CSTY: Ngượng ngùng nối duyên vợ chồng

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Jun 5, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 282)

    Cùng đón nghe chương trình Cửa sổ tình yêu trên Tình yêu giới tính của Eva.vn:

    Nối duyên vợ chồng nhưng ngại gia đình

    Thính giả: Câu hỏi của em là về chuyện tình cảm mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Bọn em cưới nhau được hơn 2 năm. Tháng 4 năm ngoái vợ em có chửa nhưng đến tháng 12 đi siêu âm thì thì thai có vấn đề nên buộc phải phá đi. Đến tháng riêng này bọn em có cãi nhau rồi vợ em bỏ đi đến nay vẫn chưa về lần nào. Mặc dù vậy, bọn em cũng thường hay liên lạc cho nhau và càng về sau thì càng nhận thấy hai vợ chồng không thể hòa hợp được nên em đã bảo vợ viết đơn ly hôn. Vợ em đã viết đơn ly hôn và nộp ra xa. Sau khi hoàn tất một số thủ tục thì hai vợ chồng lại thấy có tình cảm trở lại với nhau và cũng đã gặp nhau. Bây giờ bọn em không biết phải làm thế nào, em hỏi vợ em thì cô ấy cũng chưa biết thế nào, còn bố mẹ, anh em gia đình nữa. Bây giờ em không biết phải làm sao ạ?

    Bài liên quan: CSTY: Ngượng ngùng nối duyên vợ chồng

    CSTY: Người yêu "chung chạ" với bạn thân

    CSTY: 19 tuổi bị chồng ruồng rẫy

    CSTY: Mới cưới 1 tháng đã ly thân

    CSTY: Tha thứ dù vợ ngoại tình với sếp


    MC Thanh Tú: Vâng, đúng là câu chuyện hôn nhân của bạn cũng có nhiều chuyện đáng buồn bởi lẽ mới kết hôn được hơn 2 năm mà lại xảy ra một số chuyện đúng không? Và bây giờ rất muốn quay lại với nhau, bản thân bạn bây giờ thì như thế nào? Bạn có mong muốn điều ấy không?

    Thính giả: Em đang băn khoăn vấn đề về tình cảm và nội, ngoại hai bên ạ.

    MC Thanh Tú: Vâng, câu chuyện của bạn xin chuyển tới anh Đinh Đoàn – chuyên gia của chương trình, anh sẽ cùng trò truyện với bạn nhé.

    Thính giả: Vâng.

    CGTL Đinh Đoàn: Chào em.

    Thính giả: Vâng, em chào anh ạ.

    CGTL Đinh Đoàn: Hai vợ chồng bao nhiêu tuổi rồi?

    Thính giả: Năm nay em 24 ạ, còn vợ em 22 ạ.

    CGTL Đinh Đoàn: Thế cũng trưởng thành rồi chứ nhỉ. Hiện nay cô ấy vẫn bỏ đi đâu em không biết mà vợ chồng chỉ có tình cảm lại qua điện thoại thôi đúng không?

    Thính giả: Tình cảm qua điện thoại nhưng mà tối hôm qua thì bọn em vẫn gặp nhau, vẫn nói chuyện bình thường ạ.

    CGTL Đinh Đoàn: Cô ấy lại chỉ điểm cho em là “ hiện nay em đang đứng ở gốc cây nọ gốc cây kia anh ra đây đi” đúng không?

    Thính giả: Vâng.

    CGTL Đinh Đoàn: Mâu thuẫn trầm trọng đến mức độ đã xui nhau viết đơn ra tòa, xong gặp có một hôm mà tình cảm bùng phát lên thế hả em? Bây giờ cả hai lại muốn nối lại à?

    Thính giả: Vâng ạ. Bởi vì tình cảm của em muốn hàn gắn là do từ bên em trước ạ, bởi vì do em chủ động gọi điện và nhắn tin nên gọi là em có tình cảm với cô ấy trước ạ.

    CGTL Đinh Đoàn: Thôi thế này nhé, mình cũng là người lớn rồi, không phải là trẻ con để mà thôi phát xít không chơi với nhau giải tán, thế xong lúc sau lại bảo này lại chơi với nhau. Chuyện hôn nhân là một cái gì đấy rất quan trọng cho nên mình cũng không phải tùy hứng thích thì bảo nối lại xong mai ngày kia lại viết đơn li dị được. Chuyện thủ tục pháp lý thì không có vấn đề gì cả, chỉ cần dù em có đưa đơn lên tòa án nhân dân huyện rồi mà vợ chồng lại muốn trở lại với nhau thì một là lên xin rút đơn, hai là đợi đến hôm mà người ta gọi lên để hòa giải thì hôm hòa giải lần 1 thì các em nói luôn là “ chúng em đã lại suy nghĩ lại, chúng em trở về với nhau rồi”.

