Hay nhìn, bắt chước, có phải người đó thích em?

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, Jun 1, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 351)

    Em năm nay đang học lớp 10. Trong lớp học thêm của em có một bạn nam học rất giỏi. Nhiều lúc em đang làm bài thì chợt thấy bạn ấy nhìn, khi em nhìn lại thì bạn ấy quay lên luôn.


    Trong lớp em là học sinh mới, lại chỉ có mình em là nữ. Nhiều hôm em cũng để ý rằng bạn này rất hay bắt chước em. Ví như hôm thứ 2, em mang ba lô thì hôm thứ 4 bạn đó cũng mang ba lô. Chuyện này không biết có phải ngẫu nhiên hay không nhưng lần thứ 2 em lại cố tình mang cặp quai xéo và ngay ngày hôm sau bạn ấy cũng đổi cặp giống em.

    Không phải riêng chuyện cặp, mà kể cả chuyện để dép trước khi vào lớp cũng giống. Lúc mới vào lớp em để dép trên lầu 2, bạn đó cũng để. Đến lúc em chuyển dép để xuống tầng trệt thì bạn đó cũng chuyển xuống luôn. Như vậy là sao? Bạn đó có thích em không. Mong nhà tâm lý chia sẻ. Em cảm ơn. (Mai Dung).

    [​IMG]
    Ảnh: anythingthatconcernsstudents.

    Trả lời:

    Thường xuyên nhìn em, có những hành động bắt chước em... thì chuyện thích em là có. Vì thích nên mới bắt chước giống người kia. Có thể bạn ấy đang rất ấn tượng với em, muốn quan tâm, tiếp cận em nhưng còn e ngại.

    Tuy nhiên từ thích đến rung động và đến tình yêu còn những chặng đường khá xa. Và ở trong độ tuổi học trò tình cảm dễ đến và cũng dễ đi vì nó vốn bắt đầu từ sự cảm kích, ấn tượng với người khác phái.

    Tình yêu học trò là những rung động đầu đời tự nhiên và đẹp đẽ. Nếu các em biết trân trọng, giữ gìn, xem đó là động lực để cả hai học tập và trưởng thành thì đó sẽ là những kỉ niệm tuổi học trò thiêng liêng và sẽ theo các em suốt cuộc đời. Nhưng nếu khi không tìm được điểm chung, tình yêu lại rất dễ tan vỡ.

    Nên nhớ việc quan trọng nhất trong thời điểm này của các em là học hành. Từ đó các em sẽ biết cách ứng xử như thế nào cho đúng.

    Chuyên viên tâm lý Minh Hoa
    Tổng đài 1088

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Hay nhìn, bắt chước, có phải người đó thích em?

Share This Page