Yêu qua điện thoại, có nên tin?

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, Jun 11, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 319)

    Lần đầu tiên gặp mặt tại nhà hàng, anh xin số điện thoại của em. Sau đó anh gọi làm quen. Lúc đầu em thấy rất phiền vì không rõ đó là một người như thế nào nhưng sự khôi hài và cách nói chuyện của anh làm em không thể gác máy được.


    Em là sinh viên, gia đình chẳng khá giả gì nên em phải đi làm thêm hết việc này tới việc khác. Cách đây gần một năm, khi đang làm thêm ở một nhà hàng, em gặp anh. Lúc ấy em là nhân viên phục vụ, còn anh là khách hàng, anh đến ăn sáng cùng gia đình.

    Lần gặp mặt đầu tiên ấy chẳng mấy thoải mái, em qua phục vụ thì bị anh bắt bẻ đủ thứ, gia đình anh cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng không hiểu sao khi ăn xong đứng lên anh lại tiến về phía em xin số điện thoại. Lúc đó em đang rất vội, dù từ chối nhưng anh cứ nài nỉ nên em cũng cho. Nghe bạn em nói anh cũng xin số điện thoại của một vài người khác nữa.

    [​IMG]
    "Sự khôi hài và cách nói chuyện của anh làm em không thể gác máy được". Ảnh minh họa: Fox.

    Sau đó mấy hôm, một số điện thoại lạ từ nước ngoài gọi về cho em, là anh, anh bắt đầu nói chuyện nghiêm túc và làm quen với em. Lúc đầu em thấy rất phiền vì không rõ đó là một người như thế nào nhưng sự khôi hài và cách nói chuyện của anh làm em không thể gác máy được. Em dường như có chút niềm tin khi biết anh cũng là người theo đạo và anh nói với em anh có cảm giác em với anh sau này sẽ là một cặp. Anh ấy có thực sự yêu em không và em có nên cho mình một cơ hội? - (Lưu Lan).

    Trả lời:

    Lưu Lan mến,

    Tạm gác lại chuyện học hành một chút vì hiện tại con tim bạn dường như đang rung rinh trước một "người lạ". Sở dĩ tôi nói đó là "người lạ" vì bạn chỉ tình cờ quen ở nhà hàng, nơi mình đang làm thêm.

    Theo như bạn mô tả, mới đầu gặp người này bạn chẳng thoải mái gì, đã vậy lại còn bắt bẻ bạn đủ thứ. Tuy nhiên, một cuộc gọi từ nước ngoài với đề nghị làm quen cùng với cách nói chuyện khôi hài đã làm tim bạn “loạn nhịp”. Vì thế mà bạn đang tự hỏi liệu anh ấy có yêu mình và có nên cho mình một cơ hội?

    Lan biết không, tình yêu là sự rung động và hòa quyện của hai tâm hồn, hai trái tim. Để có được tình yêu, bạn cần thời gian hẹn hò để tìm hiểu, để nhớ nhung mơ mộng, để đắn đo cân nhắc và đưa ra quyết định. Bất kể sự vội vàng hoặc đốt cháy giai đoạn trong tình yêu đều có thể mang đến những rủi ro hoặc kết quả không như mong đợi.

    Có thể nói, tình cảm của Lan hiện tại mới đang ở giai đoạn chớm rung cảm, chứ chưa phải là tình yêu. Bạn và anh ấy mới bắt đầu làm quen, bắt đầu xây dựng mối quan hệ từ khởi điểm là hai người xa lạ chứ không phải là những người đã quen, đã cảm mến nhau để rồi “thương thầm nhớ trộm” mỗi khi nghĩ về nhau. Do vậy, có lẽ còn quá sớm để đặt ra câu hỏi anh ấy có yêu bạn hay không trong thời điểm này.

    Nếu chỉ dựa vào một cuộc gọi và một lời đề nghị thì chưa thể trả lời anh ấy có yêu bạn hay không được. Cho dù giữa bạn và anh ấy có chung niềm tin tôn giáo, cho dù anh ấy nói “có cảm giác em với anh sau này sẽ là một cặp” thì chừng đó là chưa đủ để khẳng định điều gì. Trong khi đó, Lan cũng biết anh ấy đâu chỉ xin số điện thoại của riêng bạn. Biết đâu với những người khác anh ấy cũng nói chuyện nghiêm túc và đề nghị làm quen với cùng một giọng điệu khôi hài, dí dỏm như vậy thì sao?

    Chưa kể, hiện anh ấy ở nước ngoài cũng sẽ là trở ngại cho việc làm quen và tìm hiểu, chứ chưa nói đến chuyện yêu đương. Trong tình yêu người ta nói “nhất cự ly, nhì tốc độ”, ở đây Lan gặp khó ở cả hai yếu tố đó khi xa xôi về khoảng cách, vả lại chưa một lần trò chuyện theo đúng nghĩa là gặp mặt, là hẹn hò thì nên hay không việc mơ mộng và đặt nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ này?

    Trước băn khoăn anh ấy yêu bạn hay không thì chưa thể có câu trả lời chuẩn xác, nhưng nếu muốn, Lan có thể cho mình một cơ hội. Bạn vẫn có thể duy trì liên lạc với anh ấy để tìm hiểu xem đó là người như thế nào, thực sự có thành ý và nghiêm túc với bạn hay không… Chỉ cần cho mình thêm thời gian, những băn khoăn của Lan sẽ sớm được sáng tỏ. Điều quan trọng là dẫu có bị “cảm nắng”, Lan cũng cần tỉnh táo và thực tế để biết mình nên dừng lại hay tiếp tục phiêu lưu trong mối quan hệ này.

    Lan thân mến, ngoài việc học hành và nỗi lo cơm áo gạo tiền thì tình cảm cũng là một vấn đề chi phối khá nhiều đến đời sống sinh viên. Hy vọng rằng kinh nghiệm sống tự lập sẽ giúp Lan có được cái nhìn thực tế cũng như những quyết định đúng đắn trong chuyện tình cảm hiện tại.

    Chúc bạn luôn vui khỏe, học tập tốt và sẽ có cho mình một tình yêu thật đẹp.

    Thân mến!

    Chuyên viên tâm lý Phạm Sỹ
    Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Yêu qua điện thoại, có nên tin?

Share This Page