Người yêu dọa giết khi tôi nói lời chia tay

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, Jun 1, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 290)

    Khi em nói lời chia tay, anh dọa đánh, dọa giết, dọa sẽ làm cho cuộc sống sau này của em khổ. Một ngày anh gọi vài chục cuộc điện thoại mắng nhiếc, sỉ nhục. Em bị dồn vào chân tường, đã nghĩ đến cái chết.


    Em năm nay 25 tuổi làm ở công ty tư nhân cũng khá ổn. Người yêu em 28 tuổi làm trong ngành quân đội, chúng em yêu nhau được 3 năm. Anh là một người đàn ông khá chung tình, quan tâm tới em. Trong thời gian yêu nhau, hai đứa cũng về thăm gia đình. Bố mẹ em không đồng ý vì anh không hợp tuổi và sợ công việc của anh xa nhà sẽ khiến em khổ nên em chia tay anh.

    Ban đầu anh rất sốc bảo em phụ tình. Sau đó anh như bị điên. Anh dọa đánh, dọa giết, dọa sẽ làm cuộc sống sau này của em khổ. Anh chặn đường em đi làm về khóc lóc van xin em quay lại. Em không đồng ý thì mắt anh đỏ rực, dọa em không quay lại sẽ làm em khổ. Một ngày anh gọi vài chuc cuộc điện thoại kèm theo những tin nhắn mắng nhiếc. Anh nhắn tin, gọi điện cho tất cả những người bạn của em nói em vô tình. Anh còn dọa sẽ sẽ về tận nhà em, phá nát cuộc đời em, ngày em cưới người khác cũng là ngày em ly hôn...

    Sự sỉ nhục của anh gần như muốn dồn em vào chân tường. Thực sự em đã nghĩ tự tử và không ngờ anh điên tình đến thế. Em đã về xin lỗi bố mẹ anh. Hai bác hiểu và nhận em làm con gái. Anh được gia đình khuyên cũng chấp nhận chia tay nhưng được 3 ngày anh lại điên lên như cũ.

    Em nói với anh rằng vợ chồng là duyên số không lấy nhau thì làm bạn. Chia tay gần 3 tháng nhưng anh vẫn thường xuyên gọi điện xem em có lấy chồng không. Anh nói sẽ về nhà em gặp bố mẹ gặp chồng phá nát hạnh phúc của em. Em vẫn lo cho công việc, chưa có đối tượng nhưng cuộc sống hiện giờ rất hoang mang. Rất mong chuyên gia cho em lời khuyên đúng đắn để em có niềm tin vào cuộc sống. (Mai).

    [​IMG]
    Ảnh: Thinkstock.

    Trả lời:

    Tình yêu đích thực là tình yêu cao cả - khi mà một người sẵn sàng từ bỏ để cho người kia được hạnh phúc. Tuy nhiên hiện nay một số người có tình yêu vị kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân. Suy nghĩ "không ăn thì đạp đổ" khiến không ít mối tình rơi vào tội lỗi.

    Trong trường hợp của bạn, người yêu cũ là một dạng như vậy. Anh ta ích kỷ, không yêu được bạn thì cũng không cho bạn yêu ai và không cho phép ai yêu bạn.

    Khi mới yêu anh này đã như vậy thì không biết nếu lấy anh ta sẽ hành động thế nào. Dù bạn có cố suy nghĩ lại vì anh ta gây áp lực mà đến với anh ta thì cũng sẽ không hạnh phúc. Không ai có thể biết trước được trong cuộc sống vợ chồng còn có thể xảy ra những gì.

    Trong tình huống này vì sự an toàn của mình bạn nên cẩn thận và tránh né tiếp xúc với anh ta cũng như người xung quanh. Tránh đi về khuya, đi những đoạn đường vắng. Lúc đi làm hãy đổi quãng đường đi liên tục hay nhờ người trong gia đình đi cùng bạn một thời gian. Nhất là bạn cũng nên hạn chế ra ngoài với bạn bè, đặc biệt là bạn khác giới.

    Bạn nên tập trung vào công việc, suy nghĩ thoáng và sống bình lặng một thời gian. Hãy để cho vết thương lòng này qua đi nhẹ nhàng, bạn nhé!

    Chuyên viên tâm lý Minh Hoa

    Tổng đài 1088

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Người yêu dọa giết khi tôi nói lời chia tay

Share This Page