Băn khoăn lựa chọn giữa 2 người đàn ông

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, May 31, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 306)

    Năm nay em đã tốt nghiệp ra trường. Gia đình và bạn bè đều khuyên chọn lấy một người đàn ông phù hợp để sau này lấy làm chồng. Em cũng muốn thế nhưng hiện tại rất phân vân giữa hai người đàn ông.


    Em đang phân vân không biết phải lựa chọn thế nào. Có một người là bạn trai cũ của em đã chia tay nhau gần 5 năm nay vì gia đình anh không cho anh lấy vợ xa. (Anh là người Hà nội còn em miền Trung). Mới đầu em thất vọng vô cùng vì anh là con trai mà không dám bảo vệ tình yêu nên quyết định chia tay. Thời gian sau 5 năm gặp lại anh nói muốn quay về như xưa. Em có đặt vấn đề nếu gia đình anh không đồng ý thì sao, anh bảo không sao, em học xong sẽ làm đám cưới.

    Nhưng em cũng lo tính tình anh ít khi quan tâm tới người khác, do từ bé tới giờ toàn được mọi người chăm sóc. Anh lại hay ghen với bất cứ bạn trai nào nhắn tin cho em, trong khi đó có nhiều chàng trai tán tỉnh em. Người như thế nếu lấy rồi không biết em có thể sống hạnh phúc không?

    [​IMG]
    Ảnh minh họa: Alarm.

    Một chàng trai khác là người cùng quê với em. Anh đang đi học ngành công an, đến năm 2015 mới ra trường, anh bảo khi ra trường mới lập gia đình. Có thể do chúng em cùng quê nên dễ nói chuyện với nhau. Anh quan tâm và hiểu em lắm nhưng khổ nỗi anh quá đào hoa, được nhiều cô gái yêu và còn ngỏ lời nữa. Em sợ anh sẽ không chung thủy mặc dù bây giờ chuyện gì anh cũng kể cho em nghe.

    Anh này cũng chỉ nói là "tìm hiểu nhau" chứ chưa có gì chắc chắn cả. Em không biết anh có yêu em không nữa, trong khi em không còn trẻ để có thể kéo dài tình trạng lấp lửng này thêm nữa. Nếu cứ như thế, đến khi anh ra trường lại nói nói không hợp hay anh có người khác thì em hụt hẫng lắm. Ngoài ra vấn đề chính hiện nay là gia đình anh vẫn chưa chấp nhận em. Dù chưa gặp họ lần nào nhưng mới chỉ nghe nói em đã thấy nản rồi

    Bây giờ em không biết mình phải làm thế nào nữa. Cả hai người đàn ông ấy đều không cho em sự chắc chắn về tương lai, em nên chọn ai? - (Mai).

    Trả lời:

    Chào bạn Mai,

    Theo thư bạn viết, năm nay bạn mới ra trường vậy thì có lẽ bạn đang độ tuổi từ 22 đến 24 phải không? - Một độ tuổi khá trẻ, sung sức và tràn đầy những ước mơ, dự định cho tương lai bạn nhỉ? Bạn đang băn khoăn chọn lựa giữa hai người sẽ lấy ai làm chồng, và bạn mong muốn có một lời khuyên từ mọi người?

    Còn lời khuyên của tôi đối với bạn là không chọn ai giữa hai người đó cả. Bạn sẽ ngạc nhiên vì sao tôi lại khuyên bạn thế. Đơn giản, với cả 2 người, bạn chưa hề có được tình yêu đúng nghĩa thực sự của chữ "yêu". Bạn chưa hề yêu ai trong cả hai người đó, thì làm sao bạn có thể đi đến hôn nhân được. Cuộc sống hôn nhân đâu phải là thỏa thuận sống chung với nhau giữa hai người xa lạ, mà nó đòi hỏi phải xuất phát từ tình yêu thật sự, sự mong muốn chia sẻ những vui buồn trong cuộc đời mỗi người. Vì vậy không phải không có lý khi ông bà mình dùng từ "bạn đời” để nhắc đến vai trò của vợ chồng trong cuộc sống gia đình.

    Với chàngtrai thứ nhất, đọc thư bạn tôi có cảm giác cả hai đều có tâm lý cưới cũng được mà không cưới cũng chẳng sao, chẳng hề buồn, chẳng hề đau khổ, chẳng hề bận tâm gì đến việc đó cả. Điều đó nói lên rằng, bạn và anh ấy đâu có yêu nhau, chẳng qua cả hai chỉ mới thích nhau mà thôi. Bởi vì nếu cả hai thực sự yêu nhau và cần có nhau thì đã nhau tìm ra những phương cách tốt nhất để vượt qua những trở ngại từ phía gia đình để đến với nhau.

    Với chàng trai thứ hai, hình như bạn có để ý đến anh ấy, nhưng phần anh ấy thì chưa hẳn có tình cảm với bạn, hoặc nếu có thì đang chỉ ở mức bạn bè và “tìm hiểu” nhau mà thôi. Mà nếu ở mức tìm hiểu thì có thể sẽ đi đến một kết thúc là tình yêu đẹp, nhưng cũng có thể chỉ dừng ở mức tình bạn mà thôi.

    Vì vậy, với bạn hiện nay, lời khuyên tốt nhất cho bạn là hãy tập trung tốt nhất cho việc tốt nghiệp ra trường, và có được một công việc ổn định đủ để đảm bảo cuộc sống của bản thân. Còn vấn đề hôn nhân, như người xưa đã nói, đừng khiến nó thành gánh nặng, hãy cứ tự nhủ rằng đó là “duyên số”, điều gì đến sẽ đến. Đừng nôn nóng, đừng quá lo lắng về nó để rồi đưa ra những quyết định vội vàng khi chưa có tình yêu thật sự. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc phải được xây dựng trên tình yêu tự nguyện từ cả 2 phía bạn ạ!

    Chúc bạn đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp ra trường và sớm tìm được “bến đỗ tình yêu đích thực” cho cuộc đời của mình bạn nhé!

    Phạm Phúc Thịnh
    Trung tâm tư vấn Nhịp cầu Hạnh phúc

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Băn khoăn lựa chọn giữa 2 người đàn ông

Share This Page