Tàu đời

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Jun 9, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 357)

    Em đừng dẫm dấu chân trần trên cát

    Biển giận hờn dâng sóng cuốn mù khơi

    Ta lạc lối biết tìm đâu em hỡi

    Bãi cát dài vẫn thế trắng vô tư

    +++++

    Chiều nay gió em đừng vội bước

    Hương bưởi buồn lơ đễnh bay đi

    Ta muốn gió dừng nơi đầu ngõ

    Thổi vào ta hương bưởi ướp tóc thề

    +++++

    Xin em đừng khóc giữa hoàng hôn

    Lệ sẽ óng màu chiều ráng đỏ

    Em giữ lại khóc cho ngày gặp gỡ

    Đẫm tràn mi óng ánh giọt lệ mừng

    +++++

    Nếu có lần đi giữa đường đông

    Em hãy bước cùng ta trên phố

    Người xuôi ngược thôi em đừng ngắm

    Cứ nhủ thầm phố chỉ mình ta

    +++++

    Nếu một ngày em có đi xa

    Đừng đón nhé! Chuyến tàu đêm lạnh lắm

    Ta cùng đón tàu đời về xa thẳm

    Mình nắm tay nhau đi đến cuối cuộc hành trình.


    Xem thêm chủ đề: tho tinh yeu, bai tho tinh yeu, con tau cuoc doi, roi xa, chia xa, chuyen tau dem, hanh trinh cuoc doi, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu, bao gia dinh

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Tàu đời

Share This Page