Cay cú với tình cũ của người yêu

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, Jun 7, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 305)

    "Anh ấy ghen với những quyển sách người cũ tặng, một bức ảnh em và người đó chụp chung. Thậm chí một cái ôm cũng bị anh hỏi đi hỏi lại là ôm trong tình cảnh nào, ở đâu, bao nhiêu phút...", Mai Lệ (sinh viên ngoại ngữ ở Hà Nội) cho biết.


    Mai Lệ xinh, có nhiều người theo đuổi. Cô kể từng có mối tình thoáng qua với một anh bạn khóa trên. Chuyện của hai người mới chỉ dừng lại ở những buổi đi chơi, ngồi bãi cỏ và một cái ôm. Thế nhưng bạn trai hiện tại lại xem đó như chuyện "tày trời", không ít lần vờ hỏi rồi cáu giận với cô.

    "Một lần lớp người yêu cũ đi chơi, anh rủ em đi cùng và có chụp một bức ảnh chung. Không biết vô tình hay hữu ý mà Dũng (người yêu hiện tại của Lệ) dẫn em đến vị trí đó chụp ảnh. Em hơi lưỡng lự và chỉ ra cảnh chỗ khác đẹp hơn thì anh tức tối, nhiếc móc em", Lệ cho biết.

    Bạn trai cũ tặng cho Lệ một số sách tiếng Anh, bên trong có chữ ký. Khi Dũng biết được, cậu cũng nổi giận bảo cô còn lưu luyến tình cũ nên mới không bỏ đống sách ấy đi. "Em chẳng nghĩ đến chuyện phải giấu, phải bỏ sách, chỉ đơn giản là đang cần dùng nên cứ đặt sách trên giá. Nếu biết anh giận thế, em đã giấu đi rồi", cô sinh viên năm cuối nói.

    Đặc biệt chuyện "một cái ôm" có vẻ ám ảnh bạn trai cô nhiều. "Anh ấy hỏi đi hỏi lại nhiều lần là bị ôm trong tình cảnh nào? Ở đâu? Cảm giác khi đó là gì? Tại sao nói không thích mà để cho người ta ôm đến 3 phút.... khiến em nghĩ giá như mình chưa từng có mối tình thoáng qua đó thì giờ anh sẽ đỡ bị ám ảnh", cô gái trẻ buồn bã.

    Dù vậy, Lệ vẫn thừa nhận bạn trai cô là người rất thông minh, ngoan ngoãn, lại rất yêu cô. Mỗi khi giận, cậu luôn là người nhận lỗi trước.

    Bị bạn gái nói móc, đào bới quá khứ với tần suất ngày càng tăng khiến anh Nghĩa (kĩ sư máy tính cho một công ty ở Nghĩa Tân) chán không muốn về nhà.

    Nghĩa cho biết anh và bạn gái tên Oanh đã sống chung, tháng 10 này sẽ cưới. Trước khi đến với Oanh, anh đã trải qua mối tình đầu sâu nặng với cô gái tên Hoa, trong khi Oanh khá trẻ và chưa từng yêu ai. Thời gian đầu yêu nhau, Nghĩa có hơi vô tâm khi kể với Oanh chuyện bạn gái cũ từng làm cho anh việc nọ, việc kia và cũng không tránh né khi Oanh gặng hỏi những kỉ niệm đã có của hai người.

    "Tôi thừa nhận trước khi gặp Oanh, tôi đã rất yêu bạn gái cũ, hai đứa còn có tài khoản chung. Nhưng lúc đến với Oanh, tôi cũng rất yêu cô ấy và xác định nghiêm túc. Chẳng hiểu sao cô ấy còn ghen. Chỉ cần có ai là con gái gọi điện, nhắn tin là y như rằng cô ấy nổi khùng", Nghĩa nói.

    Chàng trai 28 tuổi dẫn ví dụ, bạn gái hay vờ hỏi kiểu như: "Anh thích em mặc váy xanh hay váy vàng. Nếu tôi nói thích màu xanh cô ấy sẽ nổi giận buông câu 'Có phải đó là màu anh hay mua cho bạn gái cũ'. Nếu tôi nói màu vàng, cô ấy sẽ bảo 'Anh không muốn em mặc màu anh dành riêng cho chị ấy đúng không', rồi khóc lóc như trời sắp sập. Mà kiểu gì cô ấy cũng nói được", anh khổ sở tâm sự.

    Nghĩa cũng cho biết, tần suất ghen của Oanh ngày càng tăng. Bất cứ lúc nào anh sơ sẩy đều bị bạn gái gắn vào hình ảnh người yêu cũ và cho đó như "một cái tội". "Vì từng kể cho cô ấy nghe những kỉ niệm với bạn gái cũ nên hễ cứ trời mưa là cô ấy nói xoáy, rủ tôi đi dạo. Nhỡ nói một cái gì có từ, thậm chí liên quan đến chữ 'Hoa' là y như rằng cô ấy buồn, khóc, nhiếc móc... khiến tôi thấy chuyện mình từng yêu như một cái tội", Nghĩa chia sẻ.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa: P.D.