    Còn vấn đề gia đình thì đứng thứ 2, mà quan trọng nhất là hai vợ chồng có thực sự mong muốn trở lại hay không hay là do xa nhau một thời gian rồi đôi bên cùng thèm khát những chuyện gần gũi tình cảm, rồi gặp nhau được một tí ôm ấp rồi tự nhiên rồi nó lại trỗi dậy lại nghĩ rằng là phải nối lại. Chuyện chút xíu cảm xúc ấy khác hẳn với việc chung sống với nhau năm này qua tháng khác rồi biết bao nhiêu chuyện mà có thể phải va chạm. Cô ấy có nhất trí là nối lại không?

    Thính giả: Theo em nghe thì cô ấy cũng có nhất trí nhưng mà cô ấy bảo em hãy đi gặp bố mẹ để nói chuyện với bố mẹ nhưng mà em cũng không biết có nên đi gặp bố mẹ hay không hay là gọi điện để nói với bố mẹ bởi vì là bây giờ em đã như thế thì em lên gặp bố mẹ thì em thấy cũng ngại ạ.

    CGTL Đinh Đoàn: Em với vợ em về nguyên tắc, về mặt pháp lý vẫn đang là vợ chồng, có chuyện xích mích mà cô ấy có chán cô ấy bỏ đi thì các em vẫn là vợ chồng, cũng chưa ly hôn, cũng chẳng ai đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Vậy thì việc đầu tiên cô ấy hãy trở lại gia đình đi, cô ấy sẽ về nhà chung sống, bởi vì có ai đuổi cô ấy đâu. Thế bây giờ nói với bố mẹ chẳng nhẽ lại phải đi tìm cô ấy hay mời cô ấy về à, đúng không? Đây là cô ấy xích mích vợ chồng với nhau cô ấy bỏ đi thôi đúng không?

    Thính giả: Vâng ạ.

    CGTL Đinh Đoàn: Thế việc đầu tiên là em sẽ nói với cô ấy rằng là nếu như thực sự em mong muốn là chúng ta hàn gắn lại, cũng suy nghĩ cân nhắc, rồi vợ chồng bảo ban nhau làm lại từ đầu thì em về đi. Trước hết là em về để mọi người quen thấy là à hóa ra là vợ chồng nó như trẻ con, nó cãi nhau, nó bỏ đi bây giờ vợ nó lại về rồi. Người ta quen cái việc lại thấy vợ chồng ríu rít, trở nhau đi đây đi đó, vẫn đèo nhau đi ăn nọ ăn kia, xong rồi cũng thấy đi làm cùng người ta sẽ hiểu. Thế còn việc mà trao đổi với bố mẹ thì chỉ cần là cả hai vợ chồng cùng lên, cùng gặp, chứ không phải mình em. Việc này là việc của hai vợ chồng. Cả hai vợ chồng lên gặp bố mẹ em nói rằng “Đợt vừa rồi chúng con cũng có những bực bội, cũng xuất phát từ việc chúng con có thai mà sinh cháu nó lại hỏng thành ra cũng buồn, vợ chồng không hiểu nhau lại gây mất đoàn kết, con buồn quá con cũng bỏ sang bên nhà ngoại sống một ít ngày, thế thì hôm nay cũng về trước hết là cũng xin phép bố mẹ vợ chồng chúng con lại tiếp tục chung sống với nhau và có gì mà không phải thì bố mẹ cứ dạy bảo…”.

    Anh nghĩ rằng nếu mà cả hai bố mẹ thế thì không bố mẹ nào lại muốn chia rẽ con cái khi mà chúng nó lại cùng dắt tay nhau lên nó muốn nối lại cùng chung sống với nhau và tất nhiên mình cũng nói rõ lý do là do buồn chán vợ chồng xuất phát từ việc chưa có con nên cô ấy buồn cô ấy sang bên ngoại một ít ngày, chứ không phải là vợ chồng cãi nhau bỏ đi xong bây giờ lại đùng đùng xách túi về thì các cụ có thể nghĩ rằng đấy cái nhà này có phải là cái chợ đâu mà thích đi thì đi thích về thì về nhé. Thích là một chuyện, mong muốn là một chuyện nhưng mà phải hành động chứ mà muốn nối lại lắm rồi nhưng bây giờ cứ ngồi đấy sợ cái nọ sợ cái kia thì ai làm thay em được nhé.

