đi xa anh ấy không muốn làm khổ em cho nên anh ấy không chấp nhận tình cảm của em dành cho anh ấy. Anh ấy nói là nếu em yêu anh ấy thật lòng thì hãy chờ anh ấy đi xa về anh ấy sẽ tính.

    CGTL Đinh Đoàn: Thế còn anh mà muốn cưới thì anh ý thế nào?

    Thính giả: Anh ấy thì đến trước cái người mà em quen này nhưng mà em chưa bao giờ có tình cảm nhiều với anh ấy. Chỉ là gia đình anh ấy rất thương em cũng tới lui gia đình em hoài mà mẹ em thì chịu anh ấy.

    CGTL Đinh Đoàn: Mẹ em thì cũng chịu anh ấy rồi?

    Thính giả: Dạ

    CGTL Đinh Đoàn: Và người ta cũng dự định trong thời gian tới là làm đám cưới đúng không?

    Thính giả: Dạ

    CGTL Đinh Đoàn: Giá như giữa em và cái anh đi xuất khẩu lao động nó là một tình yêu vĩ đại. Rồi hứa hẹn rằng chờ nhau đôi ba năm nữa chắc chắn rằng tiến tới hôn nhân, rồi anh ấy bây giờ vẫn còn rất thương em một ngày điện 5 lần nhắn 3 cái tin, nói chung nó cháy bỏng thì chắc em sẽ không cần phải suy nghĩ gì nữa , chắc em sẽ từ chối để chờ đợi anh ấy. Nhưng phải nhìn thẳng vào thực tế là chưa thể nói tình cảm của em với anh đi xuất khẩu lao động đó là tình yêu.

    Mình có tình cảm với anh ấy, anh ấy còn từ chối, anh ấy nói là anh ấy chưa nghĩ đến yêu, anh ấy muốn đi kiếm tiền để gây dựng cơ đồ đúng không? Anh ấy đi anh ấy cũng chẳng cho mình biết đi bao lâu rồi mới có tin tức về và bây giờ anh ý còn thách đố mình thôi thì chẳng biết mấy năm mới về, năm mấy hoặc là 3 năm mà đợi được thì đợi mà chẳng đợi được thì thôi. Nghĩa là đừng quá tin tưởng chẳng qua là mình dành cho người ta mà không được đáp lại nhiều khi nó lại càng hay nghĩ tới, cái gì mình không đạt được mình hay dành tâm sức nghĩ về cái đó nhiều hơn đúng không?

    Có thể mình cứ trông vào cái người đi xa đó cho nên không tạo điều kiện cho người ở gần đó gần gũi với mình nên mình mới không hiểu người ta chưa cảm nhận được cái tình cảm người ta dành cho mình như thế nào, cho nên mình cứ đánh giá là không yêu vì đã bao giờ mình nghĩ đến người ta đâu, đầu mình cứ để ý đến cái anh ở đâu đâu đúng không? Thế bây giờ thế này em đừng có ảo tưởng với cái mối quan hệ kia này nếu chưa có tình cảm thì cũng đừng có tặc lưỡi để có một đám cưới với một anh mình chưa có tình cảm gì nhưng hãy cho anh ấy cơ hội và cho mình cơ hội để được tìm hiểu kỹ hơn đi chơi uống nước thường xuyên chuyện trò, gần gũi hơn nữa để mình thấy rằng. Ừ trước tưởng anh ý là người lạnh lùng nhưng hóa ra cũng rất là người tình cảm. Thực ra mình cũng đâu phải không có yêu anh ý có tình cảm nhưng v.v..Hãy biết trân trọng mỗi cơ hội có thể để biến nó thành hiện thực nhé!

    Thính giả: Dạ

    MC Thanh Tú: Cảm ơn những chia sẻ của anh Đinh Đoàn! Cảm ơn bạn đã điện thoại đến chương trình!


    Xem thêm chủ đề: cua so tinh yeu, ly hon, han gan hon nhan, tinh cam vo chong, quay lai, to tinh, nguoi yeu cu, vo chong, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu, bao gia dinh, bao hanh phuc gia dinh

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - CSTY: Đang mang bầu, nhà chồng ép ly hôn

Share This Page