'Nhắm mắt' yêu đàn ông có vợ

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, Jun 4, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 318)

    Mới 23 tuổi, chẳng hiểu sao tôi lại sợ mình ế và không thể kiếm nổi một ý trung nhân. Có lẽ vậy nên tôi đã đến với anh một cách quá nhanh và vội vàng. Tôi nhận lời yêu khi anh chưa ly dị với vợ - (Kim).


    Anh hơn tôi một giáp và đã có vợ con. Không còn cảm giác với vợ và vì chị làm những việc không thể chấp nhận được nên anh đã đề nghị chia tay.

    Mới quen nhau, tôi thấy anh là người có trách nhiệm. Có lần tôi khuyên anh quay về vì tôi biết anh vẫn còn thương vợ, đặc biệt rất quan tâm và lo lắng cho con. Biết rằng nếu anh quay lại tôi sẽ đau khổ, nhưng bù lại cháu bé sẽ có một gia đình đủ cha mẹ.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa: ccihp.

    Yêu nhau chưa đầy hai tháng, tôi đòi chia tay mấy lần phần vì không muốn chấp nhận con riêng, phần khác vì anh chưa giải quyết xong chuyện gia đình, chưa kể đôi lần anh còn gợi ý và đòi hỏi tôi chuyện quan hệ chăn gối. Mỗi lần như vậy, anh tỏ ra đau khổ nên tôi lại không nỡ bỏ anh. Tôi không muốn mất anh nhưng cũng không muốn thành người phải chịu thiệt thòi nếu tiến tới hôn nhân. Xin hãy cho tôi lời khuyên - (Kim).

    Trả lời:

    Chào Kim,

    Đọc hết tâm sự của bạn, tôi không thấy một câu hỏi nào được đặt ra. Tuy nhiên, qua những gì bạn chia sẻ tôi nhận thấy bạn đang có nhiều đắn đo suy nghĩ trước quyết định của mình xoay quanh chuyện tình cảm.

    Bạn sợ quá lứa lỡ thì nên đã yêu một người hơn mình một giáp, đã có vợ con nhưng hôn nhân không hạnh phúc và sắp ly hôn. Kim có nghĩ vì sao mình lại nhận lời yêu một người như vậy? Quyết định đó có quá vội vàng so với một thiếu nữ ở tuổi 23?

    Kim thân mến, nếu ví tuổi trẻ như mùa xuân thì 23 là tuổi chớm nở, tuổi bắt đầu cho một giai đoạn đẹp nhất của đời người. Do vậy, những quyết định vội vàng khi chưa suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng có thể làm cho mùa xuân ấy trở nên “sớm nở tối tàn” và đôi khi để lại những điều mà sau này ta phải hối tiếc. Đó là điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ để Kim nhìn lại quyết định của mình.

    Dẫu sao, quyết định cũng đã được đưa ra khi bạn yêu gần 2 tháng. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, một đôi lần Kim đòi chia tay vì không muốn là người phải chịu thiệt thòi về nhiều mặt. Nên dừng lại hay tiếp tục phải chăng là câu hỏi Kim nên tự đặt ra cho bản thân và nghiêm túc tìm câu trả lời trong lúc này? Liệu tình cảm Kim dành cho anh ấy đã thực sự là tình yêu? Anh ấy có nghiêm túc và trách nhiệm khi đến với bạn? Sự đồng điệu trong tình cảm mà hai người có được đã phải là tình yêu hay do Kim sợ ế, còn anh ấy tìm đến bạn chỉ để “lấp chỗ trống”?

    Hiện tại, giữa anh ấy và vợ còn những ràng buộc về mặt pháp lý nên tình yêu của bạn chưa có gì là đảm bảo, chưa kể anh ấy còn tình cảm với vợ và lại rất yêu quý con. Vậy Kim sẽ được gì và mất gì nếu cứ tiếp tục duy trì tình cảm với một người như vậy? Giả như họ có chia tay thì Kim cũng đâu chấp nhận con riêng của anh ấy? Liệu rằng gia đình có chấp thuận khi biết bạn yêu và lấy một người như vậy? Đấy là những vấn đề mà Kim cần phải cân nhắc và tính tới khi yêu người đã có gia đình vợ con. Trong trường hợp này, mọi việc còn phức tạp hơn khi những ràng buộc về pháp lý giữa anh ấy và vợ vẫn chưa đi đến thống nhất.

    Do vậy, dù đau khổ nhưng dừng lại để anh ấy giải quyết ổn thỏa việc gia đình có lẽ là điều bạn nên tính tới. Trước là để an toàn cho bạn, sau anh không phải vướng bận để giải quyết chuyện gia đình.

    Kim còn trẻ, vả lại chưa từng yêu nên đôi khi dễ rung động và xiêu lòng trước những hành động quan tâm chăm sóc hoặc thái độ đau khổ của anh ấy. Bạn cần tỉnh táo để nhận định đâu là hành động xuất phát từ tình yêu, còn đâu là hành động mang tính chất đòi hỏi để đáp ứng những nhu cầu. Kim nghĩ sao khi mới quen nhau hai tháng nhưng anh đã gợi ý, thậm chí đòi hỏi chuyện quan hệ chăn gối với mình? Liệu rằng khi có được điều mình muốn, anh ấy có còn quan tâm, yêu thương, trân trọng bạn như lúc đầu?

    Trước những mâu thuẫn của bản thân khi một mặt muốn khuyên anh ấy quay về, mặt khác không muốn mất anh ấy, Kim nên nghiêm túc và thẳng thắn trả lời những câu hỏi trên để có thể đưa ra quyết định đúng đắn và kịp thời.

    Về phía anh ấy, nếu là người có trách nhiệm như bạn nghĩ, anh ấy sẽ không đến với bạn nhanh như vậy, sẽ không đòi hỏi bạn sớm như vậy khi chưa giải quyết xong những mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng. Kim không muốn mất anh nhưng thực tế, anh có phải là người đem lại niềm vui, hạnh phúc và tương lai cho bạn không thì chưa có gì là cơ sở để đảm bảo cho bạn được. Bạn cũng nên tham khảo thêm ý kiến của bạn bè, đặc biệt là từ phía gia đình để biết được suy nghĩ và quan điểm của họ, nhằm giúp bạn có được quyết định sáng suốt.

    Kim cũng nên cho mình thời gian để nhìn nhận lại tình cảm, để biết mình thực sự đang cần gì cho tương lai và cần thiết tìm hiểu thêm về con người anh ấy nữa.

    Kim thân mến, với một vài chia sẻ và gợi ý trên, hy vọng bạn biết mình nên làm gì để tìm một tình yêu như bạn mong muốn.

    Thân mến,

    Chuyên viên tâm lý Phạm Sỹ
    Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - 'Nhắm mắt' yêu đàn ông có vợ

Share This Page