    Thính giả: Vâng.

    Làm sao để tỏ tình khi nạn gái bị tình cũ bủa vây

    Thính giả: Em với cô ấy cũng ở cùng xã. Bọn em hay đi chơi vơi nhau, có cả một người bạn thân của em nữa. Cách đây mấy năm, em cũng đi chơi với bạn em. Em cũng thích cô ấy và bạn em cũng thích cô ấy. Sau khi em phát hiện cô ấy đã yêu bạn em nên em cũng chủ động rút lui. Cho đến giờ thì họ lại chia tay và chàng trai ấy bây giờ cũng làm nghề kiểu là “ tam mao” đấy chị! Mà cô ấy lại ở xóm cho nên cứ có anh nào đến chơi là người đó đe đánh, dọa thế nọ, thế kia. Em thấy hoàn cảnh cô ấy như vậy nên em rất thương và em cũng có tình cảm với cô ấy từ lúc đầu tiên rồi, đến bây giờ em cũng muốn bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy. Em muốn nhờ chuyên gia tư vấn giúp em ạ!

    MC Thanh Tú: Tức là họ chia tay lâu rồi nhưng mà anh chàng người yêu cũ vẫn ích kỷ, và bây giờ bạn cũng rất lo lắng đó như một cái rào cản khiến cho bạn có thể tỏ tình với cô bạn gái đó đúng không?

    Thính giả: Vâng, vì thời gian yêu anh ý thì cô ấy cũng ở nhà làm, thế nhưng mà thời gian bây giờ anh ấy cứ ích kỷ như thế đấy cho nên là cô ấy cũng đã chuyển lên huyện đi làm rồi ạ!

    MC Thanh Tú: Vâng băn khoăn của bạn xin chuyển đến chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn anh sẽ cùng trò chuyện với bạn nhé! Xin mời anh!

    CGTL Đinh Đoàn: Chào em!

    Thính giả: Em chào anh ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Phải nói rằng là rất là cảm động, rất là tử tế với bạn gái đấy. Em năm nay là bao nhiêu tuổi?

    Thính giả: Em năm nay 26 tuổi ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Em có con chơi với cậu Tam Mao hay là cái gì nhỉ?

    Thính giả: Anh đó ít hơn em 2 tuổi nhưng là thành phần nghịch ngợm nên em không chơi thân. Nói chung, gặp nhau thì cũng gật đầu chào xã giao thôi ạ.

    CGTL Đinh Đoàn: Anh kia đã có bạn gái hay có vợ, có người yêu gì chưa?

    Thính giả: Dạ, chưa anh ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Em có biết lý do mà hai người người ta chia tay nhau chẳng hạn như là vì bạn gái rất ghét anh ý vì thấy anh ý quậy phá, rồi anh ý không phải là người đứng đắn rồi bạn gái chủ động rút lui còn anh kia thì cứ cố gắng đeo bám…

    Thính giả: Em được nghe cô gái nói là bố mẹ cô ấy cũng không đồng ý. Bởi vì bố mẹ cô ấy bảo là anh ý nghề nghiệp không có, chuyên đi nghịch ngợm, đánh nhau các thứ thế là bố mẹ cô ấy lo không muốn đồng ý cho cô ấy lấy anh ý ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Bây giờ thì em muốn đến với cô ấy em lo nhất, ngại nhất điều gì?

    Thính giả: Cô ấy thì em thỉnh thoảng vẫn gặp vẫn nói chuyện nhưng mà em không lo về cái anh Tam Mao kia bởi vì là em chỉ lo cho cô ấy là không tìm được hạnh phúc của mình.

    CGTL Đinh Đoàn: Thế nên vì vậy em muốn đến với cô ấy để cô ấy yên tâm đúng không?

    Thín giả: Vâng

    CGTL Đinh Đoàn: Đấy anh lại sợ em sợ cậu Tam Mao cậu ý trả thù còn nếu như mà không sợ thì bây giờ cái điều gì làm em băn khoăn nhất

    Thính giả: Vâng, bây giờ em muốn đến với cô ấy mà em không biết bày tỏ tình cảm của em với cô ấy như thế nào?

