Giảm 100 kg cân nặng vì bác sĩ dọa chết

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, May 29, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 365)

    Cả ngày chỉ có ăn và ăn. Đó là cuộc sống của Steven Goodwin (39 tuổi, người Anh) trước khi bị đưa vào viện cấp cứu cuối năm 2011 vì béo phì và viêm phổi quá nặng. Cân nặng của anh khi đó là 191 kg.


    Chỉ số khối cơ thể của anh là 57, trong khi bất kỳ ai có chỉ số này trên 30 đã bị xếp là béo phì. Chàng thanh niên khi đó dần dần mất đi kiểm soát cuộc sống của mình do việc ăn uống vô độ, không tập thể dục và không thể nhấc mình ra khỏi nhà được trong hơn một năm trời. Đi bộ hay leo cầu thang cũng là cả một cực hình.

    [​IMG]
    Steven khi nặng tới 191 kg. Ảnh: Mirror.

    "Không thể tả hết nỗi xấu hổ và bối rối của tôi khi tôi nghe thấy các nhân viên cấp cứu trò chuyện lúc họ cố gắng vần tôi lên xe đưa vào bệnh viện", anh nói.

    Khi nhập viện, Steven Goodwin ốm yếu đến mức bác sĩ tuyên bố anh chỉ còn vài ngày để sống. "Thật lạ, lúc đó tôi không cảm thấy gì, mà chỉ đến khi nhìn vào phản ứng của cha mẹ, tôi mới biết mình sẽ phải thay đổi".

    Bác sĩ đề nghị phẫu thuật thắt dạ dày, song Steven từ chối. Trở về nhà, anh bắt đầu đến gặp bác sĩ trị liệu. "Họ khích lệ tôi, và tôi bắt đầu hợp tác, và bắt đầu giảm cân".

    [​IMG]
    Steven với cơ thể gọn gàng hiện nay trong chiếc quần rộng thùng thình anh từng mặc. Ảnh: Mirror.

    Chỉ trong 1 năm, nhờ ăn uống lành mạnh và tập thể dục, Steven đã giảm được một nửa trọng lượng cơ thể, xuống còn 83 kg, và không thể dùng được bất cứ chiếc quần hay áo cũ nào nữa, bởi chúng quá rộng. Giờ đây, mỗi tuần anh đến phòng thể thao 4 lần, chạy bộ, chèo thuyền, tập tạ mỗi lần một tiếng. "Giờ đây, tôi là người rất năng động", anh tự hào nói. Và anh cũng muốn kể câu chuyện của mình như là bài học nhắc nhở cho nhiều người khác.

    T. An (theo thisisnottingham)


    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Giảm 100 kg cân nặng vì bác sĩ dọa chết

Share This Page