    Trong tình cảnh ngược lại, Tuyền (25 tuổi) lại ghen âm thầm với cô gái trong quá khứ của người yêu. Yêu nhau đã 2 năm nhưng thỉnh thoảng Tuyền lại hậm hực với Chiến, trong khi cậu không rõ nguồn cơn tại sao. Cô kể, hai người chơi thân từ những ngày còn học cấp 3. Với cô ngày đó, tình cảm với Chiến không đơn thuần chỉ là bạn bè. Tuy nhiên trong mắt cậu, cô luôn là "người anh em" chí cốt.

    "Tôi hữu dụng nhất khi tư vấn giúp cậu ấy cô nào xinh hơn, chọn quà nào hợp hơn hay đoán xem cô nào có ý với cậu ấy... Đến khi cậu ấy có người yêu là một cô gái thành phố thì tôi đã tuyệt vọng tới mức tránh mặt cậu ấy mỗi khi có thể", Tuyền chua chát.

    Vì vậy mà cùng thích ngành kinh tế và có học lực tương đương nhau nhưng Tuyền quyết định chọn thi đại học vào trường xa nơi Chiến thi. Khi cả hai cùng đỗ, Tuyền cũng ít liên lạc hơn và đã quyết định chôn vùi mối tình đơn phương này. Cô gái ngỗ ngược với mái tóc tém ngày xưa đã thay bằng hình ảnh thùy mị, mái tóc cắt dài khiến không ít bạn bè "choáng" và Chiến cũng nhận định như vậy khi gặp lại cô.

    "Sau khi chia tay bạn gái, Chiến theo đuổi tôi. Nhưng tôi không hiểu sao từ ngày có anh ấy rồi, tôi lại đâm ra ghen tức với bạn gái cũ của anh. Muốn tặng cho anh hạc giấy nhưng tôi biết cô gái kia đã tặng nên cất tủ. Muốn mặc áo đôi, lại sợ anh ấy đã mặc với người khác. Muốn đi công viên chơi, đi bơi thuyền Hồ Tây nhưng chỉ đến đó tôi lại đòi về", cô gái làm nhân viên makerting cho một công ty liên doanh ở Trung Hòa (Cầu Giấy) cho biết.

    "Thậm chí, khi tôi giận dỗi, anh ấy quan tâm, dỗ dành càng khiến tôi tức hơn vì đã có lần tôi chứng kiến cảnh anh ấy ngọt ngào thế nào khi nựng bạn gái. Dù biết bây giờ anh ấy chỉ có tôi nhưng tôi không thể ngăn mình ghen", Tuyền buồn bã nói thêm.

    Chuyên gia tâm lý Văn Thanh Sĩ - Tổng đài 1088 cho biết, ghen tuông là một gia vị trong tình yêu nhưng muốn ghen cũng cần có nghệ thuật, cần biết tình huống nào mới nên ghen.

    Chuyên gia Văn Thanh Sĩ cho biết, ít ai không có quá khứ. Cho nên cần chuẩn bị một cách ứng xử thông minh khi kể về quá khứ với người hiện tại. Đôi khi cách thẳng thắn chia sẻ làm cho bạn nhẹ nhõm và chứng minh được tình cảm với người mới hơn. Nhưng có khi nó lại phản tác dụng, khiến người kia bị ám ảnh. Không ít trường hợp đã phải chia tay vì chuyện quá khứ.

    "Nói thật cho người yêu biết về quá khứ nhưng không nên kể chi tiết. Đặc biệt nên hướng người ta vào hiện tại, chứng minh tình cảm chân thành của mình dành cho người đó. Bạn cũng phải có lối sống rành mạch, cắt đứt mọi liên lạc với người cũ nếu sợ người hiện tại hiểu lầm. Tế nhị hơn là phải hết sức tránh việc đem người mới so sánh với người cũ...", chuyên gia khuyên.

    Cũng theo chuyên gia, người mới thường là "kẻ tọc mạch", muốn biết là những chuyện quá khứ của người kia và đôi khi hay đem ra tự huyễn hoặc, làm khổ mình. Nhà tâm lý khuyên mỗi khi dao động, nghi ngờ, mặc cảm thì nên nhắm mắt lại nghĩ về thời gian 2 người với nhau, nghĩ về những gì tốt đẹp người đó đã làm cho mình, để củng cố thêm niềm tin vào tình yêu. Đừng để chính mình cầm dao đâm chết tình yêu của mình.

    "Khi ghen với người cũ của người yêu mà thực sự bạn biết hiện tại anh ấy/cô ấy chỉ có bạn thì việc ghen đó chỉ là do bạn tưởng tượng ra, không có thật và chỉ mình bạn khổ mà thôi. Cần biết quá khứ là người ấy, hiện tại và tương lai là bạn, bạn là người chiến thắng, vậy sao cần phải ghen", chuyên gia nói.

    Phan Dương

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Cay cú với tình cũ của người yêu

Share This Page