    CGTL Đinh Đoàn: À, thật ra em với cô ấy cũng không xa lạ ngay cả đến giờ em và cô ấy vẫn còn thường xuyên là chơi với nhau gặp gỡ và chuyện trò đúng không?

    Thính giả: Vâng ạ

    CGTL Đinh Đoàn: Một hôm nào đó em đánh tiếng đi. Người ta gọi là đánh tiếng tức là không nói trực diện. Từ trước đến giờ cô ấy có thể chỉ nghĩ là em là người bạn trai tốt bởi vì trước đây anh ý có tình cảm với mình nhưng mình lại đem tình cảm cho người khác bây giờ anh ý vẫn chơi với mình thế này vẫn là một điều hạnh phúc lắm rồi, cũng không dám ước là có một ngày nào đó anh lại tỏ tình với mình. Nhưng nếu như là không có những cái dọn đường làm trước mà đùng một cái hôm nào đó em nói rằng là anh yêu em thì có khi cô ấy nghĩ là anh đùa em đấy à hay là anh thương hại em ế hả…

    Bây giờ thì mình trong những cái lần gặp gỡ chuyện trò ngoài bạn bè ra thì nó đi vào chiều sâu hơn một chút tâm sự về chuyện đời mình. Đôi lúc cuộc đời nó cũng chẳng biết thế nào được, cách đây 3 năm có thương một người con gái nhưng người ta thế nọ thế kia đến nay lại không biết có nên hay không? Thậm chí em còn đặt câu hỏi luôn nhờ cô ấy tư vấn ý rằng anh có thương một cô gái mà trước đây cũng có tình cảm cách đây đôi ba năm nhưng mà cũng vì lí do này, lí do khác mà nó không tiến lên được hiện nay vẫn còn duy trì tình bạn nhưng mà không biết có nên bày tỏ tình cảm không và bày tỏ thế nào? Ôi nhiều anh chàng anh ý khôn ngoan anh ý cứ ướm thử như thế cô ấy là người nhạy cảm sẽ nhận ra là đang dò hỏi mình có thể cô ấy nói là thật ra anh là con trai anh cứ dũng cảm cứ bày tỏ đi, con gái người ta mới sợ thế nọ thế kia chứ. Tức là có những cái phút rạo rực bạn đầu rồi nói bóng nói gió rằng mình vẫn còn yêu còn thương.

    Thính giả: Cách đây mấy năm em đi chơi với bạn em thì em cũng thích nhưng vẫn chưa bày tỏ đấy anh ạ! Thời gian gần đây cô ấy ở nhà mà không đi chơi với bạn bè bởi vì anh kia ích kỷ đấy. Thế là cô ấy mới lên quán hát trên huyện làm bưng bê để giải thoát đấy. Bố mẹ cô ấy cũng không đồng ý cô ấy giờ về nhà cũng ngại mà chẳng biết đi đâu cả thì hôm đó cũng có nói chuyện với em thì em cũng có nói là nghe chuyện anh như thế thì anh cũng thấy thương . Thì cô ấy cũng bảo là cái đấy thì tùy thời gian quyết định thôi.

    CGTL Đinh Đoàn: Nói như thế chẳng nhẽ người ta nói vâng ạ à. Tùy thời gian quyết định thế là được rồi đấy em ạ! Thời gian tức là anh cứ theo dõi để ý nếu yêu thật thì anh sẽ nhận ra đấy. Thế còn cái thời điểm nào không nhất thiết là phải nói lại cái lời mình đã tỏ tình, cô ấy nói là để thời gian thì em cũng cứ duy trì cái thời gian đó nhé!

    MC Thanh Tú: Vâng, Cảm ơn anh Đinh Đoàn đã trả lời câu hỏi vừa rồi! Cảm ơn bạn , mong là bạn sẽ mạng dạn hơn đê có được hạnh phúc cùng cô ấy. Chúc bạn gặp nhiều may mắn!

    Yêu nhau mấy tháng bạn gái đòi chia tay

    Thính giả: Em yêu cô ấy được gần 1 năm rồi chị ạ! Chúng em cách xa nhau khoảng 3 – 4 tháng thì lại gặp nhau 4- 5 tháng nữa. Nhưng mà không hiểu vì sao có một ngày cô ấy tự nhiên nói cái câu là “anh em mình có khoảng cách không thể xa hơn được”. Và cô ấy muốn dừng lại, em muốn hỏi tổng đài là tại sao cô ấy lại vậy?

    MC Thanh Tú: Vâng tức là bây giờ thì bạn đang rất là băn khoăn đúng không? Câu chuyện tình của các bạn kéo dài được một thời gian rồi nhưng mà nó thỉnh thoảng nó mới gián đoạn đúng không? Và bây giờ thì cô ấy nói rằng là chúng ta nên dừng lại vì có khoảng cách. Câu chuyện của bạn thì xin chuyển đến chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn anh sẽ cùng chia sẻ với bạn nhé.

    CGTL Đinh Đoàn: Chào em!

    Thính giả: Vâng em chào anh ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Em đi làm chưa?

    Thính giả: Em đang đi làm rồi anh ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Em với nhà cô ấy có xa không?

    Thính giả: Dạ cũng gần thôi ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Em tỏ tình này xong rồi cô ấy nhận lời yêu này. Thế xong đang rất là tốt đẹp thì có một thời gian khoảng độ 3 – 4 tháng là em đi đâu mất đúng không?

    Thính giả: Vâng em đi vào nam làm việc ở trong miền nam ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Đi vào nam làm việc, thế xong lại về, về xong lại đi tiếp 5 tháng nữa?

    Thính giả: Nghĩa là 5 tháng sau này là chúng em được ở bên nhau ấy ạ.

    CGTL Đinh Đoàn: À tức là được 8 tháng yêu nhau thì 3 tháng xa 5 tháng gần đúng không?

    Thính giả: Dạ vâng ạ!

    CGTL Đinh Đoàn:Thế và 3 cái tháng đi xa ấy thì là không có tin tức gì hay là tối nào cũng điện thoại rồi…

    Thính giả: Lâu lâu tụi em cũng liên lạc với nhau.

    CGTL Đinh Đoàn: Lâu lâu mới liên lạc với nhau một cái đúng không? Thế nhưng sau đấy về thì cô ấy cũng không trách móc gì mà lại đợi tận mấy tháng sau rồi mới nói?

    Thính giả: Vâng ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Cô ấy trẻ không em?

    Thính giả: Có ạ! Sinh năm 94 ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: 94 năm nay 19 tuổi! Cô ấy còn học hay là cô ấy cũng đi làm hay cô ấy nghỉ rồi?

    Thính giả: Dạ! Hiện tại thì cô ấy đang làm việc dưới Hà Nội ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Thế thì thế này này! Các cô gái còn trẻ khi mà đã có người yêu thì có nhiều mong muốn lắm. Thứ nhất là người yêu lúc nào cũng gần mình này, không gần mình thì cũng phải lúc nào cũng điện thoại rồi … gọi là “nấu cháo điện thoại” đấy! Như vậy họ sẽ thấy gần gũi, có nhiều thời gian là đưa nhau đi ăn, đi uống café, buổi tối thì đi dạo đây đó rồi có nhiều những sự quan tâm., thỉnh thoảng lại hoa rồi quà rồi rất nhiều những cái thời gian mà sinh hoạt chung với nhau…Thế nên có thể là khi cô ấy nhận lời yêu mình, tình yêu nó cũng mới chớm bắt đầu thôi chưa có cái gì là quá sâu sắc thì mình lại có những cái giai đoạn mà 3 – 4 tháng nó cứ bẵng đi như thế. Mặc dù là mình cũng có điện thoại nhiều nhưng mà cô ấy cảm thấy nhìn xung quanh những đôi lứa yêu nhau tay trong tay buổi tối ôm eo ôm lưng nhau rồi chở đi đây đi đó, trong khi chẳng lẽ mình cứ ngồi chỉ có nhận mỗi điện thoại trong nam gửi ra thành ra cũng cảm thấy cứ thiệt thòi. Thế xong rồi nếu có bữa nào đấy mà có đi với bạn với bè dễ bị tác động lắm. Các cô gái khác bảo có người yêu à? Ui người yêu mà xa thế có khi ở trong đấy nó lại đang đi chơi với cô nọ cô kia. Thế thì mày cứ ở nhà mà ngồi mà chờ nó trong khi nó lại thế nọ thế kia. Có những cái ngoại cảnh nó tác động làm cho cái tâm lý của cô ấy nó có thể có những suy nghĩ này khác.

    Thính giả: Nhưng em về ngoài này rủ cô ấy đi chơi, đi dạo đâu đó nhưng cũng ít khi cô ấy đồng ý. Em không hiểu tại sao lại vậy nữa.

    CGTL Đinh Đoàn: Khi mà được ở gần thì rủ đi cô ấy cũng ít đi đúng không? Đã yêu nhau rồi thế bây giờ thì những lúc mà gần nhau thì em thường là nói gì làm gì? Hay là cứ ngồi mỗi đứa một cốc chè ăn thôi.

    Thính giả: Dạ cũng hay trêu đùa thôi ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Anh cũng phải nhắc thế bởi vì rất nhiều bạn trai cũng thật thà ấy mà! Đôi khi bạn gái khát khao một cái nắm tay, một cái ôm bờ vai thì mình lại cứ em ăn đi, uống đi. Cứ làm như người ta sắp chết đói không bằng ấy. Mà cái người ta cần chính là cái sự quan tâm âu yếm những cái tình cảm nam nữ rất là thân mật thì mình lại cứ quan tâm quá mức, chốc lại chạy đi mua táo, tí lại ổi, xong lại làm bọc tướng bắp rang bơ bảo cô ấy ăn đi thì mệt lắm. Cô ấy sẽ nghĩ là mình coi cô ấy như một đứa trẻ con hay là như một cô em gái giận dỗi. Nhưng cô ấy nói với em cái chuyện chúng ta không thể đi xa hơn nên dừng lại trong hoàn cảnh nào? Hôm ấy có cãi cọ gì nhau không? Hay là tự nhiên nói vậy?

    Thính giả: Có ạ! Cô ấy đang nói chuyện cùng một anh mà người ta lại cầm tay người đấy. Em có hỏi cô ấy là đấy có phải là người yêu em hay là bạn em? Cô ấy không trả lời, nói chuyện được một lúc thì cô ấy tự nhiên nói ra câu đấy.

    CGTL Đinh Đoàn:Thế à? Thứ nhất là bản thân mình cái mối quan hệ tính đến giờ là 8 – 9 tháng rồi nhưng mà nó có lẽ là nó cũng chưa thật sự là đậm đà sâu sắc. Đã xa nhau một thời gian, lúc gần thì cũng không tạo ra một cái gì đấy hứng khời thích thú lắm, đã thế hôm nay lại còn tỏ ý ghen tuông lại còn không tin tưởng người ta lại còn nghi ngời người ta rằng là thế nọ thế kia. Có thể đấy là bạn bè... thế mà cái cách ứng xử của mình nó thô. Anh nghĩ rằng cái việc chúng ta nên dừng lại vì có khoảng cách thì đấy chỉ là một lời đe dọa hoặc là một cái phản ứng bột phát thôi. Nếu như em thực sự còn thương yêu cô ấy phải thay đổi cái cách thức mà mình chăm sóc cái tình yêu. Đi lại thường xuyên hơn này, người ta cũng mong muốn là chuyện trò tâm sự cơ mà. Con gái thích khát khao mà mình cứ bỏ người ta đi thì người ta lại ngồi người ta tâm sự với người khác ngay. Cố gắng hết sức và đôi lúc cũng phải nhường nhịn nhún nhường một chút với lại các cô gái và nếu có tỏ ra ghen tuông cũng không bao giờ thể hiện trước mặt người khác nhất là khi mà một bạn trai như thế đúng không.

    Thính giả: Nhưng mà lúc đấy em cũng không phải hỏi luôn trực tiếp mà là em gọi cô ấy ra chỗ khác em hỏi.

    CGTL Đinh Đoàn: Có thể là cái cách gọi của mình là “em ra đây anh hỏi cái này một cái”. Cô ấy cũng nhận ra là mình cũng đang cay mũi, đang bực mình. Nuôi dưỡng tình yêu, nhất là tình yêu non trẻ, lúc nó còn mới này nó vất vả như là nuôi một con vật gì mới sinh ấy mà, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa em ạ. Anh nghĩ rằng cô ấy nói thế cũng chưa hẳn đã là muốn chia tay thực sự đâu mà. Chỉ muốn là lúc ấy mình dỗi hờn rồi cô ấy thì thấy rằng cái điều mà mình làm cho cô ấy chưa thật sự là cô ấy hài lòng lắm.

    Thính giả: Vâng ạ!


    Xem thêm chủ đề: cua so tinh yeu, ly hon, han gan hon nhan, tinh cam vo chong, quay lai, to tinh, nguoi yeu cu, vo chong, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu, bao gia dinh, bao hanh phuc gia dinh

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - CSTY: Ngượng ngùng nối duyên vợ chồng

Share This Page